Mẹ&Con - Ảnh bắt tôi phải đốt bỏ, vứt hết. Thật sự tôi không lưu luyến gì với tình cảm xưa, hay có những mộng tưởng “ngoài chồng ngoài vợ” gì cả. Song, tôi không muốn đốt bỏ những thứ thuộc về kỷ niệm của mình. Nó là một thời trong sáng và rất đẹp ở trong đời, không thể tìm lại lần thứ hai. Chồng không quên vợ cũ Làm sao với tính đa nghi của vợ? Muôn chuyện ăn Tết nơi quê chồng vợ

Tôi từng có một người yêu. Tình cảm của tôi và người này rất sâu đậm, kéo dài 8 năm suốt thời cấp 3 rồi đại học. Nhưng cuối cùng thì tình cảm của tôi và người cũ không đến đâu. Chúng tôi chia tay, mỗi người có cuộc sống và gia đình riêng.

Chồng tôi và tôi cưới được 4 năm, chúng tôi có một con trai 2 tuổi rưỡi. Nói chung tôi thấy ảnh khá tốt. Về phía mình, tôi cũng rất toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, lo cho gia đình.

Giờ quay lại chuyện tôi muốn hỏi. Tôi có một số kỷ vật với người cũ, như lưu bút, hình ảnh chụp chung thời đi học, thư tay, vài món quà nhỏ… Khi cưới, tôi vẫn giữ những vật này, cho hết vào một chiếc hộp và mang theo, cất riêng ở một góc tủ. Tôi không hiểu tại sao chồng tôi lại lần mò ra và biết được chuyện tình cảm xưa cũng như “sự tích” về những kỷ vật này.

Ảnh bắt tôi phải đốt bỏ, vứt hết. Thật sự tôi không lưu luyến gì với tình cảm xưa, hay có những mộng tưởng “ngoài chồng ngoài vợ” gì cả. Song, tôi không muốn đốt bỏ những thứ thuộc về kỷ niệm của mình. Nó là một thời trong sáng và rất đẹp ở trong đời, không thể tìm lại lần thứ hai. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi có phần không thuận hòa suốt mấy tuần qua. Mong chuyên gia cho tôi lời khuyên. 

Nguyễn Bình M. (Quận 10)

Chồng bắt tôi bỏ hết “kỷ vật”! 3

Mỗi người đều có quyền giữ lại “chút gì đó” của ngày xưa. Tuy nhiên, giữ như thế nào để người bạn đời của mình không cảm thấy ức chế thì là chuyện cần suy nghĩ.

Hãy đặt tình huống ngược lại. Nếu như anh nhà từng có một mối tình sâu đậm, kéo dài nhiều năm và đến giờ anh vẫn giữ trong nhà những kỷ vật xưa, những lá thư, những bức hình cùng người cũ, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Tôi chắc chắn rằng cho dù bạn “bao dung” đến đâu thì sẽ vẫn cảm thấy có chút gì đó không vui, khi nhìn lại những giây phút “nồng nàn” xưa của chồng mình thông qua những bức hình, những dòng thư viết.

Theo tôi, đây là vấn đề tế nhị mà nếu tránh được thì tránh đi sẽ tốt hơn. Không cần thiết khiến không khí gia đình mình căng thẳng, người bạn đời của mình ghen, khó chịu, nếu như thật sự có thể tránh được những chuyện này.

Chẳng hạn, thay vì để “hộp kỷ vật” đó ở nhà, hãy chọn một nơi nào đó khác để… gửi nhờ và đừng để chồng mình phải nhìn thấy, biết có những “ngày xưa” đang hiện hữu trong nhà. Tất nhiên, ai cũng biết cái quan trọng là loại bỏ những hình ảnh và ký ức xưa ở… trong tim kìa, chứ những kỷ vật chỉ là kỷ vật thôi, song cách làm ấy sẽ khiến người hiện tại cảm thấy được tôn trọng.

Chúc vợ chồng bạn luôn vui.

Theo sự tư vấn của chuyên gia tâm lý Trần Thị Quỳnh Dao

Tags:

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?