Mẹ&Con - Giữa “tâm bão” của chuyện cô giáo bạo hành học sinh, tưởng chừng tình trạng này sẽ tạm lắng xuống. Nào ngờ, mới đây một vụ bạo hành học sinh nữa lại được “phanh phui” khiến phụ huynh cực kỳ bức xúc. Điều đáng nói là sự việc diễn ra ngay tại một trường quốc tế có tiếng tại Q.1, TP.HCM. Clip: Cô giáo mầm non tát xối xả vào mặt bé 3 tuổi khi cho ăn gây phẫn nộ Trường mầm non trong rừng nơi những đứa trẻ đến trường chỉ để vui chơi Đừng để bạo hành ám ảnh con

Tình trạng bạo hành trẻ mầm non thời gian gần đây có xu hướng gia tăng đột biến. Đây là vấn đề nhức nhối cho toàn xã hội nói chung, và nghành Giáo dục nói riêng.

Giữa thời kỳ “tâm bão”, tưởng chừng như giáo viên ai cũng có sự cảnh giác cao độ thì mới đây, một vụ bạo hành học sinh nữa lại được “phanh phui” khiến phụ huynh cực kỳ bức xúc. Đáng chú ý hơn, sự việc diễn ra ngay tại một trường Quốc tế có tiếng tại Q.1, TpHCM.

Trong lúc tắm rửa, thay đồ cho con gái… Chị Uyên phát hiện trên cơ thể con có nhiều vết bầm, trầy xước, rớm máu ở vai, ngực, lưng, tay, cổ… Bà mẹ trẻ hốt hoảng hỏi con gái 3 tuổi nguyên nhân của những vết thương ấy thì cô bé trả lời: “Đi học trên lớp, cô giáo đưa vào nhà vệ sinh đánh”.

Cô giáo trường mầm non quốc tế đánh trẻ trong nhà vệ sinh 8

Vết trầy xước trên lưng bé gái 3 tuổi. 

Con gái chị Uyên, bé Huỳnh Nguyễn Kim Ngân hiện đang theo học tại trường mầm non quốc tế NSS phường Tân Định, Quận 1. Chiều ngày 1/3, sau khi đón con từ trường về, tắm rửa cho bé thì bé cứ òa khóc liên tục, mẹ gặng hỏi gì cũng không nói. Phải mất một hồi lâu dỗ dành, bé Ngân mới nói với mẹ bị cô Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp lôi vào nhà vệ sinh đánh vì không chịu ăn.

“Nhìn thấy cảnh con mình bị đỏ bầm trên người mà chị xót lắm, không biết cô giáo nghĩ thế nào mà lại đối xử với một đứa bé 3 tuổi như vậy? Đã làm nghề giữ trẻ mà không yêu thương con nít thì sao mà làm được?” – chị Uyên bức xúc.

Cô giáo trường mầm non quốc tế đánh trẻ trong nhà vệ sinh 9

Ở cánh tay bé cũng có những vết bầm tím.

Sau khi liên hệ với nhà trường để “hỏi rõ ngọn ngành”, ban đầu chị Uyên nhận được lời xin lỗi từ phía nhà trường, hứa sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Cụ thể, một cô giáo khác tên My ngỏ lời tới thăm bé Ngân, và xin lỗi thay cho cô giáo đã đánh bé nhưng chị Uyên không chịu. “Lúc chị liên hệ với trường, chỉ nhắn tin chứ không có gọi trực tiếp thì cô My ngỏ ý đến tận nhà để thăm bé Ngân và xin lỗi gia đình. Cô cũng thay mặt cho cô Hằng xin lỗi vì đã gây ra vết thương trên người bé Ngân nhưng chị nhất quyết không chịu, hẹn sáng nay (2/3) lên tận trường để giải quyết”. Chị Uyên nói.

Cô giáo trường mầm non quốc tế đánh trẻ trong nhà vệ sinh 10

Một cô giáo khác tên My xin lỗi phụ huynh thay cho người trực tiếp bạo hành bé Ngân.

Kể từ lúc bị cô giáo lôi vào nhà vệ sinh đánh đập, tinh thần bé gái 3 tuổi luôn trong tình trạng hỗn loạn. Chỉ cần nhắc đến hai chữ “đi học”, cô bé đã òa khóc. Nhìn con tổn thương, chị Uyên không kìm được nước mắt nên sáng hôm sau (2/3) chị đã đưa con lên trường hỏi rõ ngọn nghành.

Trở lại trường học buổi sáng hôm đó, bé Ngân vẫn còn bị ám ảnh, sợ hãi nên không dám bước vào cùng mẹ gặp trực tiếp lãnh đạo nhà trường và khóc nức nở. 

Cô giáo trường mầm non quốc tế đánh trẻ trong nhà vệ sinh 11

Bé Ngân òa khóc vì bị ám ảnh khi mẹ dắt tới trường vào sáng hôm sau.

Làm việc với lãnh đạo nhà trường một lúc lâu, chị Uyên cho biết vô cùng bức xúc với cách giải quyết không thỏa đáng của đội ngũ lãnh đạo nhà trường. Chị kể:  “Cô Hằng thì liên tục chối bỏ, không chịu nhận mình đánh bé Ngân mà bảo là do da bé nhạy cảm, thời tiết thay đổi nên bị bầm. Không hiểu cô Hằng nghĩ sao khi vết bầm khắp cơ thể, mỗi chỗ mỗi ít mà bảo do thời tiết. Còn nhà trường thì bênh vực cô Hằng, nói chỉ là hiểu lầm, chị không thể nào chấp nhận được việc nhà trường chối bỏ trách nhiệm như vậy”.

Trong cuộc nói chuyện này, ban lãnh đạo cũng đưa ra quyết định đình chỉ công tác cô Hằng – người giáo viên đã đánh bé Ngân 1 tháng nhưng chị Uyên nhất quyết không đồng ý. “Đã ra tay đánh con mình rồi, rồi sau đó ai dám chắc cô ấy sẽ không tái phạm. Chị chỉ cần cô Hằng đứng ra trực tiếp xin lỗi và nhận trách nhiệm, nhưng cô và nhà trường cứ trốn tránh. Lúc trước cũng vì tin tưởng là ngôi trường quốc tế, chất lượng tốt nên mới gởi con vào trường, không ngờ lại khiến con gái mình bị tổn thương như vậy?” – Bà mẹ có con bị bạo hành chia sẻ.

Cô giáo trường mầm non quốc tế đánh trẻ trong nhà vệ sinh 12

Cô giáo còn bạo hành cả trên lưng Ngân.

Ngoài ra, chị Uyên còn cho biết thêm con gái mình theo học ở ngôi trường cao cấp này được gần 1 năm. Trước kia, bé Ngân từng bị cô giáo “dọa dẫm” một lần nên chị Uyên xin chuyển con sang lớp hiện giờ, nào ngờ ở lớp mới con gái chị còn bị bạo hành nặng hơn: “ “Lúc trước đã từng có cô giáo của bé dọa sẽ nhận đầu bé vào toilet nếu bé không chịu ăn, chị cũng đã lên làm việc với nhà trường, nghĩ không có chuyện gì lớn nên mới bỏ qua, chỉ chuyển lớp học cho bé, ai ngờ chuyển qua lớp này lại bị cô giáo đánh đập, gây tổn thương trên người bé Ngân”.

Trước mắt, chị Uyên đã cho con gái nghỉ học để ổn định tinh thần vì đôi lúc, bé Ngân vẫn bị hoảng sợ và ám ảnh khi nhắc đến việc bị cô giáo lôi vào nhà vệ sinh đánh. Việc bạo hành trẻ mầm non gây ra những hậu quá thật đáng buồn!

Ở trường bé Ngân theo học, mọi lớp học đều có gắn camera nhưng riêng phòng vệ sinh thì không. Do đó, chị Ngân lo sợ phía nhà trường sẽ tìm cách thoái thác. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ khẳng định “chắc như đinh đóng cột” rằng: “Nếu nhà trường không giải quyết ổn thỏa, chị sẽ gọi điện lên Bộ Giáo dục và nhờ lực lượng công an vào cuộc để đòi lại công bằng cho bé, nhìn vết thương trên người con mà chị không thể ăn ngon, ngủ yên được”.

So với các ngôi trường khác như trường Mầm non công lập, trường Mầm non tư thục thì trường Mầm non Quốc tế “cao cấp” hơn hẳn. Học phí mỗi tháng của các trường Quốc tế dao động trong khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ, có thể cao gấp 5 lần so với học phí của các trường công lập, tự thục khác. Trong môi trường này, các bé được giáo dục kết hợp cả tiếng Anh và tiếng Việt. Chế độ dinh dưỡng, hoạt động vui chơi cũng được tổ chức “hoành tráng”, quy mô hơn hẳn… 

Giữa “tâm bão” bạo hành trẻ mầm non, nhiều người chắc mẩm đưa con vào trường Quốc tế là sự an toàn 100% nhưng xem ra, tất cả còn phụ thuộc vào cái tâm của thầy cô giáo.

Vụ việc này sẽ được Mẹ&Con tiếp tục thông tin thêm tới độc giả.

Tags:

Bài viết liên quan