Mẹ và Con - Bất cứ điều gì khiến bạn hạnh phúc trong cuộc sống đều tùy thuộc vào bạn và chỉ bạn mà thôi. Sẽ chẳng sao cả nếu bạn không mơ về công việc thành đạt mà chỉ mong cầu một gia đình êm ấm.

Trong thế giới ngày nay, phụ nữ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bình đẳng giới giúp phụ nữ không còn sống trong một xã hội mong đợi phụ nữ chỉ nấu nướng, dọn dẹp, sinh con và im lặng chăm sóc gia đình. Thay vào đó, bạn có thể đi làm và làm tốt công việc của mình.

Nhưng dần dà, mọi người trở nên xem thường những người phụ nữ chỉ tập trung vào gia đình mà không đặt mục tiêu cho công việc hay sự nghiệp. Những người đề cao vai trò của một người phụ nữ truyền thống, đặt nhiều sự quan tâm đến hôn nhân và con cái hơn mục tiêu nghề nghiệp trở thành những đối tượng bị chỉ trích chỉ “không mơ ước đủ lớn”…

Nếu bạn mong muốn là người tự tay chăm sóc tổ ấm của mình, hãy cứ làm điều đó, miễn là bạn hạnh phúc.

Tổ ấm gia đình – ước mơ và hạnh phúc của người phụ nữ

Khi bạn lựa chọn gia đình thay vì công việc, có lẽ bạn sẽ nghe được những lời chỉ trích “Tại sao bạn lại hạn chế bản thân? Chúng ta đã đi quá xa so với những ngày chỉ làm vợ, làm mẹ. Xã hội bây giờ đã tiến bộ hơn, mọi người đã đấu tranh để phụ nữ có thể thoát khỏi chiếc áo của một người nội trợ. Bạn cần phải có nhiều tham vọng hơn nữa thay vì việc chỉ nghĩ đến gia đình.”

Mặc dù ngày nay, không ít phụ nữ có thể có cả gia đình và sự nghiệp, nhưng hãy tin rằng, cho dù bạn lựa chọn gia đình hoặc sự nghiệp thay vì cả 2, đó cũng là đặc quyền của bạn và hoàn toàn không có vấn đề gì nếu bạn muốn làm mẹ, làm vợ toàn thời gian.

gia đình

Mỗi người đều có tài năng riêng, một ước mơ riêng và điều này không nên bị giới hạn bởi một số tư duy lỗi thời hoặc ảnh hưởng xã hội. Bạn có thể là một bà nội trợ, một bà mẹ đi làm hoặc một nữ doanh nhân. Bạn có thể là một người vợ tốt, một người mẹ tốt hay một nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi, hoặc tất cả cùng một lúc.

Xem thêm:

Điều quan trọng chính là, liệu bạn có hạnh phúc với những lựa chọn của chính mình? Bạn có thấy vui khi dành hoàn toàn thời gian ở nhà để lau dọn từng ngóc ngách, tận tay nấu những bữa ăn ngon cho con, là từng chiếc áo sơ mi phẳng phiu để chồng có thể mặc đi làm?

Bạn có cảm thấy hạnh phúc khi khởi đầu ngày mới bằng việc đưa con đến trường và kết thúc một ngày bằng việc dạy con học rồi ru con ngủ? Bạn có tận hưởng những khoảnh khắc được chăm chút những chi tiết dù là nhỏ nhất trong ngôi nhà của chính mình?

Không ai có thể trả lời những câu hỏi này thay bạn. Chỉ có bạn mới có thể hiểu rõ nhất hạnh phúc của mình là gì. Và dĩ nhiên, bạn hoàn toàn có quyền được lựa chọn sống theo những gì mình muốn, và những gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc.

lựa chọn gia đình

Hơn nữa, mỗi người đều chỉ có 24 giờ trong một ngày. Thượng đế chẳng ưu ái cho bất cứ ai hơn ai về mặt thời gian. Nên chẳng có lý do gì để bạn phải bận rộn tại công sở vào buổi sáng, rồi lại tất bật trở về nhà để chăm sóc gia đình vào buổi tối và chẳng có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào cho riêng mình thay vì dành thời gian để vun vén cho tổ ấm.

Một số phụ nữ sẽ chọn sinh con. Một số sẽ không. Một số sẽ chọn tập trung vào sự nghiệp của mình, còn những người khác thì muốn dành thời gian cho gia đình của mình, cho tổ ấm của mình, cho cuộc sống hôn nhân mà mình lựa chọn.

Chẳng ai có thể quyết định thay bạn việc bạn sẽ trở thành một bà nội trợ toàn thời gian hay là một nhân viên văn phòng hết mình vì công việc. Dù cho quyết định của bạn là gì, miễn điều đó làm bạn hạnh phúc, hãy cứ tự tin lựa chọn bạn nhé!

– Bài viết từ bạn đọc gửi đến Tạp chí Mẹ và Con – 

Bài viết liên quan