Mẹ&Con - Bạn đã rơi vào tình cảnh mắt chữ A, mồm chữ O khi nghe phát ngôn chấn động trên từ cu cậu nhà mình? Trong tình thế này, bạn cần phải cư xử thế nào cho hợp tình, hợp lý? Tình yêu vợ chồng tổng thống Pháp đẹp quá bạn ơi! Tình yêu không có "hạn sử dụng" Bộ ảnh "Tình yêu đích thực là..." khiến trái tim tan chảy

Khi con… có bồ

Chị Việt Hương, một phụ huynh nhà ở Lâm Đồng tặc lưỡi cho biết: “Nó thiệt, nuôi con bao nhiêu năm không có gì khổ như giai đoạn con… dậy thì, lưng lửng giữa cấp 2, cấp 3 và bắt đầu nảy sinh tình cảm nam nữ.

Biết con chưa đủ lớn để có thể bắt đầu một tình yêu chín chắn, nhưng mình cấm đâu có được? Cấm con lúc này không khác nào đắp đập ngăn sông, khiến tình cảm của nó càng bị thôi thúc, cuồn cuộn lên. Tôi thấy kinh nghiệm xương máu từ nhiều gia đình rồi. Cha mẹ cấm cản, mấy đứa nhỏ lại lén lút hẹn hò nhau bằng đủ mọi cách, kể cả… cúp học, nói dối cha mẹ. Cá biệt, có đứa cháu của tôi còn… leo từ trên cửa sổ tầng 1 phòng nó xuống đất để lén ra gặp bạn trai giữa đêm nữa chứ?”

Những điều chị Hương nói cũng chính là tâm trạng chung của nhiều bậc làm cha, làm mẹ. Thử quan sát một đứa trẻ độ tuổi 15 – 16 bỗng dưng… yêu thì biết. Đối với trẻ lúc này, tình cảm đó còn quan trọng hơn chính sinh mạng của mình.

Đã có không ít vụ tự tử xảy ra, cũng xuất phát từ nguyên nhân đơn giản là con cái ở tuổi dậy thì yêu, và cha mẹ ra sức đánh đập, ngăn cản vì lo lắng cho con.

Thưa ba mẹ, đây là… bạn gái của con! 3

Thưa ba mẹ, đây là… bạn gái con. (Ảnh minh họa)

Rõ ràng, việc cấm đoán lúc này không phải là giải pháp tối ưu. Trong mắt phụ huynh, có thể con mình còn “nhỏ xíu” nhưng bản thân trẻ lại không nghĩ thế nữa. Trẻ cũng có trăm phương ngàn kế để “qua mặt” cha mẹ mình. Và một khi đã qua mặt được một lần, trẻ sẽ qua mặt lần thứ 2, thứ 3. Càng lúc không thể chia sẻ với cha mẹ tình cảm riêng tư, dẫn đến tự mò mẫm trên con đường nhiều chông gai, “cạm bẫy của tình yêu” và càng dễ dàng vấp ngã.

Bạn đã bao giờ nói chuyện nghiêm túc với con về… tình yêu?
Với nhiều phụ huynh có tư tưởng thoáng, đây chính là cách tuyệt diệu để giữ gìn tình cảm trong gia đình, giữ sự gần gũi, giữa cha mẹ với con cái, đồng thời định hướng tốt nhất cho con cái về những rung động đầu đời.

Như chuyện của gia đình chị Thu Ba (Q.4) có cô con gái 13 tuổi. Một ngày chị nhận ra, con có vẻ… mơ mơ màng màng, hay mỉm cười một mình, điệu đà hơn khi đi học. Để ý “rình” con nhiều ngày, chị phát hiện… con đang yêu. Mà không phải “tình yêu” bình thường, con yêu một thầy giáo trẻ trong trường mới chết.

Biết rằng phản ứng gay gắt lúc này sẽ phản tác dụng, chị đánh liều đi gặp chính thầy giáo của con, nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ về những nỗi lo trong lòng mình. Sau cùng chị mới hiểu rằng, tình cảm của con mình chỉ là tình cảm… đơn phương.

Phải mất khá nhiều thời gian bộc bạch, cố gắng để ý thầy giáo trẻ hiểu hết “tâm ý” của con bé, chị mới nhận được lời hứa “phối hợp” từ thầy. Cả mẹ và thầy đều ra “kế hoạch” khéo léo điều chỉnh cô bé mới lớn, tránh cho em những cú sốc tâm lý không đáng như yêu đơn phương và bị từ chối, dễ hụt hẫng dẫn đến những chuyện không hay.

Kể từ hôn đó, một mặt thầy giáo trẻ trở nên “ý tứ” hơn để tránh cho cô học trò của mình những ngộ nhận về tình cảm, một mặt khác chị Thu Ba dành thêm nhiều thời gian để trò chuyện với con. Chị kể cho con nghe những rung động “ngày xưa” của mình, định hướng cho con hiểu rằng tình cảm không xấu,vấn đề là con cần chuẩn bị tốt nhất cho tình cảm của mình như thế nào, cần học hành nghiêm chỉnh để có một tương lai tươi sáng ra sao, thay vì chỉ yêu đương mù quáng như con thiêu thân.

Từ những chuyện nhẹ nhàng, dần dần chị thuyết phục được con nói ra “nỗi lòng” để rồi từ đấy, chị có đủ “lữ liệu” trò chuyện với con như hai người bạn chia sẻ những bí mật riêng tư. Cô bé dần tin cậy mẹ hơn, ý thức được rõ ràng hơn về khái niệm tình yêu cũng như điều khiển được những rung động đầu đời nhờ cách làm khéo léo và tinh tế của mẹ.

Thực tế, nhiều gia đình hiện nay trẻ còn được phép mời bạn trai, bạn gái đến nhà, giới thiệu công khai với gia đình. Chính sự công khai này khiến trẻ có trách nhiệm với tình cảm, gặp gỡ nhau trong phạm vi quản lý của cha mẹ. Có phân biệt rõ ràng giữa tình yêu và tình dục, biết trân trọng bản thân mình cũng như trân trọng tình yêu của mình bằng cách giữ gìn lẫn cho nhau. Rõ ràng, trong điều kiện như thế này, đây chính là cách “vẽ đường” hợp lý cho hươu chạy, giữa giai đoạn hươu đang có quá nhiều xáo trộn, rung động đầu đời mà không biết phải về đâu.

Tags:

Bài viết liên quan