Mẹ&Con - Thực sự mà nói thứ nhất là dù là Tây, ta, Tàu gì thì cũng có người đẹp người xấu. Và cũng còn lệ thuộc gen người nào kết hợp với gen người nào, thì ra kết quả khác nhau như thế nào. Đâu phải cứ con lai là đẹp, không con lai là xấu? Con gái Elly Trần bụ bẫm xinh xắn như búp bê Những kiểu tạo dáng gây 'sốt' của con gái Elly Trần Con gái Elly Trần diện áo dài cực xinh

Ngay từ lúc mới sinh, hai thiên thần trai xinh gái đẹp nhà Elly Trần là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch đã tạo lên cơn sốt dữ dội trên toàn bộ các diễn đàn, cộng đồng mạng tới cuộc sống ngoài đời thực bởi vẻ ngoài “hoàn hảo đến từng milimet”.

Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch đều là con lai, nên nét đẹp mà các cô bé, cậu bé được sở hữu cũng có đôi phần khác biệt so với nét đẹp truyền thống của những đứa trẻ có cả ba và mẹ đều là người Việt. Chính điều này đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng “cứ là con lai thì sẽ đẹp”.

Elly Trần lên tiếng về "Hiệu ứng Cadie, Alfie" 3

Elly Trần bên cạnh con trai và con gái vô cùng đáng yêu.

Không chỉ dừng lại ở đó, sự việc còn trở nên nghiêm trọng hơn khi có những cô gái quyết tâm… săn trai Tây để được sinh con “da trắng, tóc vàng, mắt xanh”. Thế nhưng “đời không là mơ”, nhiều người đã phải nhận trái đắng cho quyết định có phần dại dột này.

Mới đây, bà mẹ hai con Elly Trần cũng đã lên trang Face book chia sẻ một bức “tâm thư” có tên “Hiệu ứng Cadie, Alfie và nhầm lẫn về quan niệm con lai” nhằm giúp mọi người định hướng về quan niệm “con tây – con ta”. Mẹ&Con xin được trích nguyên dòng chia sẻ của cô:

“Hiệu ứng Cadie, Alfie và nhầm lẫn về quan niệm con lai” 

“Điều đầu tiên, mình muốn tâm sự là trong suốt 3 năm nay dù đi đến đâu mình vẫn thường xuyên nhận đuợc những lời khen rằng mấy đứa nhỏ nhà mình rất xinh xắn dễ thương. Với tâm lý của một người làm mẹ, sinh ra một đứa con nguyên vẹn hình hài đã là một điều hạnh phúc , huống chi chúng còn được mọi người xung quanh yêu mến, thì đó đã là thành tựu lớn lao của cuộc đời mình rồi. Mình rất vui và cảm kích mọi nguời về điều đó.

Điều thứ 2, cũng là một điều rất dễ thương nữa là hầu như vài năm trở lại đây đã có rất nhiều “em họ Cadie” và “em họ Alfie” ra đời. Các mẹ hay inbox gửi hình em bé cho Elly hoặc post lên fanpage nhà mình, khoe rằng nhờ suốt những tháng thai kì chỉ ngắm hình Cadie và Alfie thôi mà sinh ra được em bé đáng yêu như thế này, rồi là đi đâu cũng được khen là giống Caidie Mộc Trà hay giống Túc Mạch. Mình và các mẹ khác cũng vào bình luận tưng bừng rộn ràng vui lắm. Mình chúc mừng các mẹ nào đã có một “em họ Cadie/Alfie” như ý, còn các mẹ nào đang mong mỏi hãy kiên trì nhẫn nại để đi đến gần với ước mơ của mình nhé. Khi có kết quả nhớ chia sẻ lên page Elly’s Babies để Elly chúc mừng các mẹ nữa nghen.

Điều thứ 3 nó hơi ko tích cực nên mình để nó sau cùng. Do đến tận bây giờ một phần lớn mọi người vẫn mặc định cứ con lai, cứ “giống Tây” là phải xinh nên phần nào đẩy các bạn gái trẻ vào sự lầm lạc đáng tiếc. Vừa rồi có 2 em gái (2 em này không quen biết nhau) inbox chia sẻ với mình là vì khao khát có được đứa con nên đã quyết định “săn giống Tây”. Mấy anh chàng tây này khi nghe mục đích của 2 em thì hứa rằng nhất sẽ cho các em những em bé xinh xắn. Nhưng sau khi thực hiện xong ý đồ của mình và “phòng vệ” cho bản thân, thì 2 anh tây này đã bỏ các em lại khách sạn và đi về trước trong đêm, khi các em còn đang ngủ say. Sau đó các em dùng mọi cách liên lạc thì họ ko bao giờ trả lời nữa.

Thực sự mà nói thứ nhất là dù là tây, ta, tàu gì thì cũng có người đẹp người xấu. Và cũng còn lệ thuộc gen người nào kết hợp với gen người nào, thì ra kết quả khác nhau như thế nào. Đâu phải cứ con lai là đẹp, không con lai là xấu? Mà đẹp hay xấu, đâu có ý nghĩa bằng việc con cái mình sinh ra cùng với người mình thương? Hơn nữa, sự thật rõ ràng là ở Việt Nam đâu phải chỉ có mỗi mình mấy đứa nhỏ nhà mình lai ngoại quốc? Nên dính chặt với quan niệm đó, phần nào quá phiến diện để có thể dẫn đến 2 trường hợp đáng buồn kia. Mong rằng các bạn gái trẻ luôn tỉnh táo phân tích sự việc và cảnh giác tránh gây nên hậu quả đáng tiếc”.

Tags:

Bài viết liên quan