Mẹ&Con - Từ phần dưới mông của con trở đi bị tím bầm, vết thương cũ và vết thương mới chồng chéo lên nhau rất thương tâm. Có nên dạy con bằng đòn roi? Mâu thuẫn cách nuôi dạy con: làm sao giải quyết? 5 điều không nên làm trong cách nuôi dạy con

Mọi người thường nói “Hổ dữ không ăn thịt con”, nhưng với bà mẹ ở Đài Loan này thì hoàn toàn khác. Chị có một cậu con trai đang học lớp 5. Với mong muốn con học thật giỏi, chị ta bắt cậu phải đạt điểm thật cao trong tất cả các bài thi. Nếu không đạt trên 95 điểm, bé sẽ bị phạt.

Tuy lực học không tới nỗi, nhưng không phải lúc nào cậu con trai cũng có thể làm hài lòng mẹ. Và vào những lần bài thi của cậu dưới 95 điểm, em đã bị mẹ đánh đến xây xẩm mặt mày. Nhiều lần can ngăn không được, chính anh Đinh – người chồng đã phải “tố cáo” sự man rợ của vợ lên mạng xã hội kèm hình ảnh làm bằng chứng:

trẻ bị đòn roi

Cậu bé bị đánh chỉ vì bài thi không đạt số điểm như mẹ mong muốn.

“Khi bạn giáo dục con bằng cách đặt ra tiêu chuẩn cho mỗi bài thi đều phải đạt 95 điểm… nhưng đánh con đến thế này liệu có cảm thấy mình hơi quá đáng rồi không? Con trai hãy cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, bố sẽ nghĩ cách bảo vệ con bên mình. Cần phải báo công an bố cũng đã báo rồi”.

vết thương từ đòn roi

 Vết thương trên cơ thể em rất to và đau đớn.

Qua bức ảnh anh Đinh đưa lên mạng, ai cũng xót thương khi thấy con trai anh bị mẹ đánh đập không thương tiếc. Từ phần dưới mông của con trở đi bị tím bầm, vết thương cũ và vết thương mới chồng chéo lên nhau rất thương tâm. Không ai phản bác việc giáo dục con cái, song giáo dục con cái bằng cách đánh đập như người mẹ này quả thực khiến mọi người vô cùng phẫn nộ.

“Tôi chú trọng đến nhân phẩm của con hơn, điểm số không nói lên điều gì cả, nhìn những vết thương ấy, thật sự rất đau lòng”. “Không nên đánh con đến mức này, đây gọi là ngược đãi trẻ em rồi. Có thể giáo dục trẻ em bằng cách trò chuyện và lắng nghe, tôi thấy rất thương đứa trẻ này”; “Điểm số không phải là điều quan trọng, quan trọng là con học hỏi được bao nhiêu và thái độ của con với điểm số này như thế nào”. – Những lời bình luận được đưa ra của số đông cư dân mạng.

Vì quá xót con nên anh Đinh đã báo cảnh sát, thuê luật sư tư vấn quyền nuôi con. Không biết đến khi nào cậu bé tội nghiệp mới thoát khỏi những trận đòn roi ám ảnh suốt thời thơ ấu này?

Tags:

Bài viết liên quan