Mẹ&Con - Bây giờ, chuyện chồng đi “ăn phở” trong thời gian vợ mang bầu không còn là câu chuyện hiếm trong cuộc sống, trên báo chí nữa.

 “Tôi không ngờ anh ấy như thế!”

Chị V. đến trung tâm tư vấn với tâm trạng rối bời khi phát hiện trong lúc chị vật vã, đau đớn “vượt cạn”, thì người chồng mà chị tin tưởng tuyệt đối đã ăn nằm và có thai với cô gái khác.

Quả thật, chị hoàn toàn không thể ngờ. Chuyện chồng “ăn vụng” đã được chị cảnh giác ngay từ đầu. Chính vì thế, ngay từ khi có thai mặc dù mất hẳn ham muốn “chuyện ấy” nhưng lo sợ chồng “thiếu thốn”, ra ngoài ngoại tình nên chị vẫn cố gắng “chiều” chồng. Sau vài lần cố gắng, cách yêu “giả vờ” của chị bị chồng phát hiện. Chị đành thú thật tâm trạng với chồng. Anh chia sẻ nỗi lo lắng của chị và không đòi hỏi chuyện đó nữa.

Chị rất cảm kích vì trong gần 9 tháng mang thai, ông xã phải “nhịn” mà không kêu ca gì. Sau sinh, một ngày tiện tay mở hộp tin nhắn trong điện thoại chồng, chị choáng váng, suy sụp khi bắt gặp tin nhắn của cô gái tên X báo rằng cô có thai với chồng chị, mầm sống đã được gần 3 tháng.

chồng ngoại tình khi mang thai

(Ảnh minh họa)

Cùng cảnh ngộ là chị L, 26 tuổi. Sức khỏe yếu nên ở lần khám thai đầu tiên chị đã được bác sĩ khuyên phải đi đứng nhẹ nhàng và kiêng luôn “chuyện vợ chồng”. Nhiều đêm thấy chồng thao thức, chị hiểu ý nhưng vì sức khỏe nên chỉ còn cách nói ngọt, thủ thỉ để chồng thông cảm. Thấy anh không nài ép mà còn khuyên chị cố nhịn vì con, chị cảm động lắm.

Đến khi thấy anh đi về thất thường, có đêm đi luôn đến sáng, rồi hàng xóm bàn ra tán vào thì chị đâm nghi ngờ. Không vòng vo, chị đề cập thẳng chuyện anh “ăn phở”. Anh cũng không vòng vo, thú nhận tất cả, vẻ mặt thản nhiên không biểu lộ chút hối hận. Không chịu nổi, chị định làm ầm lên thì anh đáp lại với lý do làm chị chết điếng: “Khôn ngoan thì ngậm miệng lại, cô đã không làm tròn bổn phận người vợ mà còn đi trách chồng à?”.

Chuyện bị chồng “qua mặt”, đặc biệt trong lúc đang mang nặng đẻ đau là cú sốc nặng nề đối với một số phụ nữ. Trong khi họ đã hi sinh sự nghiệp, sức khỏe, nhan sắc và nhiều thú vui khác để được đón bé yêu một cách trọn vẹn thì người chồng lại đối xử như thế.

Khi biết sự thật, nhẹ thì tha thứ, nhưng sự trọn vẹn, sự tôn trọng nhau cũng không còn, dẫn đến đời sống vợ chồng lục đục, cắn đắn nhau hoài. Trầm trọng hơn, có những người vợ cảm thấy tổn thương sâu sắc, không thể tha thứ nên quyết định ly dị.

Chị Hoàng Hà, chuyên viên tư vấn tâm lý chia sẻ: “Với những người phụ nữ sống trong gia đình nề nếp, ít hoặc không tiếp xúc/không theo kịp lối sống ngoài xã hội bộn bề, khi chồng không như mong đợi thì cảm giác thất vọng, đổ vỡ là vô cùng lớn.

Họ thường không còn đủ niềm tin để tháo gỡ khó khăn. Việc không tìm hiểu kỹ về thói quen văn hóa, đặc biệt quan niệm “gối chăn” của những cặp vợ chồng trẻ chính là nguyên nhân dẫn đến những khó khăn cho cuộc hôn nhân ngay từ giai đoạn đầu chung sống”.

Cần lắm bản lĩnh đàn ông

Theo quan niệm cổ truyền, phụ nữ có thai cần phải kiêng quan hệ tình dục trong suốt thời kỳ mang thai và sau khi sinh con 3 tháng. Tuy nhiên, theo khoa học ngày nay, chỉ cần kiêng khem trong 3 tháng đầu và tháng cuối cùng trước khi sinh. Trên thực tế, điều đó đã là khó khăn với các ông chồng hiện nay. Có thể khẳng định, rất hiếm người chồng có thể kiêng dài hạn đến thế. Điều này xuất phát từ đặc điểm sinh lý của đàn ông. Đây cũng là điểm khác nhau giữa nam giới và phụ nữ.

Vì lẽ đó, nhiều người vợ thừa biết chồng vụng trộm bên ngoài nhưng vẫn “cố tình” làm lơ. Chị Thu, làm việc ở chi nhánh ngân hàng Đông Á tâm sự: “Nhu cầu sex của đàn ông thường cao hơn phụ nữ mình, nên chắc chắn việc bắt nhịn trong suốt mấy tháng mình mang thai là không thể. Tôi biết hết nhưng chỉ nói bóng gió để anh ấy cẩn thận khi ra ngoài, đừng để mang bệnh về cho vợ con là được”.

Một số phụ nữ cảm thấy chuyện đàn ông ăn vụng là chuyện bình thường, dù sao cũng không đến mức nguy hiểm như khi chia sẻ trái tim chồng cho một phụ nữ khác, nên họ không mong chồng không “ăn vụng” mà chỉ mong “ăn vụng” ít thôi..

Tuy nhiên, đây là suy nghĩ hết sức mạo hiểm, giống như đang đùa với lửa vậy. Vì thật ra không phải người chồng nào cũng biết “dừng” đúng lúc. Hơn thế, người vợ khi có thai là giai đoạn khó khăn yếu đuối nhất, họ cần có chồng bên cạnh hơn bất cứ thời gian nào.

Thế nên, điều quan trọng nhất giúp người đàn ông “vượt qua giai đoạn khó khăn này” chính là bản lĩnh và tình yêu đối với gia đình nhỏ của mình. Bản lĩnh giúp cho người đàn ông biết “dừng” đúng lúc trước những “đòi hỏi”, “nhu cầu” của bản thân; tình yêu, sự cảm thông với vợ con là sợi dây níu giữ trái tim họ. “Nhiều lúc cũng muốn lắm.

Nhưng chúng tôi theo lời bác sĩ, cố gắng chỉ dừng ở những âu yếm, vuốt ve nhau, hoặc nhẹ nhàng trong 3 tháng giữa. Còn lại thì… thôi, cố tự nhủ với mình rằng chịu khó một chút để giữ gìn cho vợ cho con. Tôi nghĩ trong chuyện này, bản lĩnh của người đàn ông rất quan trọng. Nếu cứ khăng khăng đó là nhu cầu không thể thiếu, rồi đi đến chỗ lừa dối vợ thì tội quá. Đâu có đáng để làm một người chồng tốt, người cha tốt nữa!”, anh Minh Quân (Quận 2) thẳng thắn.

Tags:

Bài viết liên quan