Mẹ và Con - "Ở vậy nuôi con hơn 2 năm thì tôi gặp người bạn trai hiện tại, người khiến tôi phải đắn đo mẹ đơn thân có nên đi bước nữa... Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, là trai tân, chưa có vợ con gì. Còn tôi, là gái từng có chồng, từng lỡ một lần đò..." - tâm sự của độc giả M.T gửi đến Tạp chí Mẹ và Con.

Chẳng ai muốn mình cô độc trong hành trình nuôi con, và cũng chẳng người mẹ nào muốn con mình lớn lên mà không có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Vì vậy, tôi muốn đi thêm bước nữa. Mỗi ngày, tôi đều trằn trọc đắn đo không biết, mẹ đơn thân có nên đi bước nữa hay không…

Tôi và chồng cũ quen nhau được hơn 3 năm thì về sống chung một nhà. Khoảng thời gian đầu, chúng tôi rất hòa hợp, sáng đi làm, tối về cùng nhau nấu ăn rồi xem phim, chạy xe máy loanh quanh ngắm phố phường.

Sau đó nửa năm, tôi cảm thấy trong người nôn nao khó tả, thử thai liền ra 2 vạch. Tôi vui sướng vỡ òa và nghĩ đến việc gia đình thêm hạnh phúc khi có thành viên mới.

Tuy nhiên, niềm vui chẳng tày gang… Khi chồng biết tin, anh ấy liền cảm thấy khó chịu và yêu cầu tôi phá thai vì chưa sẵn sàng làm bố. Tôi kiên quyết giữ lại con, chồng cũng nguôi ngoai nhưng bắt đầu dần lạnh nhạt.

Anh ấy đi sớm về tối, không quan tâm tôi thai nghén ra sao. Ngày tôi sinh, anh vẫn tụ tập cùng bạn bè, có niềm vui mới bên ngoài. Quá chán nản, sau khi con tròn 1 tuổi, tôi quyết định ly hôn và nuôi con một mình.

Ở vậy nuôi con hơn 2 năm thì tôi gặp người bạn trai hiện tại, người khiến tôi phải đắn đo mẹ đơn thân có nên đi bước nữa… Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, là trai tân, chưa có vợ con gì. Còn tôi, là gái từng có chồng, từng lỡ một lần đò.

Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, luôn yêu thương chiều chuộng tôi. Thậm chí, anh còn thường xuyên mua quà, bánh cho con tôi, đưa cháu đi công viên, đi du lịch dù hai người chẳng máu mủ ruột thịt gì…

Anh ngỏ ý muốn cưới tôi, chăm sóc cho mẹ con tôi nhưng tôi cứ mãi suy nghĩ, liệu mình có xứng đáng với anh ấy, liệu một người mẹ đơn thân có nên đi bước nữa?

Mẹ đơn thân có nên đi bước nữa
Mẹ đơn thân có nên đi bước nữa

Tôi sợ, tình cảm của anh ấy cũng chỉ nồng nhiệt lúc đầu rồi sau đó lại lạnh nhạt như người cũ. Tôi sợ anh không thể yêu thương con tôi như con ruột của mình vì “khác máu tanh lòng”.

ôi sợ gia đình, bạn bè của anh sẽ không chấp nhận và dè bỉu tôi. Hơn nữa, ngày nay có quá nhiều trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em, con tôi lại là con gái nên phần nào tôi cũng cảm thấy lo lắng…

Nhưng là mẹ, tôi cũng mong muốn con mình có một gia đình hạnh phúc, đầy đủ bố mẹ. Là một người phụ nữ, tôi cũng biết rung động trước anh, muốn có chỗ để tựa vào, muốn cùng người mình yêu xây dựng hạnh phúc. Vậy tôi có nên dũng cảm bước đến với anh hay không? Một người mẹ đơn thân có nên đi bước nữa?

Bài viết của độc giả M.T

Bạn xứng đáng được hạnh phúc

Tất cả mọi chúng ta đều xứng đáng để có tình yêu và hạnh phúc của riêng mình, dù bạn là ai đi chăng nữa. Hôn nhân đổ vỡ hay mẹ đơn thân chưa bao giờ là lý do để bạn không được hạnh phúc.

Vì thế, nếu thật sự yêu và muốn bước thêm bước nữa, hãy cứ mạnh dạn làm theo những gì con tim bạn mách bảo, không cần tự ti vì mình đã từng kết hôn, từng ly hôn và đắn đo không biết mẹ đơn thân có nên đi bước nữa.

Thay vào đó, bạn có thể tự tin nghĩ rằng, một người từng kết hôn sẽ có nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học rút ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ để có thể giúp cuộc sống hôn nhân sau này bền chặt hơn, hạn chế những hiểu lầm và cãi vã không đáng có.

Và hơn hết, không phải người nào cũng giống nhau, không phải tình yêu nào cũng cùng một kết thúc. Người trước không tốt với bạn không có nghĩa là người sau cũng sẽ như thế. Vì vậy, hãy cứ dũng cảm cho phép mình yêu và được yêu bạn nhé!

Nhưng đừng kết hôn chỉ vì con…

Nếu bạn thật sự yêu người ấy và muốn cùng người ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc, bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc mẹ đơn thân có nên đi bước nữa hay không.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn kết hôn để cho con một gia đình thì tốt nhất nên cân nhắc thật kỹ, bởi lẽ, con sẽ không thể hạnh phúc nếu bạn không hạnh phúc.

mẹ đơn thân

Nếu bạn miễn cưỡng bước vào một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu, kết thúc cuối cùng có thể vẫn là ly hôn. Lúc này, không chỉ bạn cảm thấy đau khổ mà con của bạn khi chứng kiến cũng sẽ không thể vui vẻ được…

Mẹ đơn thân có nên đi bước nữa? Câu trả lời chỉ có người trong cuộc mới có thể trả lời được. Tuy nhiên, hãy lắng nghe trái tim của mình, xem mình thật sự muốn gì để biết mình cần phải làm gì bạn nhé! Hoặc bạn cũng có thể tham khảo ý kiến từ những bạn bè, người thân xung quanh, tâm sự cùng gia đình,… để biết mình nên làm gì. Và dù quyết định như thế nào đi chăng nữa thì cũng hãy nhớ rằng, bất kỳ ai trong chúng ta đều xứng đáng để được hạnh phúc, bạn nhé!

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?