Mẹ&Con – Vợ chồng sau giai đoạn “cấm vận” vì sinh bé đầu lòng, nay sum họp yến oanh trở lại, chẳng hiểu sao cứ “chập chờn” như điện chưa… thông. Thấy thế, chồng mang về ít đĩa phim “hot”, bảo vợ cùng xem để lấy cảm hứng. Chẳng hiểu “hot” thế nào mà chỉ được ít ngày, chồng vò đầu bứt tóc đến gặp bác sĩ, than rằng: “Bác sĩ cứu em, chả hiểu phim nóng nóng đến cỡ nào, mà giờ vợ em bỗng dưng… lạnh ngắt luôn, chả thiết tha gì nữa!!!”

Phim nong nong bao nhieu

(Ảnh minh họa)

Chơi “dao” coi chừng… đứt tay!

Thời buổi công nghệ hiện đại, internet về đến tận… phòng ngủ của mỗi gia đình, thế nên hầu như chẳng quý ông nào “ngoan hiền” đến độ không tò mò tìm hiểu thử những chuyện như thế này nữa. Hồi xưa, chỉ những anh liều chí chết mới dám chạy xe vòng vòng những con đường băng đĩa, hỏi mua vội vàng một cái đĩa “nóng” đem về, lén lút mở xem. Nay thì khác rồi! Muốn “tìm hiểu”, muốn xem phim “nóng” đến cỡ nào cũng chỉ cần gõ lách cách vài từ khóa vào Google. Thế là nào clip, nào hình ảnh, nào phim… muốn gì có nấy ngay tức khắc!

Dễ như thế, nên như đã nói, rất hiếm quý ông nào đến tuổi lập gia đình mà chưa “tìm hiểu” qua tối thiểu một đôi lần các đoạn clip “nóng” hay phim “nóng”. Phim “nóng” có tác dụng không? Chắc hẳn là… cũng có! Nhiều khi thiếu vợ, hoặc giai đoạn vợ “cấm vận” vì mang thai, sinh nở, những đức lang quân chung thủy, không muốn có chuyện này kia bậy bạ bên ngoài chẳng phải cũng có lúc mượn đến phim “nóng” để tự giải tỏa đó sao! Thế nhưng, sai lầm nằm ở chỗ các đức lang quân chỉ thấy được tác dụng tức thời này nên lầm tưởng, cứ xem đó như liều tiên dược, như một loại “viagra” hiệu quả cho cả hai giới, với hi vọng hâm nóng tình cảm chăn gối vợ chồng.

Xin thưa rằng, dù không muốn làm các chàng thất vọng, nhưng với kinh nghiệm qua rất nhiều “ca” tiếp xúc bệnh nhân của bác sĩ, cần cảnh báo: Phim “nóng” chỉ có tác dụng… làm nóng nếu người xem “đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng”, biết chọn lọc, tiết chế, biết cân đong đo đếm mức độ “nặng nhẹ” để dùng cho đủ liều.

Nhược bằng không, cứ dùng đại, dùng bừa, thì phim “nóng” có khả năng chuyển thành… lạnh như chơi! Thậm chí, có không ít đôi vợ chồng tìm đến phòng khám nam khoa, thổ lộ chuyện trục trặc chuyện chăn gối, truy tìm căn nguyên thì hóa ra chỉ vì… lạm dụng và xem phim “nóng” nhiều quá, đến độ phản tác dụng!

Chắc chắn đọc đến đây, nhiều người (nhất là các chàng) sẽ “sùng máu” phản ứng ngay: “Bác sĩ cứ nói thế nào chứ! Em là em xem phim càng nóng càng thấy… phấn khích. Chuyện kia càng lên mây!”. Nhưng… thực tế như đã nói, liều “viagra” hình ảnh này không khác một con dao bén, chỉ sơ sẩy cũng đứt tay ngay!

Thứ nhất, hãy biết rằng kỹ xảo điện ảnh bây giờ “ghê gớm” lắm, những cảnh trong phim đều có qua dàn dựng, được quay đi quay lại, kết nối nhiều đoạn với nhau. Để kích thích bản năng và lôi cuốn khán giả, nhiều phim “cấp thấp” sử dụng hình ảnh rất trắng trợn, cộng thêm những kỹ xảo “kinh dị” khiến các chàng lẫn các nàng yếu bóng vía xem xong cứ… tưởng thật!

Tưởng thật rồi âm thầm… mặc cảm, tự mình so đo, rồi đâm ra thất vọng, lo lắng viển vông. Đến lúc vợ chồng gần gũi thật sự, thay vì buông lỏng cảm xúc để hòa quyện với nhau thì trí óc lại toàn… tua lại những hình ảnh đã lỡ xem trong đầu (để… bắt chước!!!), từ đó dẫn đến trục trặc luôn (vì ngoài đời thực có dùng “kỹ xảo” được đâu mà đòi như phim!).

Thứ hai, hãy biết rằng so với các quý ông thì phụ nữ (nhất là phụ nữ Á Đông vốn có tư tưởng không thoáng về tình dục) lại rất dễ nhạy cảm với chuyện ấy. Trường hợp “nhẹ”, vợ thấy chồng xem phim “nóng” tự dưng… mất đi sự kính trọng chồng, tự dưng thấy đức lang quân của mình sao mà quá “tầm thường”.

Nhiêu đó thôi cũng làm “mất lửa” của vợ trên giường! Trường hợp “nặng” hơn, vợ đang “an lành” nay bỗng đâm ra “bất thường”, tò mò muốn thử các chiêu trong phim để chiều chồng, ai dè đâu có thể gây chấn thương, gây “tử nạn” cho “cậu nhỏ” trên giường như chơi!

Thế nên, “nóng” cũng là một… nghệ thuật!   

Chuyện mượn phim để “làm nóng” phút gối chăn nhất thiết cần có sự thận trọng và hiểu biết! Lời khuyên chân thành của bác sĩ là tốt hơn hết, đừng nên tìm đến các phim “sex” thật sự mà chỉ nên chọn lọc một số phim nghệ thuật, có những cảnh gợi cảm, đủ sức khơi gợi cảm xúc, sự hứng khởi, sự ham muốn ở trong nhau.

Những cảnh phim này được thực hiện bởi các đạo diễn có kinh nghiệm, hiếm khi quay kiểu “trần tục” mà chỉ gợi mở “loáng thoáng”, đủ thêm chút gia vị giúp cho những lúc vợ chồng còn trục trặc cảm thấy hưng phấn, nồng nàn, muốn đến với nhau hơn.

Ngoài ra, ở các nước phương Tây, có một số phim nói là “sex” nhưng lại mang tính chất giáo dục hành vi tình dục, do các nhà khoa học, những nhà nghiên cứu chuyên về tình dục học phân tích, hướng dẫn. Những phim này tuy dùng đến hình ảnh “nóng” nhưng lại không mang mục đích kích dục, có những hướng dẫn kiến thức rõ ràng, khoa học, có thể xem là một kênh tham khảo kiến thức tốt, nhất là cho những đôi bạn trẻ mới lập gia đình, chưa nhiều hiểu biết về chuyện phòng the, an toàn tình dục…

Trừ hai thể loại này, tốt hơn hết, nên tránh đụng đến những phim “nóng” theo kiểu… “bỏng tay”. Vì những cảnh kích động ấy hoàn toàn chỉ mang tính “biểu diễn” chứ không dựa trên cơ sở tình yêu, nó có thể làm biến đổi bản năng, kích thích phần “con” trong mỗi người trỗi dậy.

Chưa hết, sự tò mò, ám ảnh, mong muốn bắt chước hoặc mặc cảm, tự ti rất dễ xảy ra, khiến độ hòa hợp mất đi, chuyện gối chăn trở thành như máy móc hoặc trục trặc luôn khi người xem đang “bình thường” bỗng dưng tưởng mình… bất thường vì không thể kéo dài cả tiếng(!) hay thực hiện các động tác như phim!

Một điều cuối cùng cần nhấn mạnh, tuyệt đối các đức lang quân không nên… ép vợ mình nếu như vợ không thoải mái, không hào hứng với chuyện xem phim “nóng” này. Hãy biết rằng điều quan trọng nhất trong tình dục vợ chồng luôn là sự hiểu biết, sẻ chia, sự hòa quyện thật sự và tường tận mọi mong muốn thầm kín của nhau.

Nếu điều đó được thực hiện một cách khéo léo, tinh tế, thì chắc chắn không cần thêm “phim phiếc” gì, vợ chồng bạn vẫn có được những giây phút thăng hoa. Thế mới nói, phim “nóng” chỉ nên là công cụ phục vụ cho việc “yêu” chứ không phải là thứ điều khiển cảm xúc của bạn. “Đừng chết vì… thiếu hiểu biết!”, đừng lạm dụng những thứ “hai lưỡi” – câu này trong trường hợp này cũng chẳng hề sai!

Tags:

Bài viết liên quan