Mẹ&Con - Người ta bảo giữ kẻ muốn ở, chứ làm sao níu người muốn đi. Níu kéo, cố gắng trong tình huống này có lẽ chỉ làm cho bạn đau lòng thêm. 14 bài học quan trọng từ những cuộc ly hôn Yêu lại chồng cũ sau 1 năm ly hôn Những vụ ly hôn lạ lùng nhất Việt Nam

Em năm nay 33 tuổi và kết hôn tháng 2/2014. Em đang mang thai tháng thứ 8. Tháng trước em về nhà mẹ đẻ chơi hơn 1 tháng, khi về lại nhà chồng thì phát hiện chồng có người khác bên ngoài. Em đã không giữ được bình tĩnh và đã gây nhau với chồng. Lúc đầu anh còn chối bay chối biến nhưng bây giờ thì lại thừa nhận nhưng cứ mập mờ như đùa như thật, nhưng chuyện có người khác bên ngoài là 100% thật.

Giờ đây anh nói muốn chia tay với em vì không còn tình cảm nữa trong khi em sắp sinh nở tới nơi rồi, vậy mà anh rất kiên quyết. Em nói mẹ chồng biết chuyện đó nhưng mẹ chồng lại còn bênh con trai nói em là hung dữ, không thích, với lại em và mẹ chồng không hợp tính nhau. Em và chồng vẫn chưa làm giấy kết hôn chị à. Cách đây 2 tuần đứa bạn em nó thấy chồng em và cô ta chở nhau đi ăn phở, nhìn thấy bạn em chồng em trợn mắt ngạc nhiên rồi qua chỗ khác ngồi như không có chuyện gì.

Anh nói giờ em về nhà mẹ đẻ mà sinh con chứ sinh ở đây là anh không tới viện đâu. Và khi em về nhà sinh là vợ chồng chia tay luôn. Anh nhẫn tâm đến đáng sợ chị à. Bây giờ em biết phải làm sao đây khi em không muốn chia tay vì em nghĩ đến con và còn rất yêu chồng. Xin hãy cho em lời khuyên.

lan – lien

Ý kiến chuyên gia

Chào bạn,

Đọc thư mà thương tình cảnh của bạn, lúc đang bầu bì, sắp sinh con mà gặp phải những điều quá đau lòng. Hạnh Dung không biết là bạn hung dữ tới cỡ nào, nhưng dù người vợ có ra sao thì khi vợ mình đang có bầu, gần tới ngày sinh, hiếm có người chồng, người mẹ chồng nào lại có thể cư xử đoạn tình đoạn nghĩa đến như thế.

Tuy vậy, điều đó cũng chứng tỏ rằng họ là một gia đình mà bạn không cần thiết phải níu kéo, giữ gìn gì nữa. Trong trái tim họ không có tình, càng chẳng có nghĩa. Họ không có đến cả chút lương tâm cuối cùng đối với người đang mang trong mình giọt máu của họ. Người như thế, bạn phải căm ghét, khinh bỉ chứ, sao còn nói chữ yêu? Sao có thể yêu kẻ đã chà đạp lên cả mình lẫn con mình như thế?

Người ta bảo giữ kẻ muốn ở, chứ làm sao níu người muốn đi. Níu kéo, cố gắng trong tình huống này có lẽ chỉ làm cho bạn đau lòng thêm. Trước mắt, bạn hãy vì em bé cố giữ cho lòng mình bình yên. Thu xếp về mẹ đẻ để sinh con. “Con so nhà mạ”. Chuyện bạn về bên mẹ đẻ lúc này cũng là bình thường. Sau đó thì tùy vào cách xử trí của chồng, gia đình chồng mà tính tiếp. Có thể lời nói đòi chia tay của chồng bạn, mẹ chồng bạn chỉ là do tức giận cách bạn ghen tuông . Dãn ra một khoảng cách là để cả hai cũng nghĩ lại xem bạn có thể chấp nhận chuyện ngoại tình, chồng hiểu cảm xúc của bạn mà bỏ qua những điều bột phát vì giận dữ của bạn.

Nếu anh ta thật sự cương quyết ly hôn, gia đình anh ta cũng không cần đến cháu nội thì bạn cũng đành chấp nhận điều này, cố gắng vượt qua để mà nuôi con và xây dựng lại cuộc sống mới cho mình. Lúc này đây, con chính là chỗ dựa tinh thần của bạn để làm lại từ đâu. Và dù sao, cũng hãy suy nghĩ lại chút ít những điều mẹ chồng và chồng nói, liệu có phải lúc ghen tuông nóng nảy, mình đã có gì quá lời, hành động thiếu suy nghĩ… để họ có cớ mà vin vào. Nếu đúng là như thế thì hãy có những thay đổi trong tính cách cho một tương lai hạnh phúc hơn.

Tags:

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?