Mẹ&Con - Cô ta sống không bằng chết vì nhục nhã, vì bị mọi người xỉa xói, bàn tán… Hai tuần sau cô ả tự làm đơn xin nghỉ việc và chuyển phòng trọ, cắt đứt liên lạc với chồng tôi. Không biết cô ả đi đâu, về đâu nhưng đối với những kẻ cố tình cướp chồng người khác, hình phạt như vậy vẫn còn quá nương tay! Tố chồng ngoại tình trên Facebook: Mất cả chì lẫn chài Thiếu kiến thức và ích kỷ mới ngoại tình Trắc nghiệm hay để biết chồng có đang ngoại tình?

Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, ngày kết hôn chúng tôi được đánh giá là cặp đôi trai tài gái sắc thế nhưng sau khi sinh đứa thứ hai nhan sắc tôi bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Cụ thể là những vệt rạn quanh bụng ngày càng to dần, thâm đen và bầu ngực cũng không còn săn chắc như trước. Ban đầu chồng tôi không hề chê bai vợ nhưng từ sau khi anh được thăng chức, linh cảm người phụ nữ thôi thúc khiến tôi quyết tâm theo dõi chồng và phát hiện ra anh đang ngoại tình với một cô gái trẻ làm gần công ty. 

Qua số điện thoại anh thường xuyên liên lạc, tôi tìm được địa chỉ Fb của cô ta. Cô gái này nếu chỉ nhìn thoáng qua thì khá xinh nhưng nếu nhìn gần, những người tinh mắt sẽ nhận ra cả khuôn mặt và hầu như toàn bộ trên người cô ta đều là… “đồ giả”. Dù đau xé lòng vì bị chồng phản bội nhưng xâu chuỗi lại các chi tiết liên quan đến nhau, tôi đoán chồng mình và ả nhân tình mới chỉ dừng lại ở mức làm quen, tán tỉnh. Sở dĩ tôi kết luận như vậy bởi vì tôi biết rất rõ chồng mình. Anh đẹp trai, nhiều tiền… hà cớ gì lại đi quen một con búp bê độn silicon? Chắc là anh ta chưa “thử” nên chưa biết. Tôi không phải mẫu người đàn bà độc ác nên sau hai đêm suy nghĩ, tôi quyết định hẹn gặp ả tình nhân của anh và nói rõ ngọn ngành.

Trái với sự lương thiện của tôi, cô ta không những không biết thân biết phận mà sau còn trâng tráo nhắn tin cho chồng tôi: “Vợ anh kém anh có hai tuổi mà trông như chị gái anh vậy”. “Trưa nay sau giờ làm việc, anh tới đón em rồi mình cùng đi ăn sushi ở nhà hàng mà anh thích nhé”… Tôi tuy không rành về mạng internet nhưng có mấy người bạn làm bên lĩnh vực này nên chuyện… hack nick Face book anh là điều đơn giản. Biết vợ phát hiện ra sự thật, anh sống chết cầu xin tôi tha thứ. Tôi bắt anh quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên và hai cô con gái đang say giấc nồng, thề từ nay trở đi không bao giờ được tái phạm.

Vợ cao tay trị cô bồ trơ trẽn của chồng phải bẽ mặt 3

Người vợ nén đau thương trị bồ trơ trẽn – Ảnh minh họa

Kể từ ngày bị chồng tôi thờ ơ, ả nhân tình trâng tráo tới mức nhắn tin cho anh: “Nếu trưa nay anh không gặp em tại chỗ cũ, những lúc nhớ anh em sẽ tự tới công ty tìm anh”. Đang ở nhà chăm con sốt, tôi phát rồ phát dại khi đọc được tin nhắn của cô ta.

Đúng 12 giờ trưa, tôi có mặt ở nhà hàng quen thuộc mà trước đây hai người thường hẹn hò. Tuy nhận thấy thái độ hững hờ của chồng, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng anh hoàn toàn hờ hững trước vẻ đẹp nóng bỏng của cô ta. Từng cử chỉ nũng nịu, à ơi của cô ta được tôi lén chụp lại hết bằng điện thoại. Khi cảm thấy mình đã có đủ những tấm hình làm nhân chứng, tôi gọi điện thoại cho chồng báo con bị sốt cao, về đưa con đi bệnh viện. Chồng tôi đang trong giai đoạn khôi phục lại niềm tin của vợ nên tức tốc xuống hầm lấy xe chạy về. Tôi đi taxi nên về nhà nhanh hơn chồng một bước. Về nhà thấy vợ bảo con đỡ sốt rồi nên chồng tôi nằm nghỉ, chơi với con một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Tôi rửa hết những bức hình tình tứ và gửi cho giám đốc của cô ta. Phần còn lại, tôi gửi cho chủ nhà nơi cô ta đang ở trọ. Với lời lẽ ngay thẳng, thuyết phục của một người từng trải và đã có gia đình, đúng như những gì tôi dự đoán: Cô ta sống không bằng chết vì nhục nhã, vì bị mọi người xỉa xói, bàn tán… Hai tuần sau cô ả tự làm đơn xin nghỉ việc và chuyển phòng trọ, cắt đứt liên lạc với chồng tôi. Không biết cô ả đi đâu, về đâu nhưng đối với những kẻ cố tình cướp chồng người khác, hình phạt như vậy vẫn còn quá nương tay!

Tags:

Bài viết liên quan