Mẹ&Con - Đã coi tôi như “ân nhân”, nay lại nghe qua câu chuyện đánh đúng tâm lý nên gia đình họ có vẻ thương quý tôi và lên án kẻ cướp chồng kia lắm. Bước đầu tiên coi như thành công, tôi giữ liên lạc và quay trở về nhà dò xét “động tĩnh” của chồng.... 5 ứng xử nên làm khi chồng ngoại tình Nhìn vợ ngoại tình mà thương! 5 cách tránh ngoại tình nơi công sở

Chuyện ông chồng giỏi giang, thành đạt của tôi sớm muộn gì cũng ngoại tình đã trở thành hiện thực chứ không phải chỉ trên lý thuyết như mấy cô bạn vẫn thường rỉ vào tai bắt tôi đề phòng. Ngày mới biết tin tôi sốc lắm, thằng cu Út lại chưa đầy hai tuổi suốt ngày bệnh đau nên khoảng thời gian đó tôi lâm vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Không thể mở miệng ra chia sẻ với mẹ ruột vì sợ bà lo lắng, mẹ chồng thì lại càng không.

Chồng vẫn đi làm về đúng giờ, “nộp lương” đúng thời hạn nhưng dường như trái tim anh đã say mê hình bóng của kẻ khác. Qua tìm hiểu, tôi được biết cô bồ của chồng không giống với những ả tình nhân khác. Cô ta có ăn học đàng hoàng, khá tử tế và có tấm lòng nhân hậu. Giá kể cô ta là loại gái không ra gì, tôi còn có cớ mà thuê người đánh ghen. Đằng này cô ta khá hiền hậu, không lợi dụng tiền bạc, yêu chồng tôi thật lòng dù biết anh đã có gia đình đề huề. “Manh động” lúc này chỉ khiến chồng càng thêm xa cách tôi, và như vậy tôi sẽ là người thua cuộc. Nếu không dùng được hành động thì đánh vào tâm lý. Nghĩ đi nghĩ lại, vì hai đứa con thơ tôi quyết tâm giành giật lại hạnh phúc này.

Vợ cao tay đánh ghen bằng chiêu "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" 3

Vì con, tôi quyết tâm giành giựt hạnh phúc này – Ảnh minh họa

Không quá khó khăn để tôi biết được nơi gia đình cô ta đang sống. Ba mẹ cô ả là những người nông dân thật thà, chất phác còn em gái đang theo học cấp 3 ở gần nhà. Mang chuyện gia đình mình kể với hai đứa bạn thân và nêu ra kế hoạch của mình, tôi được chúng nó nhiệt tình giúp đỡ.

Biết người già sáng nào cũng đi chợ mua thức ăn, tôi giàn cảnh nhờ hai người bạn thân “tay lái lụa” bịt mặt kín mít, chạy xe giật túi xách của bà lão, làm bà chấn động tinh thần nhưng không để bị thương thể chất. Đúng như dự đoán, vì sự việc xảy ra quá nhanh nên tới lúc định thần lại thì bà chỉ biết ngồi ôm mặt khóc. Tôi đóng giả người phụ nữ tội nghiệp đang đi bộ gần đó chạy lại nâng đỡ, an ủi bà. Vì chân bà vẫn còn hơi đau sau cú ngã nhẹ vừa rồi nên tôi tìm mọi cách thuyết phục, đưa bà về.

Về tới nhà ông bà cảm ơn tôi rối rít, giữ tôi lại ngồi ăn cơm. Sau một hồi chuyện trò, hỏi han này nọ tôi bắt đầu kể lể trong nước mắt chuyện chồng ngoại tình với người khác, bỏ bê vợ cùng 2 đứa con thơ. Đã coi tôi như “ân nhân”, nay lại nghe qua câu chuyện đánh đúng tâm lý nên gia đình họ có vẻ thương quý tôi và lên án kẻ cướp chồng kia lắm. Bước đầu tiên coi như thành công, tôi giữ liên lạc và quay trở về nhà dò xét “động tĩnh” của chồng.

Dù một mực chối bay chối biến chuyện có bồ bên ngoài nhưng chồng tôi vẫn rất tinh ý. Anh ta không lợi dụng ngày nghỉ mà thường đi chơi với bồ vào ngày đầu hoặc giữa tuần cho an toàn. Vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm bố mẹ cô tình nhân kia, vài ngày sau tôi biết được chiều hôm đó con gái bà sẽ đưa bạn trai về nhà ăn cơm. Buổi sáng trước khi đi làm chồng nói tối có khách hàng mời đi nhậu, khoảng 8 giờ tối sẽ về nhà. Tôi gật đầu đồng ý.

Kế hoạch chính thức của tôi bắt đầu được lên án từ đây…

Anh vừa đi làm, tôi cũng bấm số gọi điện cho bà lão ngay với lời lẽ không thể thương xót hơn: “Tối nay chồng con đi vắng, mấy mẹ con ở nhà buồn quá nên con cho các cháu tới chơi với ông bà nhé!”. Bà lão mừng rỡ, không quên dặn thêm 3 mẹ con nhớ ghé sớm ăn cơm.

Buổi chiều, tôi căn giờ tới nhà bồ nhí trước chồng một lúc. Trong lúc hai con quanh quẩn trong phòng cùng cô con gái Út, tôi ở dưới bếp lại bắt đầu đóng vai người vợ tội nghiệp bị chồng cắm sừng. Trong câu chuyện, tôi cố tình nhấn mạnh một vài chi tiết như: “Cô ta biết chồng con có gia đình rồi mà vẫn lao đầu vào”, “Tại sao bao nhiêu đàn ông độc thân trên đời không chọn, lại đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác”…

Gần 5 rưỡi chiều, chồng tôi và ả nhân tình đưa nhau về nhà. Nghe tiếng xe máy dựng ngoài ngõ, tôi giả bộ đi vệ sinh. Đúng lúc anh và ả bước vào nhà, các con tôi đang chơi đùa rượt nhau cũng chạy ra. Gặp bố, chúng mừng quýnh. Đứa ôm vai, đứa bá cổ hôn hít cười khanh khách. Trong khi chồng tôi cũng như tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tôi làm như vô tình bước ra, thấy cảnh tượng đó bù lu bù loa lên khóc. Kịch bản đó đã giúp tôi chiến thắng hoàn toàn. Không những khiến bồ và chồng phải tự nguyện rời xa nhau ngay tức khắc, mang trong mình tâm lý tội lỗi từ đó trở đi anh luôn phục tùng, chiều chuộng vợ con vô điều kiện.

Người thứ ba cũng có dăm bảy loại, không phải mục đích của ai cũng nhắm vào túi tiền đàn ông nhưng dù cố ý hay không, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác cũng vẫn đáng bị lên án. Tôi kể câu chuyện của mình trên đây trước là để chia sẻ nỗi lòng, sau là để nhắn nhủ chị đến em phụ nữ nếu lỡ gặp phải trường hợp không may: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!”.

Tags:

Bài viết liên quan