Mẹ&Con - Nhà càng có nhiều phụ nữ càng hạnh phúc. Lại một ngày 8-3 nữa đang đến gần, bạn đã chuẩn bị món quà gì dành tặng người phụ nữ mình yêu thương chưa? Những bức hình khiến cha mẹ nhìn là muốn sinh con gái ngay Gửi vợ, người phụ nữ cao thượng Những mẫu phụ nữ xấu mấy đàn ông cũng đòi cưới

Tôi lấy vợ cách đây 8 năm, vợ chồng tôi sinh được hai cô con gái. Thỉnh thoảng cơ quan có đám tiệc mấy ông đồng nghiệp sẵn hơi men trong người xúm lại trêu: “Sang năm cố cho ra thằng cu nữa đi, không thì chỉ được ngồi chiếu dưới thôi đấy nhé!” nhưng tôi chẳng quan tâm vì hơn ai hết tôi cảm nhận được mình đang sống trong một gia đình rất hạnh phúc – gia đình có 3 người phụ nữ xinh đẹp, nhân hậu, đảm đang.

Tôi hạnh phúc vô cùng vì nhà có tới "3 nàng công chúa" 4

Nhà càng nhiều phụ nữ càng hạnh phúc – Ảnh minh họa

Tôi kết hôn với em – người con gái nhỏ nhắn đáng yêu chỉ cách nhà một dãy phố. Không giống với nỗi bận tâm chung của phụ nữ đi lấy chồng: “Đẻ thường hay đẻ mổ, sinh một hay sinh hai, làm sao để vừa lòng mẹ chồng, giải quyết thế nào nếu kẻ thứ ba xuất hiện”… Vợ tôi luôn đặt bản thân xuống dưới cùng, dành những điều tốt đẹp nhất cho chồng, cho con. Vợ thể hiện tình yêu thương qua những hành động nhỏ nhoi lắm, ví dụ như trước đây mới lấy nhau còn nghèo, cuối tháng nhận lương mâm cơm mới có con cá, miếng thịt thì lúc đó vợ toàn giả bộ đau bụng để nhường cho mẹ, cho chồng. Lấy nhau hơn 3 năm, vợ chồng gom góp được chút vốn mở quán ăn nhưng chẳng may thất bại. Trong lúc chồng buồn rầu làm bạn với rượu bia, vợ đi vay mượn từng đồng rồi động viên chồng làm ăn trở lại. Mãi sau này khi nhà có của ăn của để, vợ mới dám thỏ thẻ số tiền ngày trước thực chất là đi vay nhưng không dám nói vì sợ chồng tự ti, sĩ diện lấn át lí trí… Nghe xong lời thú tội ngọt ngào của vợ, tai tôi ù đi, cảm thấy có lỗi và thương vợ hơn trước rất nhiều.

Hai cô công chúa xinh đẹp của tôi chỉ cách nhau một tuổi. Vì có mẹ là giáo viên nên ngay khi lọt lòng chúng đã được rèn luyện rất kỹ về nhân phẩm, tính cách. Thử hỏi xem có ai sung sướng như tôi không nhé, đi làm về vừa đưa tay lên cổng bấm chuông thì con gái lớn đã chạy vội ra mở cửa, nhảy cẫng lên hôn chụt vào má rồi xách cặp đi cất cho bố. Con gái nhỏ lon ton rót nước mời bố uống, hai chị em thay nhau nhau đấm bóp, chọc cười bố rồi 3 cha con lại rượt nhau chạy khúc khích khắp nhà… Tôi từng đến nhà nhiều đồng nghiệp có con trai nhưng hầu như các “quý ông tí hon” ấy chỉ biết ngồi một chỗ nghịch ipad, dán mắt vào màn hình ti vi còn việc phục vụ cứ để bố mẹ lo. Ngồi chiếu trên mà như thế thì tôi chẳng thèm ngồi đâu, chỉ cần mỗi lần mệt mỏi có hai cô công chúa líu lo bên cạnh thì ngồi ở vị trí nào tôi cũng bằng lòng.

Tôi hạnh phúc vô cùng vì nhà có tới "3 nàng công chúa" 5

Tôi hạnh phúc khi có hai cô con gái – Ảnh minh họa

Thỉnh thoảng nghĩ lại thấy bản thân mình tệ quá, áp lực công việc khiến nhiều lúc giận cá chém thớt nổi nóng với vợ, nặng lời với con nhưng tuyệt nhiên những người phụ nữ bên cạnh ấy chưa bao giờ làm mình buồn. Vợ mỗi lần bị chồng giận lây tuy ấm ức lắm, thế nhưng nàng luôn luôn kiên nhẫn đợi lúc chồng “hạ hỏa” rồi hạ hồi phân giải. Các con bị la rầy vô cớ, tuy không biết mình làm sai chỗ nào nhưng cũng cúi đầu lí nhí xin lỗi, đợi bố bình tĩnh chạy ra ôm cổ: “Bố còn giận con không?”

Phụ nữ, họ phải hy sinh vì mình nhiều rất nhiều các anh ạ. Mỗi năm chỉ có một ngày Quốc tế Phụ nữ theo tôi là quá ít, những vầng thái dương soi sáng cuộc đời ta xứng đáng được tôn vinh hơn như thế gấp ngàn lần. Lại một ngày 8-3 nữa đang đến gần, bạn đã chuẩn bị món quà gì dành tặng người phụ nữ mình yêu thương chưa? Nhà càng có nhiều phụ nữ, càng hạnh phúc. Nên dù có phải chuẩn bị nhiều món quà đi chăng nữa tôi cũng rất vui. Cảm ơn ông trời vì đã ban cho tôi người vợ tuyệt vời cùng hai cô công chúa nhỏ xinh xắn, đáng yêu.

Tags:

Bài viết liên quan