Mẹ&Con - Tôi đã từng đi nhiều nơi, thích nhiều người và ngủ với một trong số đó nhưng trái tim vẫn chỉ đau đáu hướng về một người. Người có đôi mắt sưng húp vì thức đêm đợi chồng về mở cửa, người có những vết nứt xấu xí hằn rõ trên bụng chỉ vì sinh cho chồng những thiên thần đáng yêu, người có đôi tay ứa máu vì nhặt những mảnh thủy tinh vỡ - tác phẩm của chồng sau những lần bực dọc. Yêu một người có thể dẹp tự ái nhưng đừng mất tự trọng Đừng để mất vợ mới biết trân trọng, chồng nhé! Cảm ơn anh, một thằng gay tử tế

Hai năm trước, tôi kết hôn. Ngày ấy vợ chồng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì ba tôi bị bệnh gan, chẳng còn sống được bao lâu nữa nên mong mỏi lớn nhất của ông là muốn được trông thấy con trai yên bề gia thất, có cháu nội ẵm bồng. Tôi và vợ quen nhau qua sự mai mối của người bạn. Biết cô ấy đang cần một khoản tiền lớn chữa bệnh cho mẹ, nghĩ đến cảnh ba mình bị bệnh có tiền cũng không chữa được, tôi đồng cảm giúp cô gái ấy một số tiền lớn cứu mẹ tai qua nạn khỏi.

Trải qua ca mổ thập tử nhất sinh, cuối cùng mẹ nàng cũng bình phục. Nghe thằng bạn giới thiệu qua hoàn cảnh của tôi, vài ngày sau cô gái ấy gặp tôi và muốn trả ơn bằng cách kết hôn, giúp tôi làm tròn chữ hiếu của một người con. Ban đầu tôi nhất quyết không đồng ý vì dù sau khi ba mất, chúng tôi có ly hôn đi chăng nữa cô ấy vẫn mang tiếng một đời chồng. Thế nhưng qua vài lần qua thăm hỏi, ba tôi cũng rất thích cô gái này, ông muốn có một người con dâu hiền lành tử tế để con trai an tâm làm ăn bên ngoài nên tôi gật đầu đồng ý, đánh liều cưới vợ dù chỉ có tình thương chứ không hề yêu. Ba năm trước tôi cũng từng có một mối tình sâu đậm,nhưng người bạn gái lúc bấy giờ phản bội tôi một cách trắng trợn khiếp tôi đau đớn, trái tim chằng chịt những vết xước mãi cho tới tận bây giờ vẫn không hề tin tưởng bất kỳ ai…

Suýt mất vợ con mới biết trân trọng 4

Tôi đã từng yêu và cũng đã từng bị phản bội đau đớn – Ảnh minh họa

Nhà tôi thuộc hàng khá giả, trái ngược với hoàn cảnh “nghèo rớt mồng tơi” của nhà em. Xác định có con ngay sau khi cưới nên lấy nhau về tôi bắt em ở nhà, không phải đi làm, chỉ mang bầu và chăm sóc cái thai trong bụng. Phần vì không yêu vợ, phần vì vợ mang bầu không “làm ăn” được gì nên thỉnh thoảng tôi vẫn ra ngoài “bóc bánh trả tiền” với đồng nghiệp. Vợ tôi tuy không “bắt tận tay day tận trán” nhưng hình như cô ấy cũng có nghe loáng thoáng chồng mình cặp bồ đâu đó. Tôi đã chuẩn bị tinh thần đợi một lời “hạch sách” của vợ nhưng không có. Hàng ngày cô ấy vẫn đi chợ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc hai cha con tôi rất chu đáo. Chính sự bao dung ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi với vợ, với đứa con thơ trong bụng nhưng dục vọng của người đàn ông những lúc xa nhà khó ai mà kiềm chế nổi, nhất là mẫu người đàn ông điển trai, thành đạt như tôi thì không cần mở lời các em cũng sẵn sàng ngả vào lòng.

Tôi đã từng đi nhiều nơi, thích nhiều người và ngủ với một trong số đó nhưng không hiểu sao trái tim vẫn chỉ đau đáu hướng về một người? Người có đôi mắt sưng húp vì thức đêm đợi chồng về mở cửa, người trên bụng đầy những vết nứt xấu xí chỉ vì muốn sinh cho chồng những thiên thần đáng yêu, người với đôi tay ứa máu vì nhặt những mảnh thủy tinh vỡ – tác phẩm của chồng sau những lần bực dọc…

Tôi đã vì dục vọng mà mê mẩn những cô gái có thân hình bốc lửa, nhưng cái mà tôi phải trả lại cho họ là xe cộ, là hàng hiệu… Tôi cũng đã từng đắm đuối nét ngây thơ của các em sinh viên còn ngồi trên ghế giảng đường nhưng thực chất, không ít tiền trong ví tôi cũng “không cánh mà bay”… Chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận ra những điều này nếu không có giây phút vị bác sĩ già nhìn thằng vào mắt tôi, thông báo: “Một là cứu con, hai là cứu mẹ cậu chọn ai”?

Suýt mất vợ con mới biết trân trọng 5

Lần đầu tiên tôi khóc khi trưởng thành – Ảnh minh họa

Dù phải đánh đổi cả tính mạng mình vợ tôi cũng quyết định giữ lại con. Tôi ngã gục xuống nền nhà, khóc như một thằng điên. Chưa bao giờ tôi nhận ra mình yêu em, cần em như bây giờ. Chưa bao giờ tôi sợ mất em, sợ em rời xa tôi như lúc này…

Và điều kì diệu cuối cùng cũng đã đến, sau ca mổ vợ con tôi hoàn toàn bình an. Thằng cu giống ba ý hệt, mọi người cứ xúm lại trêu vợ tôi “đẻ mướn”. Chưa bao giờ tôi thấy bầu trời đẹp đến thế, quay sang nhìn vợ con đang ngủ ngon lành bỗng tôi nhớ tới câu nói đã được nghe ở đâu đó: “Đàn ông mà không tốt được với vợ thì chả tốt được với ai!”.

Tags:

Bài viết liên quan