Mẹ&Con - Tình chỉ đẹp lúc còn giang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề…Vận câu thơ trên vào đời sống hôn nhân của bất cứ gia đình nào bạn sẽ thấy chắc chắn đúng với ít nhất một khoảng thời gian nào đó.

 Song ngam trong hon nhan

 Từ cảm xúc “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”

Quen nhau 5 năm mới cưới nhưng chỉ ba năm sau, Trúc Ngọc, biên tập viên một website đã không còn “mặn nồng” gì với hôn nhân. Một ngày đẹp trời, Ngọc nhận ra mình không còn muốn ăn sáng cùng ông xã và cũng đã lâu lắm rồi cả gia đình chị không đi chơi cùng nhau. Mỗi ngày trôi qua cuộc sống “cho” chị thêm một nỗi buồn để dần dần sau ba năm “tiết kiệm”, hôm nay chị mới thấm thía câu thơ trên.

Mối sáng chị thức dậy từ rất sớm, nấu đồ ăn sáng, nhẹ nhàng thức chồng dậy ăn cùng, cho con ăn, đưa bé tới nhà trẻ. Chiều đến rời công sở chị lại đón con, chợ búa, cơm tối, lau dọn nhà cửa… Anh vẫn ngồi xem chương trình mình yêu thích hoặc làm những việc theo lịch sắp sẵn mà có cố hiểu Ngọc cũng không thể lí giải anh đang làm gì. Có hỏi anh cũng chỉ đáp qua loa…

 

Cho đến việc “sợ những ngày cuối tuần”

5 năm sau kết hôn anh Minh và chị Vân có 2 cô con gái xinh xắn. Anh là cán bộ quân đội, chị là giáo viên. Tuy không giàu có gì nhưng cuộc sống rất ổn. Rồi bỗng chị rất sợ những ngày cuối tuần bởi chị biết chương trinh đã được cài sẵn không hề thay đổi. Sáng sớm thức dậy, chồng chở vợ con về nhà nội chơi, cả gia đình gặp mặt vui ơi là vui, chồng tiếp khách ở nhà ngoài cùng anh em “chén chú chén anh”, chị tất bật chuẩn bị trong nhà. Những ngày còn lại cả hai vợ chồng đều đến cơ quan, về nhà cơm nước xong ai có việc đó, thậm chí bắt chuyện nhau anh còn nói “có gì đâu để nói nữa” và lạ thay chị cũng thấy anh nói không có gì sai. Cuộc sống của Minh – Vân cứ thế đều đều trôi qua như cái nhịp thời gian rất khẽ đó. Thỉnh thoảng chị có mua cái váy mới, bình hoa mới nhưng hình như nó cũng không làm thị giác anh ngạc nhiên. Anh đôi khi có mua về một con vẹt màu xanh biếc nhưng tiếng “nói theo” của nó cũng không mảy may làm thính giác chị rung động.

Bỗng dưng thấy chán

Và rồi “Bỗng dưng thấy chán”

Tìm đến Trung tâm tư vấn gia đình và ly hôn, chúng tôi được kể rất nhiều chuyện. Nhiều anh, chị đến tư vấn ly hôn vì “không vì lí do nào hết, tự nhiên thấy chán, không còn muốn sống chung”.

Anh Phan Giang chân thành kể: Vợ chồng anh cưới nhau đã 10 năm, chị là người vợ giỏi, đảm đang; anh là người có trách nhiệm. Thực sự tôi chưa hề muốn li dị vì thực ra không có ai trong chúng tôi có lỗi cũng không có gì to tát nhưng sống chung sao chán quá, không có gì vui. Ở giữa chúng tôi là một khoảng cách vô hình, ban đầu 3 đứa con còn là sợi dây kết nối nhưng càng lâu càng không thể. Anh rất ngạc nhiên vì trước đây khi còn yêu nhau có chuyện gì buồn chị đều kịp thời động viên tâm sự, anh cũng hốt hoảng mỗi khi chị bị sốt nhưng lâu dần về sau có lẽ vì quá nhiều áp lực trong cuộc sống tôi chỉ thấy vui khi đi nhậu với bạn bè, cô ấy chỉ tìm được sự an ủi khi về bên ngoại… Giữa chúng tôi không còn gì để nói với nhau, sự hờ hững cứ thế sống chung trong gia đình 5 năm nay. Thậm chí có lúc anh đi công tác 2 tháng cũng không thấy “cần thiết” phải gọi điện về thăm vợ, chị cũng không có cảm xúc để gọi cho anh…

Chúng tôi cũng thực sự bất ngờ khi chị Mai Thoa ngồi bên cạnh cũng đang kể câu chuyện nhàm chán của mình. Vốn anh chị yêu nhau say đắm, khó khăn lắm mới đến được với nhau vì gia đình ngăn cấm nhưng không hiểu sao đi qua cái “phút nông nổi” đó chị cảm thấy sao anh cũng bình thường, không có gì đặc biệt… Hơn nữa khi không có anh chị còn tha hồ thong dong chat với  bạn bè, khỏi cần lo cơm nước và thực tế không dấu diếm là anh cũng không lắm bận tâm khi chị đi shopping, tám chuyện cả ngày chủ nhật bỏ anh một mình bù khú cùng đám bạn. Rồi cộng thêm những mâu thuẫn nho nhỏ trong gia đình khiến chị cảm thấy không còn muốn đối diện mặt chồng, anh không còn quan trọng, không còn là của nhau nên quyết định li hôn.

Nhàm chán vì sao?Theo các nhà tâm lý học, có nhiều dấu hiệu chứng tỏ hôn nhân của bạn đang ngày càng nhàm chán và chia thành các nhóm cảnh báo:
Một trong hai người cảm thấy lệ thuộc vào cảm xúc của người còn lại. Hoặc cả hai lệ thuộc vào cảm xúc của nhau Vợ và chồng đều đặt ra câu hỏi: cuộc hôn nhân này có hạnh phúc hay không? “Hình như” người kia không quan tâm đến gia đình Cuộc sống đơn điệu lặp đi lặp lại quá nhiều. Đây là nhóm nguyên nhân thường thấy Mất hứng thú trong quan hệ tình dục Không ai muốn có cuộc sống tẻ nhạt nhưng nếu khi đã gặp phải cũng không nên quá lo lắng bởi  nếu biết cách làm mới, biết tạo sự bất ngờ thú vị cho nhau sẽ lại hóa giải được điều này. Tuy nhiên, cần tối đa tránh gặp phải, bởi nhàm chán không chỉ đơn thuần là tranh cãi, mâu thuẫn nhất thời, nó là phép cộng dồn từ nhiều khuyết điểm, hành vi, lời nói không hay trong suốt quá trình dài chung sống. Nó được ví là cơn sóng ngầm, luôn sẵn sàng trở thành ”sóng thần” có thể phá hủy gia đình bất cứ lúc nào.

 

Tags:

Bài viết liên quan