Cuộc sống phố thị ồn ào chẳng thiếu thứ gì, thế nhưng mẹ tìm hoài không thấy một không gian xanh cho con. Để con thỏa thích chạy chơi giữacánh đồng xanh bạt ngàn, ngụp lặn dưới biển xanh và thả cánh diều mộng mơ của tuổi thơ. Mẹ muốn kéo chúng ra khỏi giấc mơ và đem nó vào cuộc sống thực của con. Vì thế, mẹ chọn Park Hill.

Mẹ lớn lên bên chùm hoa muông muống biển ở miền Trung rồi theo bà ngoại về ở cái chung cư be bé ở Hà Nội. Tuổi thơ của mẹ là thời Hà Nội chưa thịnh hành thang máy, hay theo bạn bè vẽ hoa ở vô số công viên. Dẫn con về quê ngoại, mẹ biết tình yêu thiên nhiên trong con rất lớn, ngặt nỗi Hà Thành quá ít khu vui chơi chất lượng và thuận tiện. Cuộc sống phố thị ồn ào chẳng thiếu thứ gì, thế nhưng mẹ tìm hoài không thấy một không gian xanh cho con. Để con thỏa thích chạy chơi giữacánh đồng xanh bạt ngàn, ngụp lặn dưới biển xanh và thả cánh diều mộng mơ của tuổi thơ. Mẹ muốn kéo chúng ra khỏi giấc mơ và đem nó vào cuộc sống thực của con. Vì thế, mẹ chọn Park Hill.

Mẹ chọn cho con màu xanh của giấc mơ tuổi thơ

Mẹ thích cùng con vui đùa trong sắc xanh nối dài. Mẹ chọn cho con màu nước xanh biếc từ những bể bơi ngoài trời tới dải hồ hoa súng trải dài. Mẹ chọn cho con những thảm cỏ xanh mượt được thiết kế tỉ mỉ và chăm chút đầy tâm huyết. Và hơn hết, mẹ chọn cho con một khung trời trong xanh rộng lớn mà con có thể ngắm nhìn ở bất cứ góc nào từ ngôi nhà mà con lớn lên. Con à, nơi chúng ta ở trên 50.000m2 là cảnh quan tự nhiên, trong mỗi hơi thở của con sẽ luôn hòa vào thiên nhiên. Sắc xanh nơi này sẽ không bình dị và thơ mộng như quê mình, nhưng mẹ gửi cho con sắc xanh hi vọng và nỗ lưc của người Việt.

Park Hill – Những điều tốt nhất mẹ có thể chọn 6

Mẹ chọn cho con ánh nắng chan hòa khắp căn phòng mỗi sớm

Mẹ muốn con được thức dậy với ánh bình minh ấm áp. Mẹ tìm thấy ánh nắng ấm áp đó ở Park Hill – Vinhomes Times City. Căn nhà của chúng ta, của cô chú hàng xóm, của bạn bè con ở đây, đều được thiết kế rất thân thiện với môi trường và rộng mở với thiên nhiên, mỗi góc nhà được lấp đầy bằng ánh sáng và gió. Từ cửa sổ căn hộ con có thể ngắm nhìn mây trời, thảm xanh cây cỏ hay bạn bè chạy nhảy ở sân chơi phun nước và đồi vọng cảnh. Chúng ta sẽ không tách biệt với thiên nhiên, chúng ta sẽ chung sống và giao hòa với thiên nhiên.

Park Hill – Những điều tốt nhất mẹ có thể chọn 7

Mẹ chọn cho con nơi học tập lí tưởng nhất

Con luôn nói với mẹ: con thích trường học đẹp thật đẹp, thích thầy cô hiền thật hiền, thích phòng học toàn những thứ mới lạ. Nhưng mẹ còn biết, con thích trường gần nhà để buổi sáng có thể nắm tay mẹ và bạn bè con đến lớp. Con không thích lớp học bắt đầu sớm quá. Con vô cùng ghét việc thay đổi lớp học khi chuyển cấp, con ghét phải xa bạn bè, con sợ gặp những người bạn mới xa lạ. Con sợ những bài học dài khó nhằn mà thầy cô không có thời gian giảng riêng cho con.

Mẹ thích những điều con thích, mẹ cũng ghét những điều con ghét. Vì thế, mẹ thích Vinschool. Mẹ nhìn thấy con trưởng thành ở một trong những ngôi trường đáng học nhất Hà Nội. Ở ngôi trường liên cấp này, con sẽ không phải thay đổi bạn nhiều, con sẽ gặp những thầy cô hiền lành và lo lắng cho con chu đáo như mẹ. Điều mẹ thích nhất ở Vinschool chính là phương pháp giáo dục rất chủ động (active learning) 5 trong 1, giúp con phát triển toàn diện về Văn hóa – Tiếng Anh – Thể chất – Nghệ thuật – Kỹ năng sống. Khi là một Vinser, con sẽ tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa hay như Hội sách Vinser, Hội thảo MBTI tâm lý và hướng nghiệp, Tọa đàm giới tính tuổi teen, Giao lưu Hợp xướng quốc tế Interkultur. Những từ ngữ còn mới và lạ, nhưng mẹ sẽ giảng giải cho con nhiều hơn khi cùng con học bài. Mẹ tin chắc con sẽ thích được học nhóm chung với bạn bè ở đây. Điều này giúp con giao tiếp tốt hơn, tự tin hơn, lắng nghe và thấu hiểu xung quanh con nhiều hơn. Mẹ thích khu thể dục của con, mẹ thích nhìn thấy thể chất con càng ngày càng tốt. Chắc chắn con cũng thích vừa học giỏi, vừa cao vừa khỏe mạnh phải không nào?

Park Hill – Những điều tốt nhất mẹ có thể chọn 8

Mẹ chọn cho con không gian giải trí độc đáo và an toàn nhất.

Mẹ chọn cho con khu vui chơi ở Park Hill vì ở đây có nhiều trò để chơi và an toàn. Một ngày vui chơi ở đây sẽ cho con trải nghiệm của tất cả những khu trò chơi trong thành phố cộng lại, điều mà trước đây sẽ cần cả tuần để trải nghiệm hết.

Giữa khu phố ta sống, ngay tại quảng trường trung tâm Times City, là một thế giới của âm thanh và ánh sáng. Mẹ nhìn thấy ở khu quảng trường 10.000 m2 này một sự kết hợp hài hòa của tinh hoa kiến trúc thế giới và sự sáng tạo của người Việt ta. Con luôn yêu thích nước, con thích sự lung linh và ảo diệu khi nước và ánh sáng kết hợp. Mẹ nhớ con đã phấn khích thế nào khi xem những tiết mục nhạc nước ở Vinpearl. Vì thế, con à, mẹ thật sự rất mong chờ khuôn mặt hào hứng và hạnh phúc của con khi cả gia đình chúng ta ngồi bên nhau cùng ngắm nhìn những tiết mục ấy tại sân khấu nhạc nước trung tâm, ở ngay tại nơi ta sống, tại Park Hill này. Con sẽ tha hồ tung tăng đùa giỡn trước đài phun nước ở ngay giữa quảng trường, quanh những tia nước tinh nghịch, mát mẻ.

Hạnh phúc của mẹ là khi ngồi trên ngọn đồi ở trung tâm Park Hill, đọc một quyển sách và ngắm nhìn con cùng lũ trẻ hàng xóm đùa nghịch tại sân chơi phun nước hay chạy nhảy ở quảng trường. Ở Hà thành, có rất nhiều khu công viên, khu du lịch nhân tạo, nhưng mẹ cảm thấy chính quảng trường trung tâm ở Park Hill mới là phiên bản đầy đủ của một công viên mẹ muốn gửi cho con.

Khu trò chơi trong khu thương mại Vincom Mega Mall gần đấy là một khu giáo trí rất đa dạng, rộng rãi, và tốt cho sự phát triển của con. Con có thể vòng quanh cả ngày không biết chán. Cách đó không xa mấy là khu liên hợp thể thao với sân tập, hệ thống bể bơi, rộng rãi và hiện đại để cả nhà ta cùng nhau luyện tập thể thao.

Park Hill – Những điều tốt nhất mẹ có thể chọn 9

Mẹ chọn cho con sự săn sóc tối ưu nhất.

Mẹ luôn đặt sức khỏe con lên hàng đầu, mẹ luôn đắn đo cân nhắc các bệnh viện ở các khu đô thị. Và hệ thống bệnh viện Vinmec đóng vai quyết định để mẹ chọn Park Hill – Vinhomes Times City. Nằm ngay trong khu nhà ta sống, bệnh viện này rộng tới hơn 20.000m2 là bệnh viện đa khoa đầu tiên đạt chuẩn JCI, với hơn 600 phòng khám khép kín, được trang bị đồng bộ, hiện đại, cùng các dịch vụ tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế. Mẹ thấy an tâm khi giao con khám và chữa bệnh tại đây. Mẹ đã được chứng kiến sự tâm huyết và tài năng của đội ngũ bác sĩ nơi đây, mẹ cũng muốn con được quan tâm chăm sóc tận tình như thế. Một bí mật nho nhỏ là hệ thống kết nối thông tin mở ở đây có thể giúp mẹ theo dõi con suốt quá trình khám hay chữa bệnh.

Mong con khôn lớn bên quyết định này của Mẹ.

Mẹ của con.

Hồng Châu

Tags:

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?