Gọi như vậy, bởi thay vì dành hết thời gian nuôi nấng, chăm nom con ngoài đời thực, thì mẹ lại dành hết thời gian để tô vẽ lên những hình ảnh tuyệt vời, trên mạng ảo, nhưng thực chất, con lại không được hưởng trọn tình yêu của mẹ…

Hoàn toàn không phải nói đến những bà mẹ được sinh ra từ phần mềm vi tính hay trò chơi trên mạng đâu nhé. Là mẹ “bằng xương bằng thịt” đấy, nhưng, gọi như vậy, bởi thay vì dành hết thời gian nuôi nấng, chăm nom con ngoài đời thực, thì mẹ lại dành hết thời gian để tô vẽ lên những hình ảnh tuyệt vời trên mạng ảo, nhưng thực chất, con lại không được hưởng trọn tình yêu của mẹ…

Những bà mẹ ảo

Mải mê với mạng ảo, đôi khi mẹ quên mất phải chăm con ngoài đời thực

“Cười lên nào, cu Bin, con phải cười tươi lên chụp hình mới đẹp chứ, cầm trái bóng lên, tạo dáng chút đi con…”, đó là một trong những câu quen thuộc mà bé Bin thường nghe từ mẹ mình, chị Nguyễn Mai Hoa (ngụ Tân Bình). Bé Bin, 5 tuổi, da trắng, môi đỏ, tóc xoăn trông rất xinh trai. Mỗi lần chị Mai Hoa đăng hình con lên mạng, nhận bao nhiêu like và lời khen khí thế. Có lẽ chính điều này là động lực để chị Mai Hoa thường xuyên post hình con lên mọi lúc, mọi nơi. Mua bộ đồ mới, chụp hình và post, dắt con đi ăn kem, cũng chụp, cũng post, rồi nấu cho con ăn, đón con đi học về, con chạy nhảy chơi đùa… chị đều cập nhận hàng ngày, hàng giờ. Bao nhiêu lời khen có cánh dành cho chị: Mẹ đảm thế, chăm con khéo ghê, bé kháu quá, hạnh phúc quá… Cứ thế, chị say sưa với những khen tặng trên mạng ảo, mà quên để ý xem bé Bin có thực sự thích được mẹ chụp mọi lúc mọi nơi như thế không. Những bức ảnh Bin cười tươi, rạng rỡ, nhưng mấy ai biết “hậu cảnh”, ấy là khi Bin nhăn nhó vì đang đói, muốn ăn lắm rồi mà mẹ bắt chờ cả 15 phút để chụp ra bức ảnh đẹp nhất, Bin đang muốn chơi bóng mà mẹ bắt tạo hết kiểu này với kiểu khác bên trái bóng. Nóng nực, Bin chỉ thích mặc áo ba lỗ chạy nhảy, thế mà mẹ bắt Bin diện bộ vest tí hon vào làm dáng cho bảnh để mẹ có tấm hình ưng ý, post lên cho bạn bè khen… Mải lo chú ý đến việc cho Bin tạo kiểu, chụp, post, nhiều khi mẹ để Bin đói meo, khiến Bin trễ học, khiến Bin nóng đến đầm đìa mồ hôi…

Những bà mẹ... ảo 3

Mẹ hãy chăm con bằng sự toàn tâm toàn ý, mẹ nhé!

Không “cuồng post ảnh con” như mẹ cu Bin, mẹ bé Ly Ly, chị Phan Thùy Dương, ngụ quận 11 lại có sở thích chia sẻ “kinh nghiệm nuôi dạy con” trên mạng xã hội. Trên mạng, mẹ bé Ly Ly khá nổi tiếng vì có những bài chia sẻ về kinh nghiệm nuôi con, chăm con, dạy con, mua sắm cho con… khá thuyết phục, đánh đúng tâm lý các bà mẹ trẻ. Thậm chí, chị còn nhận được cả đề nghị hợp tác quảng cáo trên mạng xã hội của một nhãn hàng sữa cho bé. Thế nhưng, sự thật, chị lại chẳng phải bà mẹ “lung linh” nhưng những gì các mẹ khác ngưỡng mộ. Chia sẻ cho các mẹ khác nhiều kinh nghiệm hay là vậy, nhưng bản thân chị không mấy khi thực hiện, lý do là… không có thời gian. Dành thời gian quá nhiều cho việc sưu tầm và đầu tư bài viết, cho việc tương tác với các hội, nhóm các bà mẹ, các buổi offline, chị hầu như giao con cho mẹ mình và chị giúp việc chăm nom. Có bữa bé chạy nhảy, sơ ý té rách sau bắp chân mà mấy ngày sau chị mới biết, vì không mấy khi tự tay tắm cho con, nựng nịu con…

Thời của mạng ảo lên ngôi, không ít bà mẹ đã trở nên “ảo” lây như thế. Các mẹ, say sưa với mạng xã hội, với những like, những comment mà vô tình quên mất, hạnh phúc thực sự là hạnh phúc ngay trong đời thực, ngay bên cạnh mình. Bé vui, gia đình hạnh phúc, không phải tồn tại ở những bức hình con đẹp lung linh, những lời ngọt ngào tình cảm mẹ dành cho bé… trên mạng, mà là ánh mắt lấp lánh, là nụ cười trong suốt, là niềm vui rạng ngời của con yêu. Là cảm giác ấm áp của mẹ khi nắm lấy tay bé, khi chăm nom bé bằng tình yêu thương và sự toàn tâm, toàn ý nhất.

Sẽ không có ý nghĩa gì, khi bé cười tươi rói trên hình, nhưng đằng sau ấy là gương mặt gượng gạo vì bị ép làm những gì mình không muốn. Cũng chẳng có ý nghĩa khi mẹ chia sẻ những lời hay, đẹp về nuôi dạy con cho hàng trăm bà mẹ, nhưng riêng mình thì chưa học hết chữ “thương yêu”.

Đừng “ảo” nữa, quay về bên con đi, mẹ nhé!

Tags:

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?