Mẹ&Con - Ngoại tình công sở là câu chuyện tôi đã được nghe rất nhiều từ thời còn sinh viên. Sống trong một gia đình có người cha ngoại tình, đánh đập vợ con triền miên nên tôi hiểu thế nào là giá trị của hạnh phúc và cực kỳ trân trọng. Tôi quan niệm: “Chỉ có những thằng đàn ông không ra gì mới đi ngoại tình”. Đừng để mất vợ mới biết trân trọng, chồng nhé! Thiếu kiến thức và ích kỷ mới ngoại tình Muốn thành phụ nữ hạnh phúc, không thể bỏ qua 10 quy tắc sau

Ngày Yến chuyển về công ty, bản lĩnh đàn ông trong tôi đều tan biến trước sự thông minh, quyến rũ của nàng. So với vợ tôi thì Yến hơn đứt mọi mặt. Cũng phải thôi, kể từ khi sinh 2 thiên thần bé nhỏ thì sức khỏe của cô ấy khá yếu, chỉ quanh quẩn ở nhà nấu nướng, chăm sóc chồng con nên có phần không am hiểu xã hội như cô thư kí xinh đẹp. Dù cực kỳ thích Yến nhưng ban đầu tôi vẫn giữ mối quan hệ đúng mực giữa sếp và nhân viên. Yến cũng rất biết điều, cô ấy hiền lành và dễ chịu khiến càng ngày tôi càng cảm mến nàng hơn.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Làm cùng trong một phòng, đi đâu cũng sánh bước bên nhau, dần dần khiến tôi đâm đầu vào mối tình mù quáng không lối ra. Tôi không phủ nhận rằng mình vẫn rất yêu thương vợ con, nhưng mỗi lần gần gũi Yến thì hình ảnh người vợ tối tối chờ chồng bên mâm cơm chỉ còn là những vệt nhòe, mờ mờ ảo ảo trong tâm trí. Chúng tôi lén lút qua lại được sáu tháng, sợ mọi người phát hiện ra nên tôi mua tặng Yến một căn nhà chung cư cao cấp lấy chỗ lui tới thoải mái. Lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai trong những đêm vụng trộm, từ một cô thư kí chân ướt chân ráo mới vào nghề tôi cất nhắc em lên làm phó giám đốc trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Nhờ câu nói của bồ, tôi tỉnh ngộ quay về bên vợ 4

Dù dằn vặt bản thân nhưng tôi không thể nào dứt ra được mối tình vụng trộm ấy – Ảnh minh họa

Mọi chuyện vỡ lở khi ngài Chủ tịch hội đồng quản trị dọa sẽ báo công an nếu tôi không trả lại số tiền hơn 2 tỷ đồng đánh cắp của công ty. Phải mất đến hơn 15 phút tôi mới “tiêu hóa” được những điều vừa nghe thấy. Từ trước đến nay tôi làm việc rất trung thực, không thể nào xảy ra chuyện lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tiền của công ty. Thì ra tất cả mọi việc đều do sắp xếp của Yến. Cô tình nhân bé bỏng lợi dụng tình cảm của tôi, moi móc tiền bạc rồi biến mất không để lại dấu vết.

Chiều hôm ấy khi đang lang thang trên đường, tôi nhận được tin nhắn cuối cùng của Yến: “Tất cả mọi việc đều do tôi gây ra. Tôi cần một số tiền lớn để đưa chồng đi nước ngoài chữa bệnh. Chồng tôi cũng như anh, hắn cũng ngoại tình, cũng phản bội tôi đau đớn nhưng vì hắn là chồng của tôi, là cha của hai đứa con thơ dại nên tôi không thể bỏ rơi hắn dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Căn nhà chung cư anh tặng tôi đã bán cho người khác rồi. Hãy quay về với vợ đi, đó  mới là người đàn bà mà anh cần trân trọng và nâng niu”.

Đọc xong tin nhắn của, tôi như kẻ điên tỉnh ngộ. Tôi lao về nhà trong sự ngỡ ngàng của vợ. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy mở cổng ôm chầm vào cổ: “Hôm nay chồng về sớm thế? Lát mình đi đón con rồi về nhà em nấu cho ba cha con món cà ri yêu thích nha!”. Nhìn vợ hồn nhiên tươi cười, trái tim tôi trào nên một nỗi ân hận khó tả. Đứng trước bàn thờ tổ tiên, tôi tự hứa với lòng mình từ nay sẽ không bao giờ để chuyện ngoại tình xảy ra lần thứ 2. Có lẽ Yến nói đúng. Vợ mới là nhà, mới là người đàn bà mình cần trân trọng và nâng niu.

Tags:

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?