Mẹ&Con - Kết hôn với chồng hiện tại vì nghe theo tiếng gọi của tình yêu nên dù nhà hai đứa cách xa nhau cả ngàn cây số tôi cũng không nề hà, chỉ mong vợ chồng thương nhau thật lòng, cùng nhau chung sống đến đầu bạc răng long. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Vợ chồng giận nhau xem như người dưng, lắm lúc “cơm không lành canh không ngọt” làm dâu xa xứ chỉ biết tủi thân bó gối ngồi khóc một mình. Xúc động trước người cha sợ "tình nhân kiếp trước" khổ khi đi lấy chồng Nhắm mắt lấy chồng, ai dè vớ được “cục” kim cương Những cô gái xinh đẹp thành đạt không muốn lấy chồng

“Có con mà gả chồng gần. Có bát canh cần nó cũng mang cho. Có con mà gả chồng xa. Trước là mất giỗ, sau là mất con”. Vậy là đã gần 5 năm rời xa quê hương, rời xa vòng tay êm ấm của mẹ cha về làm dâu xứ lạ tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của câu nói trên.

Kết hôn với chồng hiện tại vì nghe theo tiếng gọi của tình yêu nên dù nhà hai đứa cách xa nhau cả ngàn cây số tôi cũng không nề hà, chỉ mong vợ chồng thương nhau thật lòng, cùng nhau chung sống đến đầu bạc răng long. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Vợ chồng giận nhau coi như người dưng, lắm lúc “cơm không lành canh không ngọt” làm dâu xa xứ chỉ biết tủi thân bó gối ngồi khóc một mình.

Nếu có kiếp sau con nhất định không lấy chồng xa 3

Mẹ ơi, nếu có kiếp sau con nhất định không lấy chồng xa – Ảnh minh họa

Sống chung dưới một mái nhà ắt hẳn không ai tránh được chuyện “Mẹ chồng – nàng dâu”. Đi lấy chồng xa gặp được người mẹ chồng tử tế, ít hách dịch còn đỡ chứ gặp phải bà mẹ chồng đanh đá, ăn đứng dựng ngược thì chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, tích bệnh trong người mà héo úa dần mòn chứ chẳng còn cách nào khác. Giả dụ lấy chồng gần, lỡ có xích mích đôi khi còn chạy về nhà mẹ đẻ “tránh nạn”, được mẹ bao bọc coi như cũng có chỗ ngả lưng.

Lấy chồng xa cực nhất là khi sinh nở. Bà bầu hay mang thâm trạng thất thường, sớm nắng chiều mưa nên ưa được chiều chuộng, vỗ về. Nhà chồng tuy có tốt bụng đến mấy cũng đâu ai ngả tai lắng nghe những “hạch sách”, khó ở của con dâu? Rồi tới khi sinh đẻ, không phải máu mủ ruột già ai có đủ dũng khí lau chùi, dọn dẹp cho con dâu ngoài mẹ.

Cha mẹ nuôi ăn, nuôi học hơn hai mươi năm trời. Chưa báo đáp được công ơn dưỡng dục đã vội theo chồng về nơi xứ xa để mỗi lúc có miếng ăn ngon muốn biếu mẹ cũng lực bất tòng tâm, có chai rượu quý muốn tặng cha cũng “dở đi mắc núi dở lại mắc sông”. Nhất là những lúc cha mẹ già đau yếu, chỉ sợ khi con về được tới nhà bóng người đã khuất dãy Trường Sơn.

Quả thực nếu nói tình yêu là mù quáng thì chỉ đến khi lấy nhau về mới… sáng mắt ra, nhất là tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Tuổi trẻ thông minh, tuổi trẻ nhiệt huyết, tuổi trẻ xinh đẹp… Khi chúng ta trẻ chúng ta có tất cả mọi thứ, chỉ trừ một thứ duy nhất đó là trải nghiệm cuộc sống. Những thứ này khi người ta trẻ, người ta không thể nào có cái nhìn sâu sắc. Chỉ khi chính bản thân họ trải qua họ mới tin, mới thấm thía.

Mẹ ơi, nếu có kiếp sau con nhất định không lấy chồng xa…!

Tags:

Bài viết liên quan