Mẹ&con - Khá quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Mùi ngò gai, Hương phù sa cùng nhiều vai diễn ấn tượng khác trong các vở kịch, diễn viên Lý Thanh Thảo vừa đón cậu con trai thứ hai vô cùng đáng yêu, kháu khỉnh. Lý Thanh Thảo "Mùi ngò gai" sinh con thứ hai Sau ly hôn, Lý Thanh Thảo đã tìm được người đàn ông lý tưởng của đời mình Ảnh cưới lãng mạn của Phương Vy và chồng Tây

Chia sẻ với tạp chí, bà mẹ hai con cho biết sau những khó khăn đã qua, cô đang cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này. Cùng Mẹ&Con gặp gỡ gia đình nhỏ của Lý Thanh Thảo trong dịp Giáng sinh này nhé!

Chào Lý Thanh Thảo! Được biết thiên thần nhỏ của gia đình Thảo sắp được 2 tháng tuổi, Thảo có thể chia sẻ thêm cảm xúc của mình về sự xuất hiện của thành viên mới vô cùng đáng yêu này?

Damian đến với Thảo rất tình cờ. Thảo và anh Chris chưa có kế hoạch sinh con nên lúc đầu hơi bất ngờ. Như bao nhiêu bố mẹ khác, Thảo và anh rất lo lắng nên đã cố gắng chuẩn bị tốt nhất trong quá trình mang thai để con được phát triển khỏe mạnh từ những ngày đầu tiên. Giờ nhìn con khỏe mạnh, đáng yêu như vậy, thật sự Thảo không thể diễn tả được niềm hạnh phúc mình đang cảm nhận được. Cảm giác mọi thứ đến với mình như một phép màu vậy!

Thảo đã có một cậu con trai tên Net rất bụ bẫm. Còn Damian lại có bố là người châu Âu. Vậy so với Net trước đây, Thảo có cần phải thay đổi cách chăm sóc nhiều để phù hợp với thể trạng của bé Dami không? Với Thảo, điều gì là quan trọng nhất khi nuôi dạy trẻ con?

Lý Thanh Thảo: "Chăm con rất nhẹ nhàng, không nhất thiết phải quá hoàn hảo" 5

Diển viên Lý Thanh Thảo bên con trai Damian kháu khỉnh, dễ thương

Thật ra, do bé sinh ở Việt Nam nên cơ thể bé tự thích nghi với môi trường và điều kiện sống ở đây. Thảo chăm con rất nhẹ nhàng, không nhất thiết phải quá hoàn hảo. Ngoài những yêu cầu về việc ăn uống đủ chất để đảm bảo sức khỏe, Thảo nương theo nhu cầu và sở thích của con để giúp bé phát triển tốt về thể chất và trí tuệ.

Mới sinh bé được khoảng 2 tháng thôi. Vậy mà Thảo đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng. Bí quyết của Thảo là gì? Thảo có thể chia sẻ cùng độc giả tạp chí Mẹ&Con?

Cảm ơn tạp chí đã dành lời khen! Thật ra cũng không có bí quyết gì đặc biệt lắm đâu, Thảo cũng xin chia sẻ với các mẹ. Ngay trong tháng đầu tiên, sau khi êm vết mổ, Thảo quấn đai vải với rượu gừng, vì bụng còn mềm nên siết chặt nhất có thể. Sau đó, đeo đai cả ngày. Mặc dù đeo cả ngày rất khó chịu vì nóng và ngứa nhưng phải cố gắng. Ngoài ra, để đủ sữa cho con mà không phải ăn nhiều để tránh bị tăng cân, Thảo ăn nhiều canh và rau, hạn chế tối đa những thực phẩm chứa tinh bột. Mỗi ngày ăn một trái bưởi nhỏ để tan mỡ trong cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng, sau đó tăng dần mức độ tuỳ vào sức khoẻ của mình.

Phản ứng của Net như thế nào khi có em? Để giúp Net vui vẻ đón em trai Dami, Thảo đã chuẩn bị như thế nào?

Net rất thích và thương những bé nhỏ hơn mình dù không phải em ruột. Từ khi Damian chưa chào đời Net đã luôn ôm hôn bụng bầu, nói chuyện cùng em… Khi Dami ra đời, anh hai Net càng thương em nhiều hơn. Để con không ganh tị, Thảo thường nói: “Anh hai Net ngoan nên mẹ thương nhất, mẹ thương em nhì”. Nhưng Net lúc nào cũng nhường em đứng nhất. Khi nghe em bé khóc dù không ẵm và dỗ em được nhưng Net thường ngồi bật dậy khi đang ngủ hoặc chạy ngay qua phòng em dỗ dành: “Ơ ơ… có anh nè… anh thương… anh thương…!!!”. Mỗi khi em khóc nhiều Thảo nói: “Dami hư quá, mẹ đánh đòn bây giờ”. Net liền bênh ngay: “Mẹ không được đánh em, em còn nhỏ không biết gì mà!”. Phải nói là Thảo rất may mắn khi Net thương yêu, chiều chuộng và nhường em như vậy dù Thảo không cần phải tác động nhiều. Chính vì vậy, anh Chris lại càng yêu thương Net nhiều hơn nữa.

Được biết người yêu hiện tại cũng là chồng sắp cưới của Lý Thanh Thảo là giám đốc một công ty tại TP.HCM, công việc bận rộn của anh có bao giờ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai?

Lý Thanh Thảo: "Chăm con rất nhẹ nhàng, không nhất thiết phải quá hoàn hảo" 6

Lý Thanh Thảo hạnh phúc bên 2 đứa con Damian và Net

Mặc dù cả hai đều bận rộn với công việc của mình nhưng khi xong việc về nhà thì quây quần chơi với con và cùng nhau ăn tối, kể nhau nghe chuyện trong ngày, cuối tuần đi chơi cùng nhau. Vì cả hai đều bận, phải có một người hy sinh nên Thảo tình nguyện điều tiết công việc của mình, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn để anh có thể yên tâm đi làm bên ngoài.

Qua những bức ảnh được Lý Thanh Thảo chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy bên cạnh Thảo luôn có sự đồng hành của người yêu ngoại quốc, Thảo có thể chia sẻ thêm về anh?

Anh tên Christian Romme, 37 tuổi, người Hà Lan. Anh là một người rất khó tính và nguyên tắc trong công việc nhưng lại vô cùng vui tính và thoải mái khi về nhà. Anh hài hước, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Gặp người nghèo khó, tật nguyền anh luôn giúp đỡ, thành ra anh rất ủng hộ công việc từ thiện của Thảo.

Là một người đến từ đất nước khác, Thảo và anh Chirs đã làm gì để có thể giúp anh ấy hòa nhập với văn hóa Việt Nam cũng như hòa hợp với gia đình Thảo?

Anh sống ở Việt Nam gần 1 năm rưỡi trước khi gặp Thảo. Anh là người thích tự do nên rất thích sống ở đây. Về văn hoá nước mình, từ khi yêu nhau, anh thường hỏi anh cần phải làm gì, nhất là mấy dịp lễ, tết, giỗ, cưới, ma chay… Cũng có nhiều nét văn hóa Việt mà anh Chris rất thích.

Anh Chris có thường chia sẻ với chị Thảo trong việc chăm sóc con cái?

Anh ấy siêng và chăm con giỏi lắm! Nếu Thảo nói mệt là anh lấy mền gối, tắt đèn cho Thảo ngủ và anh tự chăm con. Đôi lúc mệt vì lo nghĩ nhiều nhưng chưa bao giờ nghe anh than vãn tiếng nào. Thời gian ở viện khi vết mổ còn đau, một mình anh chăm bé Dami.

Khác biệt ngôn ngữ, văn hóa như vậy, từ ngày yêu nhau, những lúc xảy ra mâu thuẫn với anh Chris, Thảo và anh làm cách nào để vượt qua và bền chặt đến ngày hôm nay?

Đây là điều khó tin nhưng nói thật là Thảo và anh chưa từng xảy ra mâu thuẫn dù khác biệt nhiều về văn hóa và ngôn ngữ. Anh là người biết nhường nhịn, còn Thảo thì luôn lắng nghe nên khi bên cạnh nhau cả hai chỉ mang lại tiếng cười cho nhau thôi. Thỉnh thoảng cũng có những bất đồng, nhưng Thảo và anh đều chọn cách trao đổi nhẹ nhàng và sẵn sàng tiếp thu, sửa đổi những điều đối phương góp ý!

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, hiện tại Lý Thanh Thảo đang rất hạnh phúc bên “một nửa” của mình, đối với Thảo điều gì là quan trọng nhất trong mối quan hệ của cả hai?

Lý Thanh Thảo: "Chăm con rất nhẹ nhàng, không nhất thiết phải quá hoàn hảo" 7

Hiện tại, Lý Thanh Thảo đang cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì sự xuất hiện của thiên thần nhỏ Damian

Thảo nghĩ là tôn trọng nhau, từ đời sống cá nhân đến công việc và luôn trân trọng tình cảm dành cho nhau. Bên cạnh đó phải luôn làm mới mình, mang đến cho người đối diện cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng bằng những nụ cười và dành cho nhau những lời yêu thương.

Có thể thấy, những ai yêu thích Thảo đều vui mừng khi nhìn thấy một Lý Thanh Thảo hạnh phúc và tràn đầy nhựa sống như ngày hôm nay. Vậy nhìn lại những thăng trầm đã qua, đến thời điểm này Thảo có những suy nghĩ gì?

Anh Chris nói điều mà anh thích và yêu nhất ở Thảo là Thảo luôn vượt qua những đau buồn và vươn lên trong cuộc sống. Luôn tìm tòi học hỏi những điều mới để làm mới mình. Hiện tại Thảo đang học sexy dance và salsa dance để giải trí và rèn luyện cơ thể. Thảo nghĩ bản thân mình cần lạc quan để luôn mang đến niềm vui và bất ngờ cho bạn bè, người thân. Có như vậy bản thân mình mới yêu đời hơn và đủ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, thử thách.

“Sau ly hôn, người phụ nữ hoàn toàn có thể tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới”, Lý Thanh Thảo nghĩ sao về quan điểm này?

Nhìn Thảo mà xem! Tại sao lại không chứ? Mới đây, Thảo cũng vừa cùng anh Lê Hoàng thực hiện talkshow “Chuyện đêm muộn” về chủ đề này. Và Thảo cũng như anh Hoàng đã đúc kết lại rằng phụ nữ sau ly hôn đừng e dè, nhút nhát và ngần ngại đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Bạn phải tìm thì may ra mới thấy, còn không thì chắc chắn chẳng bao giờ có cơ hội. Một khi may mắn có được thì phải trân quý và xây dựng bằng tất cả tình yêu thương. Đừng vì những đổ vỡ trước đó mà sống khép mình.

Sắp tới, khi ổn định sức khỏe và công việc sau sinh, Lý Thanh Thảo dự định sẽ tổ chức đám cưới cùng với người yêu. Thảo có thể chia sẻ với tạp chí Mẹ&Con về kế hoạch này?

Cảm ơn Mẹ&Con đã luôn quan tâm và dõi theo cuộc sống của Thảo. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Thảo và anh vẫn đang cố gắng sắp xếp và chuẩn bị nên chưa thể chia sẻ kế hoạch cụ thể đến mọi người. Nhưng chắc chắn, đám cưới sẽ diễn ra ở Hà Lan và Việt Nam cũng như hoàn tất thủ tục pháp lý. Và tất nhiên trong ngày trọng đại đó sẽ có sự hiện diện của gia đình, bạn bè và những người luôn yêu thương bên cạnh Thảo.

Giáng sinh sắp đến rồi, không biết Thảo và gia đình nhỏ của mình dự định sẽ làm gì?

Giáng sinh này là dịp gia đình Thảo mừng thành viên mới nên Thảo đã nghĩ ra ý tưởng đặc biệt đó là “Giáng sinh an lành” dành cho các bé. Chương trình diễn ra vào tối thứ 5 ngày 25 và Thảo sẽ làm cùng các mẹ trên facebook của Thảo. Mọi người có thể vào facebook của Thảo để tìm hiểu và tham gia nhé! Sau đó Thảo sẽ cùng gia đình nhỏ làm một chuyến “Giáng sinh yêu thương” đi thăm các cụ già neo đơn ở nhà thờ Hải Lâm (Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) vì theo Thảo biết nơi đây còn nghèo lắm.

Cảm ơn Thảo vì những chia sẻ vừa rồi! Chúc Thảo và gia đình sẽ có một đêm Giáng sinh thật đáng nhớ!

Thực hiện: Thủy Tiên

Ảnh: Quang Thái Studio

 

Tags:

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?