Mẹ&Con – Tình yêu lãng mạn của các cặp đôi rõ ràng bị nhạt phai theo năm tháng, nhất là khi cả hai đã là vợ chồng lâu năm. Lãng mạn không phải yếu tố to tát dẫn tới mâu thuẫn vợ chồng, song nó lại là một trong số những nguyên nhân gây rạn nứt tình cảm thường bị bỏ qua.

Đã bao lâu rồi, vợ chồng bạn chưa có những cử chỉ, hành động tình yêu lãng mạn? Bạn còn nhớ không?

Vẫn biết rằng chấp nhận bước vào cuộc sống hôn nhân, cuộc sống sẽ không chỉ toàn màu hồng như lúc mới yêu. Song, Hoa chưa tưởng tượng được rằng mới có 4 năm, tình cảm vợ chồng đã nhạt nhẽo tới mức tuy nằm chung một giường nhưng cả hai dường như không hề có sự tương tác với nhau. Ai cũng ôm khư khư điện thoại trên tay, “dán mắt” lướt Facebook và nở nụ cười tươi rói với màn hình thay vì thủ thỉ, hàn huyên tâm sự với nhau như trước đây.

Ngày thường còn đỡ, chứ vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi quả thực rất buồn tẻ. Một vài lần, Hoa đã cố gắng kéo chồng ra khỏi giường bằng cách đặt vé xem phim, mua vé ăn tiệc buffet… xong cái mà cô nhận được chỉ là sự dửng dưng của người đầu ấp tay gối: “Ra đường giờ này kẹt xe lắm, ở nhà ngủ cho khỏe” hay “Muốn coi phim gì, ở nhà mở máy tính lên mà xem”.

Nhìn dòng người tấp nập hòa mình xuống phố, Hoa da diết nhớ lại quãng thời gian đầu mời quen. Ngày ấy ông xã từng phải dùng mọi chiêu trò, chiều chuộng hết nấc mới nhật được cái gật đầu bẽn lẽn của cô hoa khôi trường thương mại. Thế mà sau khi kết hôn, mọi chuyện cứ nhạt dần, nhạt dần, chẳng còn chút nào gọi là tình yêu lãng mạn dù anh luôn là một người chồng tốt, và cô không có gì phải phàn nàn về thói hư tật xấu của anh như nhiều người vợ khác. Cái “nhạt” ấy chỉ ở chỗ, cô muốn đi chơi anh muốn ở nhà, cô muốn âu yếm anh lại mải chơi game. Dần dà chính Hoa cũng chán, chẳng còn muốn vòi vĩnh hay gợi ý rủ chồng đi chơi.

Có lần, công ty cô tổ chức đi du lịch Thái Lan 5 ngày. Không cần về nhà hỏi ý chồng, cô đặt bút kí tên cái rụp khiến chị trưởng phòng cũng phải ái ngại đề nghị suy nghĩ lại. Hoa trấn an cấp trên nhanh như “bắn tốc độ”: “Ôi dào, ông xã em không thích mấy thứ này nên không thèm can thiệp đâu. Mà đi chơi không mang chồng theo càng đỡ “vướng” chân, chị nhỉ?”.

Liệu còn có tình yêu lãng mạn khi đã là vợ chồng lâu năm? 4
Đã bao lâu rồi vợ chồng bạn “quên mất” sự lãng mạn thuở mới yêu?

Tại sao lại hết lãng mạn khi đã là vợ chồng lâu năm?

Có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi, tại sao khi đã là vợ chồng lâu năm thì những tình yêu lãng mạn hiển nhiên sẽ bị giết chết? Cũng có thể trải qua thời gian ăn chung, ngủ chung, ở chung đã giúp bạn và cả đối phương biết rõ mười mươi từ tính cách đến thói quen, tật xấu của nhau. Quá thân thuộc rồi nên chẳng còn gì hồi hộp, bất ngờ? Song, một phần lý do cắt đứt phăng sợi dây lãng mạn ấy cũng chính do bạn mà ra đấy. Nãy nhé, đừng vội biện minh:

– Hôm nay nhân dịp 20/10, anh tặng vợ đó.

– Trời ơi, anh dư tiền hả? Để tiền đó cho em đi siêu thị, mua đồ ăn còn hơn là mấy bó hoa này. Vừa đắt vừa vô dụng, lần sau đừng có mà hoa hoét gì nữa!

Đọc tới đây, chắc khá nhiều chị em đều thấy bóng dáng của mình trong đó? Trách chồng không lãng mạn làm sao được, khi đối phương mua gì bạn cũng kêu đắt, rủ đi đâu bạn cũng kêu tốn tiền, tặng món quà gì bạn cũng nghi ngờ “anh mới làm gì có lỗi với tôi hay sao hả?” và tra khảo đến tận cùng. Dần dà, các ông chồng cũng trở nên chán trường nên thà “cắt luôn cái khoản lãng mạn ấy đi, kẻo vừa tốn công tốn sức lại bị vợ mắng cho rát mặt”.

Trên thực tế, đàn ông không giỏi nắm bắt tâm lý để phục vụ cho nhu cầu tâm lý đầy trái ngược của chị em. Ví dụ như luôn miệng trách chồng không mua chocolate vào ngày valentine, nhưng lại lúc nào cũng đứng trước gương ngắm nghía, than thở mình cần giảm cân. Đến lúc, chồng đã quen với cách sống như thế, theo đúng ý mình đề xuất thì lại quay ra chê trách các anh chồng tẻ nhạt, không tinh tế, kém lãng mạn…

Nếu trước đây bạn được đối phương rất chiều chuộng, nâng niu, luôn có quà và hoa đầy đủ vào những ngày lễ còn bây giờ thì không? Đầu tiên hãy nhìn lại vấn đề kinh tế. Sống độc thân, dăm bữa nửa tháng mới mua tặng đối phương một món quà thì không sao, nhưng đã lập gia đình rồi, trăm thứ đổ dồn lên đầu.

Nào tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bỉm sữa cho con… Là người đàn ông trụ cột trong gia đình, chắc chắn đối phương phải “căng não” hơn chị em rất nhiều. Và vì bị những lo toan thường nhật trong cuộc sống chiếm chỗ nên việc tình yêu lãng mạn bị đẩy xuống làm thứ yếu, âu cũng là điều không khó hiểu.

Hãy chia sẻ và gánh vác một phần dù là nhỏ nhoi với chồng, để đối phương có thời gian cân bằng mọi mặt cảm xúc, biết đâu cảm giác lãng mạn sẽ sớm quay trở lại với hai bạn nhanh hơn mong đợi thì sao? Đừng chỉ đóng vai bà vợ khó tính, ưa đòi hỏi và càu nhàu.

Nên nhớ, lãng mạn là điều kiện thuộc về phạm trù cảm xúc. Khi không có cảm xúc, chắc chắn chúng ta không thể gượng ép giả tạo nhìn vợ/ chồng mình bằng một ánh mắt đắm say chứ đừng nói là… đứng dậy hành động tình yêu lãng mạn như phim Hàn Quốc!

Chị em biết không? Vẻ bề ngoài của chính chúng ta cũng tác động nhiều tới câu hỏi “Tại sao lại hết lãng mạn khi đã là vợ chồng lâu năm” này lắm nhé. Sau kết hôn, vì lý do bận việc nọ việc kia phần lớn mọi người cũng “tạm biệt” luôn những bộ cánh lụa là và đồ trang điểm phải không? Thay vào đó là những bộ đồ pyjama nhàu nhĩ nhưng tiện lợi và thoải mái? Tất nhiên, điều này không đáng chê nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc, chắc chắn các ông chồng sẽ chán ngấy cho mà xem.

Sao thỉnh thoảng chị em không khoác lên một chiếc váy xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng và xịt thêm một chút nước hoa thoang thoảng (nhất là vào những ngày lễ) nhỉ? Cứ coi như đây là một tuyên ngôn ngấm ngầm gửi tới các anh “Chúng tôi đang muốn được đi chơi!”. Nếu là người thông minh, chắc chắn anh ấy sẽ tự hiểu.

Còn nếu là người ngày thường đã vốn dĩ không được mặn mà cho lắm thì một cái ôm từ phía đằng sau, hít hà mùi thơm lan tỏa sau gáy vợ là điều có thể lắm chứ? Thị giác và thính giác là hai giác quan kích thích sự lãng mạn đạt tới cảnh giới vô cùng cao lớn. Hãy thử trải nghiệm ngay ngày hôm nay xem nào? Đừng chần chừ, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của bạn đâu.

Liệu còn có tình yêu lãng mạn khi đã là vợ chồng lâu năm? 5
Lãng mạn không phải tất cả, song nó là một phần tất yếu của hôn nhân và giúp hôn nhân tươi đẹp hơn.

Có lẽ, mỗi người có những quan điểm, nhận định khác nhau về tình yêu lãng mạn. Có người nói lãng mạn là phải cùng nhau đi ăn nhà hàng trên du thuyền 5 sao, có rượu vang, nến, hoa hồng và nhạc công. Có người nói lãng mạn là hét thật to “Anh yêu em” giữa đám đông, là bí mật tổ chức sinh nhật và tặng những món quà giá trị một cách bất ngờ nhất…

Song, cũng có những người cho rằng lãng mạn chỉ là những điều nhỏ nhoi, xuất phát từ việc rất đời thường. Chẳng hạn anh kéo ghế cho em khi cả hai cùng đi ăn, em với tay cài dây mũ bảo hiểm cho anh khi chúng ta cùng nhau di chuyển… Không thể phân định ai đúng, ai sai, nhưng những điều lãng mạn này luôn bị phai nhạt theo thời gian. Hoặc là nhanh đến mức bất ngờ, hoặc là chậm tới nỗi nhận không ra.

Tình yêu lãng mạn hay không, không phải yếu tố to tát dẫn tới mâu thuẫn vợ chồng. Song không thể phủ nhận, nó lại là một trong số những nguyên nhân gây rạn nứt tình cảm thường bị bỏ qua. Nếu bạn đã đọc và đã hiểu, chúng ta còn khá nhiều thời gian để thay đổi bản thân hoặc tác động tới bạn đời mà? Sao không thử cho nhau một cơ hội, quay trở về làm tình nhân thuở ban đầu?

Bài viết liên quan