Mẹ&Con - "Tua đi tua lại" lịch sử vài ngày trước thấy con trai vẫn ăn ngủ bình thường, thỉnh thoảng còn hét ầm lên sung sướng khi xem Tom and Jerry rượt nhau khiến tôi cũng phải bật cười khanh khách vì sự đáng yêu của cu cậu. Hơn hai tiếng đồng hồ sau, mãi cho tới lúc xem đoạn băng ghi lại hình ảnh hai ngày cuối tuần mình đi công tác, tôi mới ngã ngửa… Vợ cao tay đánh ghen bằng chiêu "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" Đừng để mất vợ mới biết trân trọng, chồng nhé! Siêu vợ cao tay ‘giữ chồng mà như không giữ’

Cu Minh con trai tôi vừa tròn 2 tuổi, sức khỏe cháu hơi yếu nên thay vì cho con đi nhà trẻ như các bạn, tôi thuê một người giúp việc đến nhà chăm sóc con để hai vợ chồng đi làm. Gần đây thấy báo chí đăng tải mấy bài viết nói về người giúp việc bạo hành con cái mà tim tôi như có lửa đốt. Bỗng tôi chợt nhớ ra tuần trước trong lúc tắm cho con thấy tay trái cháu có vết xước, tôi gặng hỏi nhưng con mới tập nói nên chưa hiểu. Lòng dạ bồn chồn, buổi chiều hôm đó tôi xin về sớm và bí mật mua camera về lắp trong phòng khách. Tất nhiên bà giúp việc không hề biết chuyện này vì tôi hôm đó tôi giả vờ khó ở trong người nhò bà đi giúp chợ, còn chồng thì tôi sẽ nói sau.

Công việc bận rộn, tối về lại mải chơi với con nên tôi cũng quên nói chuyện về chiếc camera với chồng. Sáng hôm sau đi làm tôi mở điện thoại lên để theo dõi camera thì ở nhà vẫn bình thường, bà giúp việc vẫn chăm sóc thằng bé khá tốt. Gần nửa tháng liên tục theo dõi, thấy không có chuyện gì xảy ra nên tôi cũng quên bẵng chuyện cái camera trong nhà.

Tôi lấy chồng cách xa nhà hơn 100 cây số. Tuần vừa rồi phải đi công tác hai ngày, sẵn tiện vợ chồng con cái dì Út về chơi nên ông bà muốn tôi đưa con về để chị em, dì cháu gặp nhau. Dịp này, bà giúp việc cũng đi theo hai mẹ con. Vậy là ở nhà chỉ còn mỗi ông chồng “lười như hủi”. Ban đầu anh có vẻ buồn nhưng vì nhà nội ở cách đó không xa, đi làm về có thể qua “ăn chực” cơm nên mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Hết lịch công tác, sáng thứ 2 đầu tuần trước khi đi làm chồng vui mừng đón tôi ở sân bay. Vì hơi mệt nên tôi xin sếp nghỉ cả ngày hôm đó. Nằm ở nhà một mình mãi cũng buồn, chợt nhớ ra cái camera giấu kín ở phòng khách tôi liền bật điện thoại lên để xem.

Tua đi tua lại lịch sử vài ngày trước thấy con trai vẫn ăn ngủ bình thường, thỉnh thoảng còn hét ầm lên sung sướng khi xem Tom and Jerry rượt nhau khiến tôi cũng phải bật cười khanh khách vì sự đáng yêu của cu cậu. Hơn hai tiếng đồng hồ sau, mãi cho tới lúc xem đoạn băng ghi lại hình ảnh hai ngày cuối tuần mình đi công tác, tôi mới ngã ngửa…

Lắp camera theo để dõi người giúp việc nào ngờ phát hiện chồng đưa gái về nhà 3

Đặt camera theo dõi người giúp việc nào ngờ phát hiện chồng đưa gái về nhà – Ảnh minh họa

Lúc đó khoảng 10 giờ tối, chồng tôi ra mở cửa và bước vào nhà với một người con gái mặc áo khoác dài, bịt mặt kín mít. Chồng tôi sau khi dắt xe vào nhà cho cô gái đó thì anh cũng vội vàng khóa cổng, khóa cửa. Khi chỉ còn hai người trong phòng, họ quấn lấy nhau, hôn nhau ngấu nghiến. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi như chết lặng. Người đàn ông mà tôi gọi bằng chồng, con trai tôi gọi bằng cha ấy trong thước phim này thật là ghê tởm. Nếu tôi không vô tình đặt camera theo dõi người giúp việc, không biết ngoài ngoại tình anh ta còn lén lút làm những chuyện bỉ ổi gì sau lưng tôi nữa?

Vậy mà anh vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Chiều hôm đó anh còn đóng vai người chồng tốt thương vợ bằng cách mua gà hầm thuốc bắc và thuốc bổ cho tôi uống. Không thể nào chịu đựng được sự giả dối đến nực cười, tôi vứt chiếc điện thoại cho anh ta xem đoạn phim. Dù anh có quỳ xuống chân khóc lóc, van xin tôi tha thứ, tôi cũng không hề thấy cảm động vì đã mất hết niềm tin.

Hiện giờ chúng tôi đang sống ly thân và đợi quyết định ly hôn  của tòa án. Chia tay anh tôi không hề luyến tiếc điều gì, chỉ thấy thương bà nội thằng bé. Mẹ chồng tôi là một người rất nhân hậu, bốn năm làm dâu chưa lần nào mẹ to tiếng mắng chửi tôi… Dù rất thương bà nhưng cứ nghĩ tới cảnh người đàn ông ấy dối trá, trơ trẽn đưa gái về nhà tôi lại không thể nào nguôi được cơn tức giận. Điều duy nhất tôi có thể làm cho mẹ chồng đáng kính là thường xuyên đưa cháu về thăm bà còn trái tim tôi, nó đã chết từ lâu.

Tags:

Bài viết liên quan