Mẹ&Con – Ghen thì ai cũng có sẵn trong máu nhưng ghen đúng cách hay ghen làm sao vừa giữ được chồng vừa thể hiện được tình yêu với anh ấy quả thật không phải chị em nào cũng làm được

Bạn có ghen đúng cách ?

Nguồn: le.ngocha, Cập nhật: 09/04/2014

Đố có người nào thấy chồng mình thể hiện những cử chỉ thân mật, nhắn những tin nhắn ngọt ngào cho “người-xa-lạ” mà không ghen! Nhưng bạn ghen thế nào mà vẫn giữ được không khí nhẹ nhàng trong gia đình, chứ không phải là một chuỗi ngày căng thẳng, mệt mỏi, quả thật không dễ dàng.

ghen đúng cách
Bạn có ghen đúng cách?

Ghen sao cho thông minh để tránh làm rạn vỡ mối quan hệ vợ chồng cũng là một kỹ năng. Hãy thử làm bài trắc nghiệm dưới đây để thử xem bạn đã nhuần nhuyễn kỹ năng ấy chưa nhé!

1. Một lần vô tình “lạc” vào facebook của chồng, bạn nhận ra anh ấy có những lời “ngọt ngào”, bông đùa trên mức bình thường với một phụ nữ khác. Bạn sẽ…

a. Ôi trời, chuyện bình thường! Trên mạng, việc dùng icon trái tim lãng mạn hay viết một vài câu ngọt ngào cũng không có gì là quá ghê gớm. Cần lắm thì vào bình luận (comment) một câu vui vui, vô thưởng vô phạt để nhắc chừng chàng là bạn “có đọc đấy nhé” là được.

b. Đợi lúc nào vui vui, giả vờ kể cho anh xã nghe chuyện mấy cô bạn đồng nghiệp cứ “à ơi” ngọt ngào một cách “theo em là không phù hợp” trên facebook. Động tác nhắc khéo nhẹ nhàng này đủ để chàng… nhột mà không tự ái.

c. Viết ngay trên facebook của mình một câu bóng gió cay… nổi da gà, đại loại như: “Chẳng hiểu có biết người ta có vợ có chồng chưa mà lại “à ơi” bỡn cợt thế. Đời cũng có nhiều kẻ lạ…”.

2. Bạn nghe loáng thoáng những lời đồn đại không hay về chồng với một phụ nữ khác, nhưng tất cả chỉ mới là tin đồn. Bạn sẽ…

a. Mệt, quan tâm làm gì! Bao giờ thật sự thấy có chuyện, bạn sẽ nhắc nhở anh ấy.

b. Nói chuyện nhẹ nhàng với chồng, hỏi rõ anh về sự thật.

c. Âm thầm hỏi thăm mọi người nhiều hơn, “điều tra” với sự tức giận trong lòng.

3. Chồng đột nhiên chăm chút đến quần áo và ngoại hình hơn bình thường. Bạn sẽ…

a. Khen kiểu quần áo này hợp với anh và đi mua sắm một loạt quần áo mới cho mình để không “thua kém”.

b. Trêu đùa: “Anh đang định gây sự chú ý với cô nào đấy?” và xem phản ứng của chồng ra sao.

c. Nghi ngờ và làm mặt hình sự ngay. Đàn ông chả bao giờ tự nhiên chăm chút đến ngoại hình cả, trừ khi đang có chuyện “ngoài luồng”.

4. Đọc được một tin nhắn, email một phụ nữ gửi cho chồng bạn, trong đó cô ta khen ngợi anh một cách đầy ngưỡng mộ. Bạn sẽ…

a. Cười thầm: “Trời, anh chồng mình mà cũng có nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ vậy sao. Đúng là chỉ có ở trong chăn mới biết chăn… có rận!”.

b. Kiên nhẫn đợi đến buổi đi chơi cuối tuần và bông đùa: “Dạo này anh cũng có nhiều người khen ngợi, ngưỡng mộ quá nhỉ. Em phải phấn đấu theo mới được…”.

c. Chìa ngay tin nhắn ấy cho chồng xem và hỏi: “Thế này là thế nào? Cô này là ai mà ngưỡng mộ anh dữ vậy?”.

5. Đến một buổi tiệc, chồng bạn gặp được một người khác phái khá thu hút. Anh liền chuyện trò không dứt với người này. Bạn…

a. Thế thì có sao đâu. Đây là dịp để xã giao mà.

b. Nói chuyện thẳng thắn sau buổi tiệc với anh xã rằng: bạn biết là cần xã giao nhưng nên khéo léo vì vợ chồng đang đi chung với nhau, anh lại bỏ mặc bạn chỉ để chuyện trò cùng người khác là rất thiếu tế nhị.

c. Gay gắt tỏ thái độ không thích ngay lúc đó và bỏ đi về.

6. Buổi tối về nhà, chồng bạn đóng cửa phòng và ngồi một mình với laptop. Bạn nghĩ…

a. Anh ấy cần lên mạng, tìm kiếm thông tin hoặc làm việc một chút. Chuyện đó là bình thường. Học hỏi hoặc nghiên cứu thêm là việc đáng khuyến khích mà!

b. Bạn không thích nhưng không để lộ ra. Nếu chuyện này kéo dài quá một tuần, bạn sẽ nói chuyện với anh và nhắc anh dành buổi tối cho gia đình.

c. Cố gắng tìm cách “đột nhập” vào máy tính của chồng, xem thử anh ấy đang làm gì, chat chít với ai buổi tối.

7. Chồng bạn nhắc tới và khen ngợi một đồng nghiệp khác phái khá nhiều lần trước mặt bạn. Bạn sẽ…

a. Tò mò tìm cách gặp người đó (dù chỉ thoáng qua) để xem có đúng như những gì anh ấy nhận xét không.

b. Tự hỏi: phải chăng anh ấy đang bị cuốn hút bởi người đó và “tăng cường” chăm chút cho chính mình hơn. Bạn còn vui vẻ đề nghị chồng mời cô kia đến nhà hoặc đi ăn sáng chung với “hai vợ chồng mình” để dò thái độ và “khẳng định chủ quyền”.

c. Bắt đầu những trận cãi nhau hoặc những trò phản bác: “Ôi, tưởng gì. Thế mà anh cũng khen. Em thấy vậy có gì là hay đâu!”.

Kết quả:

* Bạn chọn đa số câu a:

Bạn yêu chồng, nhưng cũng khá “vô tư” trước những mối quan hệ lẫn cuộc sống tình cảm của anh ấy. Tự tin vào bản thân và thích có một không gian riêng, độc lập dành cho mình nên đôi lúc bạn đã để anh ấy “lẻ loi” đến mức phải tìm đến những bạn bè, tình cảm khác. Hãy thận trọng với điều này.

* Bạn chọn đa số câu b:

Bạn tinh tế, rất thông minh nên dễ dàng nhận ra những “dao động” dù rất nhỏ trong tình cảm của người bạn đời. Bạn biết cách kiềm chế những cảm xúc của mình, không quá “trói buộc” khiến người kia khó chịu nhưng đồng thời cũng không “buông lỏng” đến mức tạo nên những tình huống “nguy hiểm”. Chồng bạn thường rất hạnh phúc vì sự quan tâm đúng mực, vừa phải của bạn.

* Bạn chọn đa số câu c:

Bạn quá đa nghi, lại thường phản ứng bằng cảm xúc hơn là lý trí, khiến dễ xảy ra những tình huống dở khóc dở cười, tạo cho người khác cảm giác bạn không tin tưởng chồng mình. Điều này dễ khiến nảy sinh xung đột và người bạn đời trở nên dè dặt, thận trọng và khó chia sẻ với bạn hơn. Đừng quên một điều quan trọng rằng: khi anh ấy không chia sẻ với bạn mà phải tìm đến chia sẻ với một người khác, nguy cơ tiềm ẩn cũng sẽ… tăng cao đấy.

Tags:

Bài viết liên quan