Mẹ&Con - “Em thôi đi có được không? Đồ đạc của anh, anh muốn có sự riêng tư nên đừng động đến. Tại sao ngày nào em cũng cứ phải lục lọi, hết laptop, iPad, điện thoại, đến cả túi quần, ví… của anh thì mới vừa lòng?!!!”

Sao vợ tôi cứ thích “xâm phạm riêng tư”?

Ngồi phịch xuống chiếc ghế của bàn tư vấn, sau vài ba câu chào hỏi ngắn gọn, người đàn ông trạc 35 tuổi tên Tùng đã “phát pháo” ngay: “Chị cũng là phụ nữ, chị lý giải giùm tôi trường hợp này xem. Vợ chồng cưới nhau 5 năm nhưng vợ tôi luôn ghen bóng ghen gió và rình rập tôi, đúng nghĩa của chữ rình rập đấy! Đồ đạc của tôi không bao giờ có được sự riêng tư. Cô ấy luôn tìm đủ cách để kiểm soát ngấm ngầm. Lúc thì tôi bắt gặp cô ấy… đếm trộm tiền trong ví xem tôi có tiêu pha gì nhiều không. Lúc thì cô ấy lôi ra mấy tấm ảnh cũ của tôi với người yêu chụp từ 10 năm trước, trong chiếc hộp tôi giấu nơi đáy tủ, chì chiết rằng tôi giữ chúng ở đó làm gì…”.

Sau những lời “an ủi” và… ly nước lạnh được chuyên viên tư vấn mời, người đàn ông mới “hạ hỏa” được đôi chút nhưng vẫn nằng nặc quyết tâm: “Kỳ này tôi mà không làm ra lẽ được thì chắc tôi với cô ấy chia tay. Sống chung 5 năm, tôi chưa từng làm một điều mảy may gì có lỗi với cô ấy. Cô ấy phải hiểu, tin và tôn trọng tôi chứ. Không phải tôi có điều gì mờ ám cần giấu diếm, nhưng đồ đạc cá nhân, tôi không thích vợ mình cứ động vào, nhất là động vào chẳng có lý do gì, chỉ là để… điều tra xem tôi có làm gì khuất tất không. Chịu hết nổi rồi!”.

Tình cảnh của người đàn ông tên Tùng ấy thật ra không hiếm với chuyên viên tư vấn. Chị Trần Thị Minh Hạnh (Trung tâm tư vấn Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình) chia sẻ: Không ít lần, điện thoại của chị réo… giữa đêm. Bên kia đầu dây là những người đàn ông “chịu hết nổi” với chuyện bị vợ lục lọi đồ đạc cá nhân. “Thực tế, hầu hết chị em phụ nữ đều nghĩ lục lọi đồ đạc của chồng là… quyền của mình. Nếu trung thực, không có chuyện gì lăng nhăng thì việc gì phải giấu. Nhiều chị gây gổ với chồng khi thấy chồng cài mật khẩu cho iPad, điện thoại. Có chị ép chồng cho mình password của Yahoo mail. Thậm chí, có anh than rằng ở nhà, vợ không cho khóa cửa phòng làm việc, vì sợ anh trốn trong đó chat hay lén lút nhắn tin, gọi điện cho cô nào. Cứ nửa tiếng đồng hồ, vợ lại kiếm cớ ghé vào phòng làm việc của chồng, chỉ để… lượn qua lượn lại xem anh đang làm gì trong ấy!”, chị Minh Hạnh cho biết.

Tại sao phụ nữ thích làm điều này? Hỏi 10 người vợ, thì chắc chắn phải đến 9 người khẳng định: “Chẳng qua là muốn cho yên tâm! Thời buổi này đàn ông lăng nhăng nhiều lắm. Rồi thì cá độ bóng đá, rồi thì nợ nần lung tung. Bồ bịch lại cả đàn ở bên ngoài. Phải thận trọng đề phòng từ trong… trứng nước như thế, may ra giữ được chồng! Chứ cứ chủ quan, tin tưởng hết các ông ấy, thì có ngày mất như chơi!”.

Lướt qua các diễn đàn dành cho “chị em phụ nữ” ở trên mạng, cũng không khó tìm được những topic như: “Hướng dẫn em cách nào để… lấy được password của chồng?”, “Lén lục ví chồng, thấy chồng tiêu quá nhiều tiền mà không tiện hỏi. Làm sao?”, “Phát hiện chồng giữ hình người yêu cũ trong laptop…”, “Làm sao biết cách để xem các trang web mà chồng đã xem hôm ấy?”. Chuyện vui vui (có thật), anh chồng đi chơi với vợ bị móc túi, mất ví. Anh vào cơ quan công an để trình báo. Điều tra viên hỏi anh làm tờ khai trong bóp có những gì. Chồng chịu thua, bởi ngoài giấy tờ thì không thể nhớ nổi trong ví còn khoảng bao nhiêu. Chưa kịp viết vào giấy: “Không nhớ!”, cô vợ đã xua tay bảo ngay: “Trong ví của anh còn ba triệu rưỡi, tính đến… tối hôm qua!!!”. Đến đây, chồng chỉ biết trợn mắt nhìn vợ. Còn điều tra viên thì đành… lắc đầu cười.

Dung dong voa do dac cua anh

(Ảnh minh hoạ)

“Động vào” phải… khéo!

Thật ra, trừ khi có chuyện gì “khuất tất”, cũng hiếm người đàn ông đòi hỏi quá mức sự riêng tư. Ví dụ như chẳng việc gì phải khư khư… vào phòng tắm cũng mang điện thoại theo, hay làm việc ở nhà cũng khóa trái cửa phòng thật chặt! Tuy nhiên, một chút riêng tư tối thiểu thì hầu như người đàn ông nào cũng có.

Nói như lời anh Tùng, người đàn ông được nhắc đến ở đầu bài: “Tôi không cấm vợ tuyệt đối tránh xa bảy bước với đồ đạc của mình. Nhưng vợ vừa phải thôi. Tôi cần làm việc yên tĩnh, cần tập trung nên đương nhiên phải vào phòng riêng. Tôi chỉ đóng chứ không khóa cửa. Thế mà cô ấy không chịu, cứ thích mở hết ra cho… thoáng. Rồi nửa tiếng một lần lượn qua lượn lại kiểm tra xem tôi trong ấy làm gì! Cái cảm giác không được tin tưởng, luôn bị giám sát và xâm phạm vào sự riêng tư khiến tôi rất khó chịu. Nó bắt buộc tôi phải phòng thủ với chính vợ mình!”.

Chuyện các đức lang quân muốn có một chút riêng tư không có gì là quá đáng hay ghê gớm. Thứ nhất, đàn ông luôn có những sở thích riêng tư nhất định mà phụ nữ rất “khó hiểu”. Ví dụ như sở thích sưu tập các mô hình, sở thích xem đá banh, sở thích chụp ảnh hay kể cả sở thích sưu tầm những bộ phim hay. Bạn không thể ngăn cấm một người đàn ông có những sở thích này, nên thay vì cố tìm cách kiểm soát không ngừng thời gian biểu hay các góc riêng tư của chồng, hãy chấp nhận để anh ấy có những góc riêng, kể cả khi anh ấy muốn đóng cửa phòng xem đá banh bằng laptop vì bạn đã… giành mất chiếc tivi ngoài phòng khách để xem phim Hàn Quốc. Cũng không nên cứ lục lọi iPad xem anh ấy đã load về clip gì, xem phim nào, và cho rằng nếu mình không “quản”, chắc chắn chàng… hư! Trừ khi những sở thích này quá đà, gây ảnh hưởng đến cuộc sống chung của gia đình, quá sức mất thời gian, còn lại, hãy tôn trọng sở thích của chồng và đối xử với anh ấy như một người đàn ông trưởng thành thay vì là một… cậu bé!

Thứ hai, thật ra đàn ông “mê” cảm giác “tự do” hơn phụ nữ. Nếu như một cô gái sau khi lập gia đình sẵn sàng thay đổi 180 độ toàn bộ những sở thích, nhịp sống của mình để hòa hợp với chồng thì đàn ông… không giống như thế. Bản năng “mê tự do” trong đàn ông rất lớn. “Bạn đừng dị ứng khi biết được điều này. Chỉ cần bạn hiểu tâm lý của chồng và khéo, bạn sẽ giữ chân được anh ấy rất tự nhiên và rất dễ dàng. Ngược lại, nếu bạn càng ra sức quản thúc, càng làm người đàn ông của mình cảm thấy bị trói buộc, bị xáo trộn quá nhiều so với ngày còn độc thân, bị rơi vào trạng thái cảm giác mất tự do, thì nghĩa là vô tình bạn đang đẩy anh ấy… xa mình!”, chuyên viên tư vấn Minh Hạnh chia sẻ.

Biết thế, thì bạn đừng mất thời gian “rình rập” nữa! Đừng cố tình xâm nhập vào một góc nhỏ mà chàng chưa sẵn lòng để… mở ra. (Nhớ nhé, càng làm chàng “sợ”, anh ấy sẽ càng phòng thủ. Và cái góc khó chạm đến nhất chính là trái tim anh ấy đấy. Nếu trái tim đóng lại, bạn sẽ không thể tìm ra password để đăng nhập hay… cố công kiểm soát nữa đâu). Thay vì vậy, hãy tạo cho chàng một cảm giác được tin tưởng, được yêu thương. Hãy chăm chút bản thân mình và làm một người vợ “cao giá” để chàng luôn ao ước và phải “trông chừng” chứ đừng mất thời gian xem tin nhắn, lục iPad, email rồi băn khoăn, ghen tuông mệt mỏi. Chút để mắt “ngó nghiêng” cũng nên khéo léo, ý tứ và kín đáo. Bằng cách ấy, đức lang quân sẽ cảm thấy mình vẫn là mình, vẫn thoải mái cho dù có sự “kiểm soát” của vợ sau lưng, kín đáo và chừng mực!

Tags:

Bài viết liên quan