Mẹ&Con - Thằng đàn ông như tôi bước ra đường gặp em nào chân dài tới nách, da trắng nõn nà cũng ít nhiều rung động chứ? Thế nhưng cứ nghĩ tới vợ ở nhà tuy chân chỉ kém dài, da chỉ hơi ngăm ngăm chút xíu nhưng bù lại được cái nết lương thiện, thật thà… làm sao tôi có đủ can đảm dám ỡm à với mấy em? Thà rằng vợ tôi xấu xí, luộm thuộm, đanh đá… thì có khi tôi mới viện cớ tặc lưỡi lăng nhăng bên ngoài. Đàn ông có thể kiếm ít tiền nhưng nhất định phải làm vợ mình hạnh phúc Tôi hạnh phúc vô cùng vì nhà có tới "3 nàng công chúa" Đừng để mất vợ mới biết trân trọng, chồng nhé!

Bàn về vấn đề ngoại tình, hầu như tôi chỉ thấy các bà vợ rỉ tai nhau làm thế nào khi có người thứ ba? Chiêu hay trị chồng “léng phéng”… mà chẳng thấy ai nhắc tới việc làm thế nào để chồng giữ mình?

Không phải tự mình khen mình, thế nhưng so với mẫu “Soái ca” mà chị em hiện nay thường hay nhắc tới, có lẽ tôi phải đạt điểm 9/10. Tính tình dễ chịu, ngoại hình phong độ, nghề nghiệp ổn định, lương gấp chục lần vợ nhưng tôi vẫn “đội vợ lên đầu”.

Vợ tôi không xinh lung linh như hoa hậu nhưng nhan sắc cũng chẳng tới nỗi “ma chê quỷ hờn”. Câu nói “Đàn ông yêu bằng mắt” các cụ ngày xưa để lại quả thực không sai chút nào đâu. Thằng đàn ông như tôi bước ra đường gặp em nào chân dài tới nách, da trắng nõn nà cũng ít nhiều rung động chứ? Thế nhưng cứ nghĩ tới vợ ở nhà tuy chân chỉ kém dài chút xíu, da chỉ hơi ngăm ngăm chút xíu mà bù lại được cái nết lương thiện, thật thà… làm sao tôi có đủ can đảm dám ỡm à với mấy em? Thà rằng vợ tôi xấu xí, luộm thuộm, đanh đá… lúc bấy giờ có khi tôi mới viện cớ tặc lưỡi lăng nhăng bên ngoài.

Kết luận: Đàn bà mà cứ sạch sẽ, gọn gàng, hiền lành tử tế… đàn ông tự khắc không dám buông tay.

Tôi có một người bạn khá thân, cậu ta coi chừng cũng thuộc hạng “soái ca” như tôi nhưng cuộc sống gia đình có vẻ không hạnh phúc. Vợ tôi và vợ cậu ta cũng bằng tuổi nhau. Sau khi kết hôn dù được chồng gợi ý rằng chỉ việc ở nhà trông con, vợ tôi vẫn xin vào làm nhân viên văn phòng với mức lương hàng tháng chỉ vừa đủ trả tiền học phí cho con. Khác với vợ tôi, vợ cậu bạn thân sau khi được “gợi ý” của chồng thì ở nhà làm nội trợ thật. Cả ngày đi làm về mệt mỏi, vợ không giúp ích được gì thì thôi chứ cữ hễ mở miệng ra lại hỏi xin tiền mua cái này, sắm cái kia… ngay cả những thứ lặt vặt cũng phụ thuộc vào người khác, thử hỏi có người đàn ông nào yêu thương nổi?

Kết luận: Độc lập kinh tế, dù ít dù nhiều là điều mà không ông chồng nào dám coi thường vợ.

Để chồng giữ vợ lại nhé, vợ ơi 3

Để chồng giữ vợ lại nhé, vợ ơi – Ảnh minh họa

Lại có một người bạn khác của tôi làm trong ngành giáo dục. Vợ cậu ta khá xinh, kiếm được rất nhiều tiền nhờ bán quần áo online trên mạng nhưng mỗi tội… trình độ hiểu biết thấp quá. Bạn kể thỉnh thoảng lễ lộc cả phòng rủ nhau đi chơi, trong khi mọi người bàn tán sôi nổi về các vấn đề nổi cộm như tiêm phòng vắc xin cho trẻ, bảo mẫu nhét giẻ, dán băng dính vào miệng học sinh… thì cô vợ yêu quý cứ như “người vô hồn”, chăng có chút hiểu biết gì về xã hội để chuyện trò, đối đáp với mọi người xung quanh. Một bông hoa dù không được tươi cho lắm nhưng luôn tỏa ngát hương, sẽ khiến người ta yêu thích hơn bông hoa rực rỡ mà chẳng có hương thơm gì.

Kết luận: Phụ nữ phải có kiến thức. Trí tuệ là thứ không những khiến chồng mà còn tất cả mọi người xung quanh ngước nhìn bạn.

Cũng lại là một người bạn, một người anh nữa của tôi. Câu chuyện này thoáng nghe qua có vẻ nực cười nhưng đây 100% là sự thật. Anh lấy vợ cách đây 3 năm, bọn họ có với nhau đủ nếp đủ tẻ nhưng số lần ba bố con phải ăn cơm hàng cháo chợ đếm không xuể vì… nhiều quá. Cô vợ xinh đẹp tiếc bộ móng tay nên hiếm khi đụng vào bếp hay cúi lưng xuống cầm cây chổi quét nhà. Con đường ngắn nhất thông qua dạ dày là trái tim, bạn biết rồi đấy. Thế nên vì cơm không ngon, đổi món sang “phở” là điều hiển nhiên dễ thấy.

Kết luận: Phụ nữ phải biết nấu ăn, trước là để lo cho sức khỏe của chính mình, còn sau mới tới sức khỏe của những người xung quanh.

Trong họ hàng bên ngoại tôi, gia đình cậu Tư trước giờ vốn được coi là khá giả nhất. Đùng một cái ở tuổi tứ tuần cậu mơ chia tay, lý do cũng chẳng có gì lạ lẫm: Không phải riêng cậu Tư mà tất cả chị em con cháu trong nhà ai cũng lắc đầu với cái tính keo kiệt, lấc cấc của mợ với mọi người xung quanh. Dù người đề nghị chia tay là cậu, nhưng gia đình bên mợ không ai trách móc người đàn ông ấy nửa lời vì họ hiểu, họ biết vợ chồng chẳng ai sống được với nhau đến đầu bạc răng long nếu không có sự sẻ chia, nhường nhịn.

Kết luận: Người phụ nữ biết cách đối nhân xử thế, tinh tế trong lời ăn tiếng nói là người mà dù đàn ông có rẽ ngang rẽ dọc mọi nẻo đường đời, cuối ngày cũng luôn muốn nhanh chân trở về ngôi nhà ấm êm.

Chẳng cần phải nhan sắc nổi bật hay tài năng xuất chúng, chỉ cần chị em phụ nữ làm được những điều nho nhỏ ấy thôi, tôi tin chắc cánh đàn ông mới là những kẻ phải quay ra giữ người!

Tags:

Bài viết liên quan