Mẹ&Con - Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà vì bị một cú sốc quá mạnh, một cú lừa tình mà bao nhiêu lâu nay luôn vỗ vai tự đắc mình là người chiến thắng. Bây giờ thì tôi mới thấm thía câu nói của các cụ ngày xưa dành cho những người đàn ông ngoại tình: “Công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn rồi cò bay đi”. Yêu một người có thể dẹp tự ái nhưng đừng mất tự trọng Đàn ông ai cũng giống nhau, chỉ khác mỗi khuôn mặt Đừng để mất vợ mới biết trân trọng, chồng nhé!

Tôi là giảng viên ở một trường Đại Học lớn, tôi chính thức “cặp kè” với Bích khi em bước vào học kỳ hai, năm nhất Đại học. Tuy đã có gia đình nhưng vẻ đẹp trai trí thức của tôi cũng với thân hình sáu múi rắn chắc, tôi biết không chỉ những cô gái mới lớn mà ngay cả những đồng nghiệp sồn sồn cũng ao ước một lần được hòa quyện cơ thể vào cùng tôi. Thế nhưng vì là người có học thức và danh tiếng nên tôi quyết chỉ chọn “rau sạch” để chăn. Tôi hơn Bích 10 tuổi, với kinh nghiệm tình trường của mình chẳng mấy chốc tôi cưa đổ được nàng dù cho nàng vẫn biết tôi đã có gia đình. Ở bên gái trẻ thật sung sướng, không phải mất tiền oan mua thuốc nhức đầu như khi về nhà với cô vợ già hay cằn nhằn…

Bích học rất giỏi nhưng vì gia đình nghèo nên để có tiền chi trả học phí, ngoài giờ học em phải nai lưng ra làm phục vụ ở quán cà phê gần dãy trọ. Thương người yêu, hàng tháng tôi chu cấp cho em gấp năm số tiền làm thêm mà em có được. Em mừng lắm, hôn chụt lên má tôi và nói sẽ dùng số tiền đó để đi học nâng cao. Vợ tôi rất tin tưởng chồng, vì khá bận với công việc kinh doanh quán ăn vào buổi tối nên cô ấy thường chỉ về nhà sau khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Vậy là từ đó tôi và em có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Buổi chiều sau khi làm việc xong thay vì về nhà chăm con như trước, tôi khoán trắng cho bà nội và nói dối vợ đi dạy thêm ở trung tâm để đưa em đi chơi bời, ăn uống… thỉnh thoảng nổi hứng lại lượn xuống tận ngoại thành “đổi gió” ở một khách sạn nào đó.

Công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn rồi cò bay đi 4

Vẻ đẹp của nhân tình làm tôi u mê quên lối về – Ảnh minh họa

Kể từ ngày có tiền, Bích như “lột xác” hẳn. Em ăn mặc sành điệu, xài những thứ đắt tiền như một quý cô đích thực. Chúng tôi giấu kín mọi chuyện tới mức ngoài cô bạn thân cùng phòng trọ của Bích ra, chẳng ai hay biết mối quan hệ vụng trộm này. 3 năm quen nhau Bích lúc nào cũng ngoan ngoãn như thuở ban đầu. Hết giờ học trên giảng đường nàng đi học thêm tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ rồi về thẳng phòng trọ, thỉnh thoảng cuối tuần nàng mới về quê và thường thì ngày cuối tuần chúng tôi cũng ít khi liên lạc vì cu Sóc con trai tôi được nghỉ học, vợ tôi nghỉ làm, tôi phải ở nhà làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.

Thấm thoát vậy mà cũng gần 4 năm Đại học trôi qua. Tình cảm của tôi với em vẫn tiến triển tốt đẹp còn mối quan hệ giữa tôi và vợ ngày càng xấu đi vì cô ấy lúc nào cũng bận bịu, cáu gắt… Tôi không phủ nhận rằng vợ mình rất tốt. Cô ấy làm tất cả chỉ vì gia đình nhỏ bé của chúng tôi, muốn cho con trai sau này lớn lên có thể đi du học và sống trong một môi trường giáo dục toàn diện nên cô ấy mới phải vất vả lao đầu vào công việc như bây giờ. Thế nhưng cũng chính vì lý do tham công tiếp việc đó, cô ấy đã vô tình đẩy lùi tình cảm vợ chồng đi xa hơn. Tôi rất quý trọng bữa cơm có các thành viên gia đình quây quần bên nhau, còn cô ấy thì luôn tìm cách thoái thác vì bận bịu. Lâu dần tôi cũng quen, chẳng thèm nhắc tới.

Cuối tuần vừa rồi vợ bỗng rủ tôi đi ăn nhà hàng, tiễn một người bạn ngoại quốc trở về nước. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng nhìn sự hào hứng lâu lắm rồi không thấy trên khuôn mặt vợ, tôi vui vẻ gật đầu đồng ý. Đúng 6 giờ tối chúng tôi có mặt ở nhà hàng, nghe đâu mấy người bạn ngoại quốc của vợ khá giàu có nên tiệc được tổ chức ở một khách sạn rất lớn. Trong số 3 người bạn của vợ, tôi có ấn tượng tốt với John – giám đốc một công ty lớn chuyên về gang thép. Ông ta đứng tuổi nhưng tính tình khá hài hước, trẻ trung. Nghe đâu ông cũng yêu một cô gái người Việt Nam và cuối tháng này bọn họ sẽ về Canada tổ chức lễ cưới.

Mười phút sau khi đang nói chuyện, John xin phép vợ chồng tôi ra cửa đón “vợ tương lai”. Vừa bước vào cửa, tôi đứng hình khi nhận ra người con gái mà John gọi là “vợ tương lai” ấy chính là Bích – cô gái chỉ tối hôm qua thôi vẫn còn đầu gối tay ấp với tôi trên giường. Bích nhìn tôi, cô nàng cũng ngạc nhiên tới nỗi á khẩu. Nàng xin phép mọi người ra về với lý do bỗng dưng đau dạ dày. John đưa Bích về, bàn tiệc chỉ còn lại tôi và hai người bạn gái của vợ. Tôi cố giấu giếm, không thể để lộ bí mật tày đình này nên ngồi cắm đầu xuống bàn nuốt thức ăn mà cổ họng đắng nghét.

Công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn rồi cò bay đi 5

Công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn rồi cò bay đi – Ảnh minh họa

Trở về nhà tôi trốn vào nhà tắm gọi điện thoại cho Bích mong một lời giải thích nhưng em không nghe máy. Gọi cho cô bạn thân cùng phòng, tôi bàng hoàng khi biết rằng thời gian qua tôi đã “nuôi ong tay áo”, cho nàng ăn học tử tế cuối cùng nàng lại dùng chính vốn kiến thức tôi đầu tư cho để tiếp cận với trai tây mong đổi đời. Bích không chỉ khéo léo trong lời ăn tiếng nói, cô ta còn khéo léo tới độ “sắp lịch” gặp gỡ yêu đương với hai người đàn ông vô cùng hoàn hảo. Vậy là đã rõ trắng đen. Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà vì bị một cú sốc quá mạnh, một cú lừa tình mà bao nhiêu lâu nay luôn vỗ vai tự đắc mình là người chiến thắng. Bây giờ thì tôi mới thấm thía câu nói của các cụ ngày xưa dành cho những người đàn ông ngoại tình: “Công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn rồi cò bay đi”.

Thấy tôi ở trong nhà tắm mãi chưa ra, vợ đứng bên ngoài đánh tiếng: “Chồng ơi, anh có bị đau bụng hay làm sao không vậy? Có cần em giúp gì không?” Lúc này tôi như người say sực tỉnh. Tôi mở của ra và chạy lại ôm chầm lấy người vợ bao năm gắn bó, chịu khổ hy sịnh vì mình. Giọt nước mắt nóng hổi rơi ra cứ lăn dài, lăn dài trên khóe mắt…

Tags:

Bài viết liên quan