Mẹ&Con - Những tưởng có được thằng cháu đích tôn như vậy tình cảm mẹ chồng – nàng dâu sẽ càng thu hẹp khoảng cách, nào ngờ càng ngày bà càng gét tôi ra mặt, lý do chỉ vì cu Bin giống mẹ nhiều hơn ba mà theo quan điểm của bà thì “Con gái giống cha giàu ba họ, con trai giống mẹ khổ ba đời”. Niềm hạnh phúc vô bờ bến của người đàn ông “đổ vỏ” Bác nói cho mà biết, mày không có của hồi môn thì đừng hòng lấy con trai bác! 5 điều nàng dâu tuyệt đối không nên nói với mẹ chồng

Ngày tôi mang thai, đi siêu âm kết quả là con trai cả họ hàng bên nội ai cũng mừng ra mặt. Số là ba mẹ chồng tôi có tới năm người con gái, đẻ cố mãi mới được chồng tôi bây giờ nên khi biết tin con dâu có bầu, lại là con trai đầu lòng nên các cụ mừng lắm. Suốt chín tháng thai kỳ hầu như tôi không phải đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì, chỉ ăn uống đầy đủ, tập thể dục, nghe nhạc thường xuyên cho con sau này sinh ra cao lớn, khỏe mạnh…

Rồi ngày lâm bồn cũng đến, đúng 11 giờ đêm tôi hạ sinh cu Bin khỏe mạnh, kháu khỉnh. Cháu nặng 3.6 kg, da trắng, môi đỏ tựa như thiên thần. Tôi nằm viện hai ngày sau thì về nhà, mọi người tới thăm ai cũng khen cu Bin đẹp trai, giống mẹ y đúc. Những tưởng có được thằng cháu đích tôn như vậy tình cảm mẹ chồng – nàng dâu sẽ càng thu hẹp khoảng cách, nào ngờ càng ngày bà càng gét tôi ra mặt, lý do chỉ vì cu Bin giống mẹ nhiều hơn ba mà theo quan điểm của bà thì “Con gái giống cha giàu ba họ, con trai giống mẹ khổ ba đời”.

Con gái giống cha giàu ba cửa họ, con trai giống mẹ khổ ba đời 5

Chỉ vì cu Bin giống mẹ hơn ba mà mẹ con tôi phải chịu nhiều thiệt thòi – Ảnh minh họa

Tôi cao 1m65, da trắng, má lúm đồng tiền… bề ngoài khá ưa nhìn còn chồng tôi người gốc Hoa, anh chỉ cao hơn vợ 3cm, mắt một mí, làn da bánh mật… Ông bà ngoại và các dì tới thăm cháu, ai cũng đồng quan điểm “Cũng may mà cu Bin giống mẹ mới được đẹp trai vầy chứ giống ba coi bộ xấu hoắc à” – Em gái tôi hóm hỉnh. Ngày chưa cưới đi chơi với anh tôi không dám mang giày cao gót. Vợ chồng tôi sánh bước bên nhau mọi người nhìn vào ai cũng ghẹo “Kiều nữ và đại gia”. Yêu nhau ngót nghét 3 năm mới cưới, những tưởng vượt qua bao nhiêu sóng gió từ nay hạnh phúc sẽ mỉm cười khi có thêm đứa con trai nối dõi tông đường, nào ngờ…

Mới sinh con được hơn một tháng mà tôi phải làm đủ thứ việc trong nhà từ nấu cơm, giặt đồ, rửa chén… trong khi bà nội lấy cớ tuổi già mệt mỏi, đau nhức xương khớp nằm lỳ trong phòng nghe nhạc, coi tivi. Cuối tuần chồng được nghỉ còn đỡ chứ ngày thường chồng đi làm, chỉ có mẹ chồng ở nhà là tôi lại bị hóa thân thành osin chính hiệu với trăm thứ đổ lên đầu. Thuê người giúp việc thì mẹ chồng kêu không thích người lạ vào nhà, sợ bỏ thuốc mê, cướp của… Lắm lúc con ốm, con đau cũng toàn bà ngoại ở cách xa mấy chục cây số bắt xe tới chăm sóc chứ bà nội thì đừng hòng. Chồng tôi tuy rất yêu vợ, thương con nhưng cũng chỉ biết an ủi, tranh thủ đi làm về sớm phụ giúp việc nào hay việc đấy. Mới sinh con được 3 tháng nhưng tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu. Không ai gét bỏ máu mủ ruột rà của mình chỉ vì lý do lãng nhách: Con gái giống cha giàu ba họ, con trai giống mẹ khổ ba đời. Tôi là mẫu phụ nữ giỏi giang, tháo vát. Tôi tin với trí thông minh và tiềm lực kinh tế của mình, sau này tôi có thể nuôi dạy con cái phát triển tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần chứ làm sao mà tin theo cái quan niệm cổ hủ của bà được? Liệu hai mẹ con tôi có nên tiếp ở lại căn nhà này, sống “bằng mặt nhưng không bằng lòng” với bà nội hay chuyển về ngoại ở một thời gian hoặc ra ở riêng? Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều. Mong những bà mẹ lớn hơn, có kinh nghiệm nhiều hơn cho tôi một lời khuyên. Tôi xin cảm ơn!

 

Tags:

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?