Mẹ&Con - Chồng hơn tôi 9 tuổi, anh tuổi chuột còn tôi tuổi gà. Ngày biết tôi yêu anh, mẹ buồn lắm. Con gái mới lớn xinh như bông hoa, bao nhiêu người theo đuổi ai đời lại “đâm đầu” yêu một ông già vừa xấu vừa không hợp tuổi tác? Buồn là vậy nhưng dưới sự quyết tâm của cô con gái độc nhất, vào đúng ngày sinh nhật năm 24 tuổi tôi chính thức “theo chàng về dinh”... Yêu một người có thể dẹp tự ái nhưng đừng mất tự trọng Đừng để mất vợ mới biết trân trọng, chồng nhé! Giặc bên Ngô cũng phải... chắp tay vái lậy bà cô bên chồng

Chồng lớn hơn tôi gần cả chục tuổi nên tính anh cũng chững chạc, điềm đạm chứ không loi choi như vợ. Chẳng biết có phải vì sự khác biệt tuổi tác không mà anh hầu như chẳng bao giờ mở miệng ra nói với vợ những lời ngọt ngào, có cánh. Ban đầu, về nhà chồng tôi tủi thân lắm, toàn đóng cửa khóc một mình. Thế nhưng càng sống với nhau, tôi càng yêu quý và cảm phục con người này qua từng cử chỉ, hành động… những thứ không diễn tả được bằng lời mà anh dành cho tôi.

Nhà tôi 4 lầu, mỗi lần giặt quần áo xong là tôi phải bê nguyên một chậu đồ to từ tầng trệt lên sân thượng phơi. Than thở với chồng thì anh lạnh lùng đáp: “Vợ đã béo còn lười tập thể dục, thôi coi như anh tạo điều kiện cho vợ nâng cao sức khỏe nhé!”. Nghe vậy, tôi ức lắm nhưng thấy anh nói cũng đúng nên thôi, ai dè hôm sau từ nhà ngoại về, tính mang bộ đồ đi giặt, bước vào bếp thấy trống huơ trống hoác tôi hốt hoảng lên phòng gọi chồng: “Chồng, anh ở nhà mà để trộm nó vào nhà khuân hết đồ đạc thế này hả? Cái máy giặt dưới bếp đã không cánh mà bay rồi!”. Chồng cười sặc sụa: “Vậy thì càng tốt chứ sao? Sau này em đỡ phải giặt quần áo rồi lại than ngắn thở dài bê từ tầng trệt lên sân thượng phơi”. “Anh nói thế mà nghe được hả?” Tôi òa khóc. Chồng thấy mình đùa hơi quá đà, vội vàng phân bua: “Xin lỗi vợ, anh chỉ đùa thôi. Máy giặt anh mang lên sân thượng rồi, sau này vợ sẽ không còn phải vất vả chạy lên chạy xuống nữa!”

Chồng yêu vợ bằng những điều không nói 5

Chồng luôn dành những điều bất ngờ cho tôi – Ảnh minh họa

Cuối tuần đi ăn cùng bạn bè, nhìn thấy cô nhân viên tiếp thị bia mặc váy ngắn cũn cỡn để lộ nguyên bộ ngực nõn nà, mấy ông bạn của chồng bàn tán: “Ước gì vợ tao chân dài bằng một nửa em ấy nhỉ? Chỉ một nửa thôi là tao cũng mãn nguyện lắm rồi”. Chồng quay sang bảo: “Còn vợ tao tuy chân không dài nhưng não đầy chất xám. Chân ngắn còn đi được guốc cao chứ não mà ngắn thì không biết lấy cái gì kê lên được?” Mấy ông bạn nghe vậy chắp tay bái phục. Về nhà, lúc đi ngủ tôi ôm chồng thủ thỉ: “Cám ơn chồng hôm nay đã giữ thể diện cho em”. Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng, chồng đáp: “Anh mà không nói vậy người ta lại bảo em vừa lùn vừa đanh đá, đẹp trai như anh có điên mới lấy em làm vợ”. Tôi gào lên cào cấu, cắn yêu chồng mấy cái. Anh chẳng chống cự, càng ôm chặt tôi vào lòng.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, anh chồng già của tôi vẫn cứ dửng dưng với vợ như thế. Những lúc nghe bạn bè kể chuyện được chồng tặng cái nọ, cái kia hay được chồng dẫn đi xem phim, ăn tối ở ở nhà hàng lãng mạn mà tôi ứa cả nước mắt. Một buổi sáng thức giấc, thấy chồng đang vội vã chuẩn bị đồ đi làm, tôi buồn bã nói mà không thèm nhìn vào mắt chồng: “Chồng này, từ ngày kết hôn chẳng bao giờ còn được nghe anh nói yêu em, nhớ em. Có phải anh đã hết thương em rồi không? Chồng hơi ngạc nhiên vì thái độ lạ của vợ nên cũng hạ giọng: “Vợ suy nghĩ linh tinh gì thế? Anh lúc nào chẳng yêu, chẳng nhớ vợ anh?”“Vậy thì chứng minh cho em thấy đi!”. Tôi thở dài…

Chồng buông thõng chiếc cà vạt xuống đất, nhìn thẳng vào mắt tôi. Giây phút ấy tôi chợt nhận ra mình quá vô duyên nên cũng hơi… chột dạ. Bỗng anh cầm điện thoại lên, bấm số một hồi: “Alo sếp ạ? Vợ em cứ càu nhàu nói chồng không yêu vợ nữa nên em hôm nay em xin nghỉ một ngày chỉ để ở nhà ôm vợ, chứng minh cho vợ thấy rằng em yêu cô ấy đến nhường nào”. Tôi há hốc miệng, chưa kịp “tiêu hóa” những lời chồng vừa nói thì anh đã sà xuống giường, ôm chặt tôi vào lòng và đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào. Đang đoạn cao trào thì chồng với lấy điện thoại của tôi, miệng cười “gian xảo”: “Phải gọi cho cả sếp của em nữa”. Tôi cười sặc sụa, giằng lấy chiệc điện thoại trên tay anh: “Thôi được rồi, em tin chồng em mà? Chồng mà gọi tới cơ quan là ngày mai em sẽ phải đeo quạt mo đi làm đấy”

Chồng yêu vợ bằng những điều không nói 6

Chồng luôn yêu thương vợ nhưng anh không có thói quen thổ lộ điều đó bằng lời – Ảnh minh họa

Có những yêu thương không nhất thiết phải thể hiện bằng lời nói. Bây giờ tôi đã hiểu được rằng chồng luôn yêu thương tôi, chỉ là theo cách mà… trước đây tôi chưa đủ sâu sắc để nhìn thấu. Vậy còn chồng bạn thì sao? Người đàn ông ấy yêu thương bạn như thế nào? 

Tags:

Bài viết liên quan