Mẹ&Con – Chưa cuối tháng đã hết tiền, thiếu tiền, đi mượn tiền… là “bài ca chung” của nhiều người, kể từ người độc thân tới người đã có gia đình. Tại sao lúc nào bạn cũng than vãn về vấn đề tài chính? Chắc chắn đó là do bạn chưa biết chi tiêu tiết kiệm mà thôi.

Vợ chồng mình đều là dân tỉnh lẻ, lên thành phố học Đại học. Quê mình cách Sài Gòn 100km, quê chồng mình cũng vậy nhưng là hai hướng khác nhau nên để công bằng, hai vợ chồng quyết định bám trụ lại nơi này luôn.

Mình 27 tuổi, chồng 29 tuổi. Trước khi kết hôn, mình từng đi làm 3 năm và chồng đi làm 5 năm nên số vốn mà hai vợ chồng dành dụm được rơi vào khoảng 350 triệu. Mình làm giáo viên mầm non trường tư thục Quốc tế, lương trung bình 7 triệu/ tháng. Vào các ngày lễ, Tết được phụ huynh yêu quý bồi dưỡng thêm chút đỉnh  cộng với tiền dạy thêm, thú thật hàng tháng lương thưởng mình cũng rơi vào tầm 10 triệu.

Chồng mình làm nhân viên ở một siêu thị điện máy, lương tầm 12 triệu. Ngoài lương cố định thì thỉnh thoảng anh còn có thêm khoản này, khoản kia. Trung bình, mỗi tháng thu nhập của anh rơi vào khoảng 15 triệu. Lương hai vợ chồng trung bình đạt mức 25 triệu/ tháng.

25 triệu – thoạt nghe qua có vẻ số tiền này không nhỏ lắm. Song, để một gia đình gồm 3 người lớn và 2 trẻ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn sống giữa Sài Gòn xa hoa thì chi tiêu tiết kiệm thế nào lại là điều… “không phải dạng vừa đâu”.

Hai vợ chồng đều làm gần trung tâm thành phố, nhưng đã thống nhất chi tiêu tiết kiệm, dành dụm cho con cái ăn học nên mình chỉ thuê nhà ở Quận 12, giá 3 triệu đồng/ tháng. Vì ở ngoại thành nên nhà cửa khá rộng rãi, có phòng ngủ, có chỗ để xe. Hẻm cụt thoáng mát, yên tĩnh, có chỗ cho tụi trẻ con nô đùa, chạy nhảy. Mình cảm thấy thấy rất thích nơi này.

chi tiêu tiết kiệm

Làm thế nào để tính toán, chi tiêu tiết kiệm hàng tháng cũng là vấn đề khá nhức đầu. (Ảnh minh họa)

Từ nhà tới chỗ làm 11km, cùng đường nên 6h30 sáng hai vợ chồng cùng nhau đi làm, chiều 5h30 anh tới rước mình về. Cả ngày mình dạy trong trường, chẳng mấy khi ra ngoài nên không có nhu cầu dùng xe máy (trừ hai ngày cuối tuần). Ngày trước chưa có các mạng xã hội như Zalo, Facebook còn tốn tiền điện thoại chứ bây giờ muốn nhắn tin, gọi điện cho ai chỉ cần lướt màn hình, qua vài thao tác là xong. Wifi thì chỗ làm hai vợ chồng ai cũng có nên không mất phí. Ở nhà trọ, vợ chồng mình dùng chung wifi với 2 nhà hàng xóm nữa nên chia ra, hàng tháng tốn khoảng 60 ngàn thôi. Tổng tiền điện nước nhà mình trung bình 200 ngàn mỗi tháng, mùa hè nóng nực có thể tăng thêm 100 ngàn.

Vợ chồng mình có hai bé gái, bé đầu 3 tuổi đang học mẫu giáo còn bé sau mới được 8 tháng. Mặc dù có mẹ làm giáo viên trường Quốc tế, nhưng bé đầu mình chỉ cho đi học ở trường mầm non gần nhà, học phí 1.5 triệu/ tháng. Bé sau bước vào giai đoạn ăn dặm rồi, vẫn bú mẹ chủ yếu nên tiền bỉm sữa, ăn uống của cháu cũng chỉ rơi vào khoảng 1 triệu/ tháng. Mặc dù chi tiêu tiết kiệm, nhưng đối với các con mình không hề cắt giảm quá mức mà vẫn ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển của chúng.

Cuối tháng thứ 5, sau khi mình gần hết thời gian nghỉ thai sản bà nội dưới quê đã khăn gói lên thành phố, giúp vợ chồng mình trông cháu. Gia đình mình lúc này có 5 người. Mẹ chồng mình thật thà, chất phác nên mình quý bà như mẹ ruột. Xác định mẹ chồng lên phụ giúp, chứ không phải người giúp việc nên buổi sáng hơn 5 giờ mình đã thức dậy, đi bộ ra chợ gần nhà mua thịt cá, rau quả… để vào tủ lạnh cho bà. Hôm nào rảnh, mình sẽ sơ chế qua còn hôm nào kẹt thời gian, mình chỉ kịp vắt sữa cho con rồi đi làm.

Mình được ăn hai bữa sáng và trưa ở trường học, còn chồng thì chỉ được tiền cơm trưa nên bữa sáng anh ăn sáng, uống cà phê tốn 30 – 40 ngàn. Mình không ham ăn vặt, chỉ thích uống sữa đậu nành, nước cam, nước mía… lành mạnh. Buổi sáng mình thường mua những thứ đó trên đường đi làm, chỉ mất 5 ngàn. Tiền ăn uống cả ngày của bà nội, ăn vặt của bé lớn, ăn dặm của bé nhỏ cộng tiền ăn bữa tối của vợ chồng sau khi đi làm về khoảng 80 ngàn/ ngày. Hai ngày cuối tuần, mình ở nhà nên sẽ chiêu đãi “thịnh soạn” hơn một chút. Tính ra, tất tần tật tiền ăn uống ngon – bổ –  rẻ của cả nhà tầm 4 triệu/ tháng.

Những thứ đồ gia dụng như dầu gội, sửa tắm, mắm muối, bột nêm… mình hay căn những lúc siêu thị khuyến mãi để đi mua, và số tiền này là 200 ngàn mỗi tháng. Mặc dù quản lý tài chính theo quan điểm chi tiêu tiết kiệm nhưng mình chưa bao giờ để mọi người trong gia đình có cảm giác thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Tất nhiên, không thể thiếu những khoản như ốm đau, hiếu hỉ, tụ tập bạn bè hay thỉnh thoảng hứng lên mua cái áo, thỏi son, món đồ chơi cho con, đôi dép cho bà hay thậm chí là hỏng xe giữa đường… và mình danh ra 1.5 triệu cho những khoản đó, tháng ít bù tháng nhiều. Để cụ thể hơn, mình xin được phép liệt kê tất tật những khoản chi tiêu hàng tháng cho gia đình 5 người dưới đây:

chi tiêu tiết kiệm1

Tổng chi tiêu hàng tháng của gia đình mình

Tiền lương 2 vợ chồng: 25 triệu

Tiền nhà: 3 triệu

Tiền xăng xe, điện, nước, cáp, đổ rác, wifi…: 800 ngàn

Tiền học của con lớn: 1,5 triệu

Tiền bỉm sữa + ăn dặm của con nhỏ: 1 triệu

Tiền ăn của cả nhà: 4 triệu

Tiền đồ gia dụng: 200 ngàn.

Tiền hiếu hỉ + phát sinh: 2 triệu

Tổng chi: 12 triệu 500 ngàn

Mình cũng xin nói thêm là nếu không có mẹ chồng ở dưới quê lên phụ giúp trông nom, đưa đón cháu đi học chắc vợ chồng mình cũng không thoải mái như hiện tại. Mặc dù bà có lương hưu 3 triệu mỗi tháng nhưng để tỏ lòng biết ơn, mỗi tháng vợ chồng mình vẫn trích 1 triệu biếu bà. Ngoài ra, mẹ đẻ mình thỉnh thoảng lên chơi cũng mang con vịt, giỏ trứng gà, khoanh giò chả, đậu phộng, trái cây… những lúc đó, có thể cả tuần mình không tốn tiền mua đồ ăn.

Ngoài 12 tháng đi làm trong năm, cuối năm ngoài thưởng Tết, mình được thưởng 1 tháng lương còn chồng mình được thưởng 2 tháng lương, vị chi là khoảng 25 – 35 triệu (tùy vào Sếp). Chúng mình thống nhất dùng số tiền đó vào việc biếu cha mẹ hai bên gia đình lo Tết nhất, đi du lịch hàng năm hoặc cách năm và trích một khoản nhỏ đóng hụi. Sau khi chi tiêu tiết kiệm, trừ hết tất cả các chi phí, vợ chồng mình gửi ngân hàng 10 triệu mỗi tháng và dằn túi mỗi người 1 triệu/ tháng.

chi tiêu tiết kiệm2

Mục tiêu gần nhất mà vợ chồng mình đặt ra, đó là sẽ mua hoặc cất được một ngôi nhà riêng nhỏ nhỏ xinh xinh. (Ảnh minh họa)

Tuy chỉ đi làm thuê và ở nhà trọ, nhưng mình cảm thấy cuộc sống hiện tại rất thoải mái. Hơn 4 năm lấy nhau, ngoài miếng đất ban đầu trị giá 320 triệu mua bằng tiền tiết kiệm mà cả hai đi làm trước khi kết hôn, hiện vợ chồng mình có trong ngân hàng khoảng 500 triệu rồi. Con số này tuy không lớn, nhưng nếu ông trời còn thương, còn cho sức khỏe làm việc, kiếm tiền mình tin rằng cuộc sống của gia đình mình rồi sẽ còn sung túc hơn.

Ông cha ta đã dạy khéo ăn thì no, khéo co thì ấm quả thực không sai. Nhiều người bạn bằng tuổi mình, công ăn việc làm ổn định, chưa có gia đình nhưng tháng nào cũng kêu hết tiền, thiếu tiền, đi mượn tiền… Trong khi mình đã có gia đình và 2 đứa con xinh xắn, hàng tháng phải cân đo đong đếm từng khoản nhưng vẫn thấy vui vẻ và dư giả, thật sự nhiều lúc mình cảm thấy không hiểu nổi. Dường như các bạn chỉ để tiền “đội nón ra đi” chứ không biết cách chi tiêu tiết kiệm sao cho tiền đẻ ra tiền, tiền ở lại với mình.

Thông qua chia sẻ của mình, hy vọng các bạn – dù là những cô nàng còn độc thân hay những người đã, đang và sắp lập gia đình sẽ biết cách chi tiêu sao cho gia đình luôn cân đối tài chính, vợ chồng vui vẻ, con cái khỏe mạnh. Mục tiêu gần nhất mà vợ chồng mình đặt ra, đó là sẽ mua hoặc cất được một ngôi nhà riêng nhỏ nhỏ xinh xinh, trước khi cháu thứ hai bước vào tiểu học. Không phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, các con sẽ lấy tiền đó phục vụ cho việc học tập, vui chơi thoải mái hơn. Chi tiêu tiết kiệm khác với ki bo. Chúc bạn và gia đình luôn luôn hạnh phúc!

Bài viết liên quan