Anh ấy chưa kết hôn, vẫn rất lịch lãm, phong độ, đối xử với em vẫn rất tốt, ân cần và quan tâm chu đáo. Dần dần, em thấy có gì đó không ổn, khi bản thân cứ hay đem anh xã ở nhà ra so sánh với anh ấy, càng so sánh càng thấy ngao ngán, chán nản... Nhìn vợ ngoại tình mà thương! Mối nguy từ ngoại tình nơi công sở

Các mẹ có kinh nghiệm làm ơn tư vấn giúp em với. Hiện em rất bối rối, không biết phải làm sao để bản thân thấy thoải mái, lại cũng không có lỗi với ai. Chả là em đã kết hôn được gần 1 năm, vẫn chưa có con, sống chung rồi mới phát hiện anh xã có nhiều thói quen, xử sự kỳ cục lắm. Em cứ nghĩ kết hôn rồi thì ai cũng sẽ phải như thế nên cũng ráng chịu đựng sống qua ngày. Cho đến cách đây 1 tháng, em vô tình gặp lại anh ấy – người mà em đã từng yêu rất sâu đậm và cũng là mối tình khiến em day dứt cho đến tận bây giờ.

Anh ấy chưa kết hôn, vẫn rất lịch lãm, phong độ, đối xử với em vẫn rất tốt, ân cần và quan tâm chu đáo. Xin mọi người đừng hiểu lầm, em và anh ấy không làm gì quá giới hạn cả, chỉ là hơi quan tâm, chia sẻ với nhau nhiều vấn đề – điều mà em không tài nào làm được với anh xã khô khan ở nhà. Anh ấy rất biết lắng nghe, luôn dành thời gian mỗi khi em cần, luôn đưa ra những lời khuyên, lời chia sẻ rất hợp lý. Nói tóm lại, mỗi lần em buồn, cứ gặp anh ấy là thấy lòng nhẹ nhõm, vui vẻ trở lại. Không nói quá, người yêu cũ là liều thuốc cân bằng tinh thần cho em.

say nắng người yêu cũ

Dần dần, em thấy có gì đó không ổn, khi bản thân cứ hay đem anh xã ở nhà ra so sánh với anh ấy, càng so sánh càng thấy ngao ngán, chán nản. Em chỉ sợ nếu tiếp tục thế này thì tình cảm của em sẽ bị rẽ lối mất. Em thực không muốn bản thân làm tan vỡ gia đình này, cũng như không muốn đánh mất người bạn tri kỷ rất hiểu em là anh ấy. Em rất muốn vừa giữ được gia đình, thay đổi để chồng bớt “kì quặc”, vừa giữ được tình cảm tri kỉ lý tưởng với người yêu cũ?

Em có quá tham lam? Phải làm sao để vẹn đôi đường đây???

(Phương Anh, An Giang)

Tags:

Bài viết liên quan