Mẹ&Con - Trong tuần lễ nhận thức mất con (Baby Loss Awareness Week), Doyle đã đăng hình ảnh lên trang web Blue Bean Photography của cô, với hy vọng rằng bức ảnh phần nào xoa dịu nỗi đau của những người mất con như cô. Hở eo tử cung, cẩn thận sẩy thai! Đã 3 lần mang thai nhưng đều sẩy thai rất sớm... Phi Thanh Vân đau buồn vì bị sẩy thai

Nữ nhiếp ảnh gia Victoria Doyly chuyên chụp ảnh sơ sinh, cô có một gia đình hạnh phúc với 3 đứa con xinh đẹp. Nhưng ít ai biết cô đã từng có một hồi ức đầy mất mác và đau buồn. Doyle đã có tổng cộng 9 lần sẩy thai trước khi sinh ra Darcy (8 tuổi), Jenson (5 tuổi) và Blake (2 tuổi). Trong số đó là đứa con bị mất cách đây 9 năm, khi cô mang thai được 4 tháng.

Vào tháng 10 năm ngoái, Doyle đã thực hiện một bức ảnh theo chủ đề mùa thu cho những đứa con của mình. Trong một bức ảnh chân dung của 3 đứa con, Doyle nhận thấy một điều gì đó rất đặc biệt xảy đến với con trai Jenson của cô.

“Nó luôn khiến tôi có cảm giác rằng Jenson đang nắm tay một ai đó khác… và vô cùng kỳ lạ tôi cảm nhận được âm thanh nơi bức ảnh. Tôi đã giữ bức ảnh trên máy tính để bàn cho đến cuối năm mà không biết sử dụng nó vào mục đích gì”, Doyle chia sẻ với The Mighty.

Bức ảnh làm rung động lòng người 5

“Bóng ma” trong ảnh chính là hiện thân của đứa con đã mất cách đây 9 năm của Doyle

Sau đó, Doyle đã có ý tưởng, cô quyết định thêm vào bức ảnh một “bóng ma” để thay cho hình ảnh đứa con đã mất 9 năm trước của mình.

Trong một dòng tâm sự trên Facebook của mình Doyle chia sẻ: “Dù rằng đã chín năm trôi qua, nhưng tôi luôn cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng và tim tôi đau buốt mỗi khi tôi nghĩ về điều này”.

Trong “Baby Loss Awareness Week”, Doyle đã đăng hình ảnh này lên trang web Blue Bean Photography của cô, với hy vọng rằng bức ảnh phần nào xoa dịu nỗi đau của những người mất con như cô.

“Tôi nghĩ bức ảnh là điều quan trọng để thử nghiệm và nâng cao hiểu biết về vấn đề thai chết lưu, một vấn đề luôn khiến mọi người sợ hãi và khó chịu và từ chối nhắc đến. Năm nay tôi vẫn khóc, nỗi đau sẽ giảm dần theo thời gian khi các con tôi mỗi ngày một lớn khôn”, bà mẹ chia sẻ.

“Mỗi lần tôi nhìn vào bức ảnh này tôi cảm thấy bản thân mình bất lực, một xúc cảm khiến họng nghẹn lại. Tôi thực sự cảm thấy cái bóng nhỏ như đang tồn tại, không chỉ đại diện cho mất mát của riêng tôi mà cho những ai bị lấy đi hy vọng và ước mơ quá sớm”.

Bức ảnh làm rung động lòng người 6

Tags:

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?