Mẹ&Con - Một bé trai sơ sinh khoảng 2-3 tháng tuổi bị bỏ rơi ngoài trời giá lạnh vài giờ trước khi người dân ở Obninsk, Nga phát hiện ra. Danh tính vị "ân nhân" đã đánh động mọi người và sưởi ấm cho bé khỏi bị chết cóng khiến người ta bất ngờ - 1 cô mèo mướp. Thế giới động vật ngộ nghĩnh: Chúng ta là một gia đình Trẻ bị mèo cào Dạy con yêu thú vật

 

Cô mèo mướp nói trên có tên là Marsha. Cô đã trèo vào chiếc hộp giấy mà em bé sơ sinh bị bỏ lại và sưởi ấm cho em suốt nhiều giờ liền trong thời tiết giá lạnh (dưới 0 độ).

Xúc động mèo cứu bé sơ sinh khỏi chết rét 5

Bé trai bị bỏ rơi và Marsha – ‘ân nhân’ của em.

Cô mèo còn liên tục kêu meo meo để báo cho các cư dân sống trong các căn hộ gần đó. Khi tới nơi, người dân tìm thấy vị cứu tinh bất thường này cuộn tròn xung quanh em bé, liếm mặt em.

Xúc động mèo cứu bé sơ sinh khỏi chết rét 6

Mèo mướp Marsha chụp cùng người dân địa phương Irina Lavrova

“May là em bé mới bị bỏ lại ngoài trời vài giờ thì gặp Marsha… không có chuyện gì xảy ra với em cả” –  Daily Mail dẫn lời 1 phát ngôn viên của bệnh viện nói với Central European News.

Trả lời REN TV, Nadezhda Makhovikova, cư dân sống gần đó tại Obninsk, vùng Kaluga của nước Nga cho hay cô đã đi dọc cầu thang sau khi nghe thấy âm thanh gì đó nghe như tiếng mèo kêu thảm thiết: “Khi đến nơi, tôi phát hiện ra rằng đó là tiếng trẻ em khóc.

Được biết, khi nhân viên y tế mang em bé lên xe cứu thương để đưa bé trai tới bệnh viện, cô mèo mướp đuôi dài Marsha đã không ngừng theo sau họ.

Nhân viên y tế tên Vera Ivanina nói với REN TV: “Cô mèo lo lắng không biết chúng tôi đưa em bé đi đâu. Vì thế, cô chạy ngay sau chúng tôi, không ngừng kêu meo meo. Đây thực sự là một sinh vật có lý trí.”

Bé trai nói trên ở độ tuổi từ khoảng 2 tới 3 tháng tuổi; trong chiếc hộp giấy đựng em còn có vài bộ quần áo sạch sẽ và 1 gói tã lót.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, bé được kiểm tra sức khỏe tổng thể. Mặc dù bị bỏ ngoài trời giá lạnh nhiều giờ liền, bé vẫn rất khỏe mạnh – nhờ có cô mèo Marsha.

Xúc động mèo cứu bé sơ sinh khỏi chết rét 7

Em bé hiện đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở thị trấn Obninsk, Nga. Ảnh: NY Daily News

Tôn cô mèo mướp là “anh hùng”, người dân xung quanh mang cho Marsha rất nhiều thức ăn.

Hiện tại, cảnh sát Nga đang tìm kiếm cha mẹ của em bé.

Tags:

Bài viết liên quan