Mẹ&Con - Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đôi khi có những tình huống bất ngờ không lường trước lại xảy đến. Vào một ngày nào đó, nếu phát hiện chồng và tình cũ không biết vô tình hay cố ý lại công tác cùng một nơi, vợ sẽ xử lý thế nào để bảo vệ gia đình thân yêu thoát khỏi cơn giông tố? “Sợi dây” tình cảm gia đình bạn bền vững đến đâu? Nỗi buồn chồng ngoại tình khi mang thai

1. Đẩy chồng vào thế kẹt

“Cái Hương vừa chuyển công tác vào công ty và làm cùng một bộ phận với anh”, vừa nghe chồng thật tình chia sẻ thông tin Hương – người yêu cũ của chồng vào làm việc cùng công ty, chị Mỹ Quỳnh (Phan Văn Chiêu, Gò Vấp, TP.HCM) đã cảm thấy bất an trong lòng.

Sống với nhau đã hơn 5 năm, có với nhau cậu con trai kháu khỉnh, chị tự tin mình là người phụ nữ hiểu biết, không ghen bóng ghen gió. Ấy vậy mà, khi trở thành người trong cuộc, chị lại không tài nào làm chủ được suy nghĩ và hành động.

Khi đang làm việc tại cơ quan, lẫn lúc dọn dẹp nhà cửa, trong đầu chị toàn xuất hiện những suy nghĩ: “Ngày nào cũng mặt đối mặt thế này, họ sẽ nói gì với nhau?“, “Đã đến giờ cơm trưa, không biết hai người bọn họ có rủ ăn riêng không?”, “Anh nói 2 ngày nữa sẽ đi công tác, chả rõ đi một mình hay đi với cái Hương?”,… Những suy nghĩ tiêu cực ấy, những câu hỏi không lời đáp ấy như những liều thuốc độc đang ngày ngày gặm nhấm chị.

vo-se-xu-ly-nhu-the-nao-khi-biet-chong-va-tinh-cu-ngay-ngay-gap-go

Mỗi khi có cơ hội, chị liền kiểm tra điện thoại xem thử chồng có nhắn tin mùi mẫn gì với Hương. Không tìm được gì, chị lại tự hoài nghi: “Nhắn xong lại xóa sạch chứ gì”. Mỗi bữa trưa, mặc kệ chỗ làm cách nhau đến 20 phút đi xe, chị cứ nằng nặc đòi chồng phải đợi chị sang cùng ăn, hôm nào không sang được, chị lại gọi điện thăm dò chồng đang ăn trưa với ai, đi một mình hay mấy mình?. Kể cả lúc nằm cạnh nhau, chị cũng không ngừng việc tra xét: “Anh và cái Hương dạo này sao rồi? Nghe bảo cái Hương mới ly hôn…”. Chưa hết, sau một thời gian dằn vặt chồng, chị lại làm ầm lên, đòi chồng phải chuyển công tác, đưa chồng vào thế kẹt, phải chọn một trong hai: “Gia đình hay cái Hương?”.

Ban đầu, chồng chị nghĩ vợ ghen một chút cho cuộc sống thêm hương thêm hoa nên cứ cười cười cho qua, nhưng dần dà, anh không còn chịu đựng nổi những đòi hỏi vô cớ, những thêu dệt quá quắt của chị, có lần anh phải hét toáng lên: “Em điên lắm rồi. Có cần đưa đi khám không hả?!”.

Cũng từ đó, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, anh hay viện cớ công việc bận rộn, về nhà khuya, thậm chí anh lờ luôn những tin nhắn hay điện thoại từ chị, không thèm trả lời. Tình cảm của hai vợ chồng như đứng trước bão cấp 10, liên tục bị vùi dập, nguy cơ của hôn nhân đang trên bờ vực thẳm.

2. Ghen “cao tay”

Có cùng hoàn cảnh như chị Quỳnh, nhưng cách xử lý của chị Bích Lan (Biên Hòa, Đồng Nai) lại rất cao tay, khiến chồng vừa nể phục, trân trọng vợ hơn, lại vừa có thêm 1 cô bạn tốt cho gia đình. Ban đầu, chị Lan rất hòa nhã bảo chồng mời Đào – người xưa của chồng, về nhà dùng cơm. Hành động đó nhằm ngụ ý với Đào rằng: “Tôi có một gia đình đầm ấm, bền vững, không chừa khe hở cho bất kỳ ai dòm ngó”. Chị còn chủ động tìm cơ hội để trò chuyện, tâm sự, rủ rê cùng nhau mua sắm, làm đẹp, cố gắng biến “kẻ địch tiềm năng” thành “đồng minh thân cận”. Chính nhờ sự cởi mở và khôn ngoan như vậy ngay từ đầu nên chồng và Đào cũng tự biết ranh giới. Ngược lại, tự dưng chị lại có thêm một người bạn gái cùng chia sẻ cuộc sống.

vo-se-xu-ly-nhu-the-nao-khi-biet-chong-va-tinh-cu-ngay-ngay-gap-go

Khi tình cũ “có ý” với chồng

Tất nhiên, ở một trường hợp “đặc biệt” hơn, là tình cũ không chỉ vô tình làm chung và hoàn toàn trong sáng với chồng mà có ý muốn “nối lại tình xưa”, thì vợ nên có cách hành xử cứng rắn hơn một chút. Nên làm gì đây?

– Tìm hiểu thái độ của chồng: Vợ có thể thẳng thắn hỏi han chồng về thái độ của chồng trước trước hợp nói trên, hoặc cũng có thể khéo léo tìm hiểu qua cách hành xử của chồng khi đi làm. Ngoài ra vợ còn có thể tham khảo thông tin từ nguồn đáng tin cậy khác như đồng nghiệp chồng…

– Trao đổi cách xử lý: Khi thấy nguy cơ đến gần, vợ không thể làm như không biết gì được nữa. Thay vào đó, thẳng thắn trao đổi với chồng xem chồng sẽ xử lý tình huống khó này như thế nào, chia sẻ cảm nhận của mình, của chồng… cũng là điều nên làm.

– Buộc lựa chọn nếu cần: Khi nguy cơ đi quá xa, chồng cũng có dấu hiệu lung lay và “đối thủ” quá mạnh, có lẽ một số trường hợp, vợ nên có biện pháp bất đắc dĩ là yêu cầu chồng xin chuyển công tác đến vị trí, phòng ban hoặc công ty khác để bảo về hạnh phúc gia đình.

Không hề dò xét chất vấn khiến chồng mệt mỏi, chị lại quay ra chăm chút cho bản thân, sắm vài bộ cánh hợp mốt, mua thêm vài màu son ưa thích, dù đi làm hay ở nhà vẫn luôn ngời ngời hấp dẫn. Cuối tuần, thay vì cứ quần quật làm người phụ nữ của gia đình như xưa nay, chị lại gửi con cho ông bà, rủ rê chồng tham gia những cuộc hẹn nhỏ, đi đến một vài nơi xưa mang đậm kỷ niệm của đôi tình nhân trẻ thuở nào, một cách nhẹ nhàng, tinh tế để hâm nóng hôn nhân.

Chị còn bóng gió, hôm trước có gặp lại bạn trai cũ, trông dạo này phong độ bảnh bao hẳn ra. Đây cũng là một cách để nhắc khéo chồng: “Anh từng có tình cũ thì em cũng từng có người xưa. Anh nên biết giới hạn ở đâu để em còn noi gương nữa”.

Em chồng nghe tin chị dâu tự dưng trở thành bạn tốt với bạn gái cũ của anh trai, bèn tò mò: “Chị không ghen hay sao mà để ông anh em và Đào có cơ hội ở gần nhau vậy?”. Đến khi nghe chị dâu trả lời, cô em chồng mới vô cùng khâm phục: “Ghen chứ sao không. Tuy nhiên, dù có ghen cũng phải biết ghen cho đúng cách. Ai cũng từng có quá khứ và một khoảng trời riêng cần được tôn trọng. Chị tôn trọng tình cảm ngày xưa của ảnh, dù sao cũng chưa làm gì vượt quá giới hạn mà mình cứ đùng đùng làm ầm ĩ sẽ mất chồng như chơi. Làm vợ chồng phải sống với nhau cả đời, cần phải biết tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau”.

3. Ai cũng cần một khoảng trời tự do

Cùng rơi vào một hoàn cảnh như nhau, tùy vào cách giải quyết của mỗi người sẽ đem lại những kết quả khác nhau. Hôn nhân của chị Mỹ Quỳnh đang lung lay không phải do chồng và tình cũ đã làm gì quá đáng, lại do chính chị tự tưởng tượng thái quá, dằn vặt cuộc sống vợ chồng, tự tay đẩy hôn nhân vào nguy cơ tan rã.

Người vợ như chị Bích Lan lại khác. Chị đã không ngừng tìm cách làm mới bản thân, hâm nóng hôn nhân, và còn thể hiện mình là người hiểu chuyện, biết chấp nhận và tôn trọng tình cảm ngày xưa, biết giữ chồng và ghen “cao tay” bằng cách chăm chút cho mình rạng rỡ, vun vén cho mái ấm gia đình ngọt ngào ấm áp, để chồng thấy rằng lựa chọn người vợ như mình là điều may mắn và đúng đắn không để chồng có cơ hội so sánh hay nói chữ “giá như”… Một người vợ như thế, anh chồng nào lại nỡ để vuột mất? 

vo-se-xu-ly-nhu-the-nao-khi-biet-chong-va-tinh-cu-ngay-ngay-gap-go

Nếu chẳng may rơi vào tình huống này:

Tình cũ dù sâu đậm, mặn nồng đến mấy thì cũng đã là “cũ”, cũng đã là quá khứ. Hiện tại, bạn đã là người chiến thắng, là người vợ, hơn hẳn quá khứ kia. Vậy hãy nên nghĩ thoáng một chút để tỉnh táo làm chủ tình hình.

– Hành xử đẹp: Tôn trọng quá khứ và cố gắng biến người xưa của chồng thành đồng minh, bạn tốt của mình.

– Tin tưởng: Đã là vợ chồng cần phải tin tưởng lẫn nhau. Đừng ghen bóng ghen gió, vô tình đẩy chồng ngày càng xa bạn hơn.

– Thẳng thắn: Chia sẻ với chồng rằng bạn cảm thấy không vui lắm, nhưng bạn hiểu vì đó là do yêu cầu của công việc và vì bạn hoàn toàn tin tưởng ở chồng, hy vọng chồng sẽ không phụ với sự tin tưởng này.

– Quan tâm bản thân: Trong mọi trường hợp đừng bao giờ để lại hình ảnh cô vợ luộm thuộm, chán phèo trong mắt chồng. Hãy luôn dành thời gian để chăm lo cho bản thân, khi bạn đẹp, bạn sẽ càng tự tin hơn.

– Đừng chủ quan: Tất nhiên, câu nói “tình cũ không rủ cũng đến” đã đúng với khá nhiều trường hợp. Vợ cũng không nên chủ quan, lơ là mọi chuyện. Hãy khéo léo quan sát xem chồngcó gì thay đổi không, có quan tâm đến ngoại hình hơn không… Biết sớm, tháo gỡ sớm khi mọi việc còn chưa đi quá xa cũng là điều cần làm.

Tags:

Bài viết liên quan