Mẹ&Con - Thời @, vợ và chồng đương nhiên đều có facebook cá nhân. Thế nhưng, nếu không khéo cư xử và có những nguyên tắc nhất định với 'thế giới ảo' này, rất dễ có những gút mắc, thậm chí xung đột nảy sinh. Khi là 'bạn' của nhau trên facebook, vợ chồng nên tuân thủ những 'chuẩn mực' nào? Bạn xem nhé! Vợ cô đơn trên... Facebook Tố chồng ngoại tình trên Facebook: Mất cả chì lẫn chài Hàng loạt người dùng Facebook tại VN bị yêu cầu đổi mật khẩu

1. “Kết bạn” hay… không “kết bạn”?

Một số người cảm thấy rất thoải mái khi “kết bạn” (add friend) với chồng hoặc vợ của mình. Nhưng một số người khác lại hoàn toàn mất tự nhiên với chuyện này. Không hẳn là có chuyện gì quá nghiêm trọng hay giấu diếm, đôi khi, đơn thuần vì nhiều người không muốn người khác (những bạn bè khác của họ) có thể cập nhật liên tục tình hình của… chồng hoặc vợ mình.

vo-chong-va-nhung-chuan-muc-khi-la-ban-tren-facebook

“Kết bạn” trên facebook hay không là quyền cá nhân của mỗi người và là thỏa thuận riêng của mỗi cặp vợ chồng. Trong trường hợp chồng hoặc vợ của bạn cảm thấy không “dễ chịu” với việc này, bạn không nhất thiết phải căng thẳng mà có thể chọn cách để hai vợ chồng “theo dõi” (follow) nhau âm thầm. Một cách khác nữa là tạo ra thêm tài khoản facebook khác, nơi vợ chồng có thể chia sẻ thông tin chỉ với những người bạn bè thân thiết của gia đình, biết rõ cả hai vợ chồng.

2. Đừng đưa chuyện nhà lên facebook

Bạn có thể thỉnh thoảng đưa vài hình ảnh của gia đình mình lên facebook cá nhân. Tuy nhiên, nên cân nhắc thật kỹ khi “public” (mở cho tất cả mọi người đều có thể xem) những hình ảnh và thông tin mang tính hơi nhạy cảm, riêng tư của gia đình. Chẳng hạn, nhiều chị vợ cứ hễ giận chồng, cãi cọ với chồng, ghen với một cô bạn nào đấy của chồng, bực bội mẹ chồng… thì trút hết tất cả vào facebook. Điều này hoàn toàn không nên. Nó tạo ra cảm giác chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Không ít đôi vợ chồng, ban đầu mâu thuẫn với nhau không nghiêm trọng. Song cũng chỉ vì những dòng vợ/ chồng viết trên facebook mà người kia cảm thấy tổn thương, thấy tự ái và thế là chuyện bé xé ra to, khó hàn gắn với nhau.

3. Hạn chế bày tỏ “yêu đương nồng nàn”

Mọi người sẽ vào chúc mừng, chia vui với vợ chồng bạn nếu vào kỷ niệm ngày cưới, bạn đưa lên vài tấm ảnh. Cũng sẽ chẳng sao nếu thỉnh thoảng bạn đưa lên bức ảnh vợ chồng đi chơi, ăn uống với nhau. Nhưng nếu như ngày nào bạn cũng đăng tải trên facebook những hình ảnh quá ư “riêng tư”, như vợ chồng hôn nhau, ôm ấp, viết những dòng yêu đương nồng nàn lẽ ra chỉ nói riêng cho nhau nghe thì… “hứa hẹn” là sẽ có không ít mệt mỏi cho bạn về sau.

vo-chong-va-nhung-chuan-muc-khi-la-ban-tren-facebook

Sẽ có không ít người thầm ghen tỵ, tìm cách chia rẽ vợ chồng bạn. Tưởng tượng xem, sẽ thế nào nếu một hôm bạn bất ngờ nhận được vài tin nhắn “nặc danh” trên facebook, cho bạn biết ngày xưa chồng bạn hoặc vợ bạn từng có mối tình với “người xưa” nào đó? Rất dễ có những chuyện mệt mỏi khi để người ngoài biết quá nhiều về tình cảm vợ chồng bạn. Chưa kể nếu đã lỡ “nồng nàn” như thế, khi vợ chồng chẳng may có mâu thuẫn, xích mích, thậm chí rạn nứt, bạn sẽ rất “khó ăn khó nói” với bạn bè xung quanh.

4. Tôn trọng bạn bè của nhau

Nếu chồng thường bấm “like” (thích) hoặc viết những dòng bình luận trên facebook của một người bạn khác phái, dù thấp thoáng… ghen, bạn cũng cần tế nhị, đừng liên tục nhảy vào để viết ngay bên dưới các dòng bình luận khác, chứng tỏ mình “có mặt”. Tương tự, nếu chồng có một số nhóm bạn trên facebook mà bạn không thích cho lắm, bạn vẫn cần thể hiện sự tinh tế, khéo léo của mình, đừng ra mặt bày tỏ sự… “ghét” ấy qua những dòng bóng gió.

Càng nên hạn chế viết trên facebook của mình những dòng xách mé, gây ảnh hưởng đến những mối quan hệ này. Ngoài đời thật, bạn vẫn luôn có sự tôn trọng bạn bè của chồng thì trên mạng, sự tôn trọng ấy cần được duy trì. Đừng khiến anh xã cảm thấy xấu hổ với người khác vì một cô vợ cư xử không khéo léo, dù là không khéo léo trên facebook.

5. Cẩn thận trước mối quan hệ với “người xưa”

Facebook khiến thế giới như “nhỏ gọn” hơn. Tìm một vòng, bạn có thể kiếm ra cả cô bạn ngày xưa học chung… lớp 1. Thế nên chẳng có gì bất ngờ nếu như bỗng dưng một ngày nào đó, bạn tìm ra được facebook những người yêu cả chục năm không gặp của mình. Chỉ vài cú click chuột, bạn có thể lần ra trên facebook cả cuộc sống của “người xưa”: Họ lập gia đình chưa, có con chưa, họ đang làm gì, sống ở đâu, cuộc sống thế nào…

vo-chong-va-nhung-chuan-muc-khi-la-ban-tren-facebook

Tuy nhiên, vì những điều được đưa lên facebook thường khá “lung linh”, bạn sẽ rất dễ có những phút xao lòng khi xem lại những hình ảnh, đọc lại những thông tin này. Chẳng hạn, khi tự dưng thấy cô người yêu xưa giờ bỗng dưng rất xinh đẹp, có cuộc sống rất nhẹ nhàng, lý thú (tất nhiên là trên facebook!), bạn dễ mơ mộng, tự hỏi mình: “Nếu ngày xưa đến được với nhau thì mọi thứ sẽ ra sao?”.

Thật ra, vài ba phút “ngoài chồng ngoài vợ” chẳng hại gì. Nhưng nếu bạn không ý thức dừng lại mà dấn sâu hơn, kết bạn, chuyện trò (chat), chia sẻ thông tin hằng ngày, tất cả dễ đi xa và dễ gặp nhiều rắc rối. Tốt hơn hết, hãy cân nhắc thật kỹ khi “kết bạn” cùng người cũ trên facebook. Mạng là ảo nhưng nếu không khéo, cái ảo ấy vẫn có thể phá hỏng không ít cái “thật” đấy, bạn nhé!

6. Không đăng tải bất cứ điều gì có thể gây hiểu lầm

Các bài viết đăng tải trên facebook rất dễ bị hiểu lầm và suy diễn theo một hướng hoàn toàn khác với những điều bạn nghĩ ban đầu. Vì thế, hãy thật cẩn trọng với những gì mình viết. Đừng để ngày nào đó anh xã phải quả quyết bạn đang rất… bất hòa với mẹ chồng khi viết những điều nặng nề về “một người phụ nữ nào đó”. Tương tự, nếu bạn đã có một bữa ăn tối rất tuyệt với khách hàng, nhưng lại đưa lên facebook hình ảnh bàn ăn đầy lãng mạn kèm theo dòng chữ: “Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi…”, cả anh xã lẫn bạn bè của anh xã đều có thể suy diễn rằng bạn và vị khách hàng kia có chuyện gì đó “không bình thường”.

Facebook kết nối mọi người nhiều hơn. Nhưng đừng quên facebook cũng có khả năng… hủy diệt hôn nhân nếu như bạn không có những “chuẩn mực” nhất định của mình. 

Tags:

Bài viết liên quan