Truyện cổ tích ngắn giúp bé ngủ ngon nên phù hợp với lứa tuổi, mang nội dung nhẹ nhàng và giàu ý nghĩa. Những mẩu truyện cổ tích ngắn dưới đây sẽ giúp trẻ ngủ sâu giấc, có những giấc mơ đẹp. Khi kể truyện cổ tích ngắn cho con ngủ, mẹ hãy truyền tải cảm xúc và tình yêu thương của mình, để bé không chỉ lắng nghe mà còn cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa trong từng câu chuyện.
Truyện cổ tích ngắn cho bé ngủ ngon
Dưới đây là những truyện cổ tích ngắn hay giúp bé dễ dàng vào giấc ngủ ngon. Mẹ có thể sáng tạo và biến tấu những mẫu truyện cổ tích ngắn theo nhiều cách khác nhau, để mỗi lần kể lại là một chuyến phiêu lưu mới mẻ và thú vị, mang đến cho bé những trải nghiệm đầy màu sắc trong thế giới cổ tích.
Truyện cổ tích ngắn: Chó sói và đàn dê
Nếu mẹ muốn kể cho bé nghe một mẩu truyện cổ tích ngắn trước khi ngủ có kết hợp bài thơ hay, thì “Chó sói và đàn dê” sẽ là lựa chọn lý tưởng. Câu chuyện mang nội dung hấp dẫn như sau:
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng xanh tươi, có một dê mẹ và bảy chú dê con sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn và ấm cúng.
Mỗi ngày, dê mẹ phải vào rừng tìm cỏ non để ăn, nhờ đó mới có đủ sữa cho đàn con bú. Trước khi rời nhà, dê mẹ dặn dò các con kỹ lưỡng:
— “Các con nhớ khóa chặt cửa nhé! Khi nào mẹ về, nghe thấy mẹ đọc bài thơ này thì mới được mở cửa:”
Dê con ngoan ngoãn,
Mau mở cửa ra,
Mẹ đã về nhà,
Cho các con bú”.
Bảy chú dê con đồng thanh vâng lời và đóng chặt cửa. Nhưng gần đó có một con sói độc ác, tình cờ nghe được lời dặn của dê mẹ và lập mưu lừa đàn dê non mở cửa.
Chờ dê mẹ đi khuất, sói liền đến gõ cửa và giả giọng dê mẹ đọc bài thơ:
“Dê con ngoan ngoãn,
Mau mở cửa ra,
Mẹ đã về nhà,
Cho các con bú”.
Nhưng giọng ồm ồm của sói khiến đàn dê con nhận ra ngay mưu kế và nhất quyết không mở cửa.
Không bỏ cuộc, sói quay lại, cố làm giọng nhẹ nhàng hơn rồi lại gõ cửa. Nhưng các chú dê con thông minh yêu cầu sói cho xem móng chân. Nhìn thấy bộ móng đen sì, đàn dê tiếp tục từ chối mở cửa.
Quỷ quyệt hơn, sói liền đến tiệm bánh, mua bột mì trắng và phủ lên móng vuốt của mình. Khi gõ cửa lần thứ ba, những chú dê con nhìn thấy móng trắng và tưởng rằng đó là dê mẹ. Chúng ngây thơ mở cửa và ngay lập tức, sói hung ác lao vào, nuốt chửng từng chú dê vào bụng. Chỉ còn chú dê út nhanh trí trốn được vào trong chiếc đồng hồ lớn.
No nê, sói ra ngoài và nằm ngủ dưới gốc cây. Lúc này, dê mẹ trở về. Nhìn cánh cửa mở toang và căn nhà vắng lặng, dê mẹ vô cùng lo lắng. Chú dê út chạy ra, kể lại mọi chuyện trong nước mắt.
Dê mẹ lập tức dẫn dê út đi tìm sói. Khi phát hiện sói đang ngủ say với cái bụng phình to, dê mẹ dùng kéo mổ bụng sói. Lần lượt từng chú dê con nhảy ra, an toàn và nguyên vẹn. Sau đó, dê mẹ bảo đàn con nhét đầy đá vào bụng sói và cẩn thận khâu lại.
Khi tỉnh dậy, sói cảm thấy khát nước nên lê lết đến giếng uống. Nhưng vì bụng nặng trĩu những hòn đá, sói mất thăng bằng và rơi tõm xuống giếng sâu, kết thúc số phận gian ác của mình.
Dê mẹ và bảy chú dê con ôm chầm lấy nhau, hạnh phúc và bình yên hơn bao giờ hết.
Truyện cổ tích ngắn: Bát canh hẹ
Xưa có một người rất có hiếu, không may mắc tội vu oan, phải giam tù đã lâu, không ai được thăm hỏi.
Một hôm, bà mẹ làm cơm canh, nhờ người chủ ngục đưa vào.
Người tù trông thấy cơm canh nhưng không ăn, anh ta ngồi nức nở khóc. Chủ ngục hỏi sao không ăn lại khóc. Anh ta trả lời:
– Tôi ở nhà còn mẹ già, thường khi nấu canh hẹ, thường lấy thước đo từng tấc. Nay tôi thấy canh hẹ này, tôi chắc mẹ tôi đã lặn lội từ nhà đến đây, thăm tôi mà tôi không được ra thăm mẹ, trong lòng tôi xót xa ăn sao được.
Chủ ngục nghe rõ truyện lấy làm thương tình, liền trình với quan. Quan nghĩ rằng một người có hiếu như thế không lẽ làm điều phạm pháp. Ông cho xét án lại, thì đúng là người kia mắc tội oan, nên được tha ngay.
Hai mẹ con lại được sum họp hạnh phúc.
Truyện cổ tích ngắn: Vịt con cẩu thả
Hôm ấy trời quang mây tạnh, Vịt con tung tăng ra sông chơi. Như thường lệ, nó vội vàng cởi quần áo rồi vứt lung tung trên bờ mà chẳng thèm gấp gọn. Sau đó, nó nhảy ùm xuống nước và bơi lội thỏa thích, vui sướng quên cả thời gian.
Mải mê bơi lội, Vịt con không hề biết rằng từng làn sóng nhẹ đã cuốn trôi hết quần áo của mình. Khi bơi chán chê và trèo lên bờ, Vịt con hốt hoảng khi phát hiện quần áo đã biến mất. Nó đứng trơ trọi, lo lắng không biết làm sao để về nhà. Vịt con òa khóc nức nở.
Bất chợt, nó nhìn thấy mấy chiếc lá sen to trôi gần bờ. Vịt con nảy ra ý tưởng, vội ngắt một chiếc lá, che lên người và rụt rè chạy về nhà.
Vừa chạy, vừa ôm lá sen che trước ngực, Vịt con cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Khi đi ngang qua bãi cỏ, Thỏ con nhìn thấy và phá lên cười, vừa hát vừa trêu:
— “Lêu lêu xấu hổ,
Để hở cả mông,
Mà chạy lông nhông!”
Vịt con nghe vậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục chạy. Khi băng qua cánh rừng, Khỉ con trên cây cũng thấy và bắt đầu nghêu ngao:
— “Gió thổi lá sen bay,
Để cả mông ra ngoài!”
Vịt con tủi thân đến mức òa khóc nức nở, nước mắt lăn dài khi chạy về nhà.
Về đến nơi, Vịt con nhào vào lòng mẹ, vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện. Nghe xong, mẹ Vịt vừa thương vừa buồn cười, dịu dàng bảo:
— “Lần sau con nhớ gấp gọn quần áo và để vào chỗ cẩn thận nhé! Như thế mới không bị mất đồ đâu.”
Vịt con lau nước mắt, gật đầu mạnh mẽ:
— “Vâng ạ! Từ nay con sẽ cẩn thận hơn.”
Rồi nó vội vàng đi mặc quần áo, thầm hứa với mình sẽ không bao giờ để quần áo lung tung nữa.
Truyện cổ tích ngắn: Chú Lừa khôn ngoan
Một ngày nọ, chú Lừa đang nhẩn nha gặm cỏ trên sườn đồi, tận hưởng khung cảnh yên bình mà chẳng hề hay biết một con Sói đang ẩn mình sau lùm cây, chăm chú theo dõi từng cử động của nó.
Khi ăn no, Lừa ngẩng đầu lên và giật mình nhận ra Sói đang tiến lại gần với ánh mắt thèm thuồng. Hiểu rằng mình đang gặp nguy hiểm, Lừa nhanh trí nghĩ cách thoát thân. Nó bèn giả vờ đau đớn, kêu lên thảm thiết:
— “A! Chết mất thôi! Đau quá!”
Sói ngạc nhiên, bước lại gần và hỏi:
— “Mày bị sao vậy? Sao lại kêu gào như thế?”
Lừa ôm chân, rên rỉ:
— “Có một cái gai nhọn đâm vào chân tôi, đau không chịu nổi. Anh có thể giúp tôi nhổ nó ra không?”
Sói cau mày:
— “Tại sao tao lại phải giúp mày? Tao đến đây để ăn thịt mày mà.”
Lừa lập tức bày mưu:
— “Nếu anh ăn tôi ngay bây giờ, cái gai này có thể mắc kẹt trong cổ họng anh, làm anh đau đớn hoặc thậm chí không nuốt nổi thịt tôi đâu. Tốt hơn là anh hãy giúp tôi lấy nó ra, rồi muốn làm gì cũng được.”
Sói nghe có lý và nghĩ rằng chẳng có gì phải vội vàng. Nó tiến lại gần, cúi xuống chân Lừa để tìm cái gai. Nhưng ngay khi Sói không đề phòng, Lừa liền tung một cú đá thật mạnh vào mặt Sói rồi nhanh chân bỏ chạy.
Sói bị cú đá bất ngờ làm choáng váng, ngã lăn ra đất. Đến khi tỉnh táo lại, Sói mới nhận ra mình đã mất mấy chiếc răng và bị lừa một cách thảm hại. Vừa đau vừa tức, Sói lầm bầm:
— “Đúng là đồ ngốc! Sao mình lại tin lời một con Lừa chứ?”
Vừa ôm mặt đau đớn, Sói vừa thầm nguyền rủa sự khờ khạo của mình, hối hận vì lòng tham mà quên mất sự cảnh giác.
Các mẩu truyện cổ tích ngắn không chỉ giúp bé dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon mà còn mang lại vô vàn lợi ích tuyệt vời. Hãy cùng Tạp chí Mẹ và Con đưa bé bước vào thế giới diệu kỳ với những câu chuyện thú vị và bổ ích, để mỗi đêm là một hành trình ngọt ngào đầy mơ mộng!