Mẹ&Con - Sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ nhỏ, được góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình và nhiều quảng cáo, Trọng Khang đang là một trong những gương mặt diễn viên nhí triển vọng. Mới đây, vai diễn Tường trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã mang về cho Khang biệt danh “Em trai quốc dân” và dành được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả. Cùng tạp chí Mẹ&Con trò chuyện với cậu bé dễ thương này nhé! 10 kinh nghiệm dạy con của mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam Thanh Mỹ: Em rất thích khi được gọi là “ma nhí” Ruby Bảo An: 'Em vẫn chưa biết cách xài tiền'

Trọng Khang: ""Tiền lì xì Tết em đều gửi mẹ, để mẹ mua sách cho em"" 7

Trọng Khang bộc lộ năng khiếu diễn xuất của mình từ khi nào? Trước khi tham gia phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Khang đã từng tham gia bộ phim nào chưa?

Nghe bố mẹ kể lại thì em bắt đầu bộc lộ năng khiếu từ năm khoảng 5-6 tuổi nên bố mẹ cho em theo học diễn xuất tại đội kịch Tuổi Ngọc. Từ đó đến nay, em cũng đã tham gia trên dưới 20 phim truyền hình và điện ảnh như: Hello cô Ba, Cô dâu đại chiến 2, Hoàng hôn dịu dàng…

Bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của đông đảo khán giả và nhận được giải “Bông sen vàng” tại Liên hoan phim năm nay, được đảm nhận vai diễn trong phim em cảm thấy như thế nào?

 Em cảm thấy vui và tự hào lắm ạ! Được tham gia bộ phim này là một kỉ niệm đáng nhớ với em. Trong thời gian đi quay, em học được rất nhiều và mọi người trong đoàn phim luôn yêu mến và quan tâm nhau như một đại gia đình vậy. Hơn nữa, bây giờ mỗi khi ra đường được mọi người gọi là “bé Tường” em thấy hạnh phúc lắm.

Nhân vật Tường trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và Trọng Khang ngoài đời có những điểm gì giống và khác nhau?

Cũng có vài điểm giống ạ! Em cũng rất thương anh trai. Nhưng khác một xíu là anh trai của em rất thương yêu và luôn chăm sóc chu đáo cho em và không bao giờ làm em đau. Còn về tính tình cũng gần giống nhau, em cũng hiền lành giống Tường vậy đó.

 Em thấy 2 bạn diễn chung trong phim như thế nào? Tính tình của các bạn ra sao?

 Anh Vinh và Mỹ hiền và dễ thương. Mỗi lần 3 tụi em họp mặt lại là rất vui, như 3 anh em chung một nhà vậy. Nhờ có anh Vinh và Mỹ chơi chung nên lúc đi quay rất vui ạ!

Trọng Khang: ""Tiền lì xì Tết em đều gửi mẹ, để mẹ mua sách cho em"" 8

 Em cảm thấy như thế nào khi được khán giả gọi là “Em trai quốc dân”?

Lúc đầu em cũng không hiểu lắm. Sau đó, nhờ anh trai giải thích cho em mới hiểu. Em thấy rất vui khi được mọi người yêu mến và dành cho nhiều tình cảm như vậy.

Được biết, ngoài năng khiếu diễn xuất, Trọng Khang còn tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim hoạt hình, em có thể chia sẻ thêm về điều này?

Em thấy việc lồng tiếng rất thú vị. Khi lồng tiếng cũng cần phải diễn cho khớp với biểu cảm của nhân vật, nhiều khi chỉ có một câu mà em phải làm đi làm lại nhiều lần mới diễn đạt được hết nội tâm nhân vật. Nên công việc lồng tiếng bổ trợ cho em rất nhiều trong việc diễn xuất.

Cùng lúc tham gia nhiều dự án quảng cáo và quay phim nhiều ngày có ảnh hưởng đến việc học của Khang không? Và em sắp xếp thời gian của mình như thế nào?

Mẹ em là người sắp xếp thời gian và thường xin đoàn phim cho em đi quay vào ngày nghỉ, cuối tuần nên không ảnh hưởng nhiều đến việc học ạ. Khi có nhiều bài vở, em thường mang sách vở đến phim trường, tranh thủ lúc nào được nghỉ quay em sẽ ôn bài và làm bài tập.

Những lúc rảnh rỗi Khang thường làm gì? Được biết Khang rất thích học tiếng Nhật, vậy lý do là gì?

Lúc rảnh rỗi em thích vẽ, xếp Lego, đọc truyện hoặc chơi game ạ! Còn việc em thích học tiếng Nhật là do trước đó, em có đóng chung quảng cáo với người Nhật, để giao tiếp em có tham gia khóa học ngắn, nhưng càng học càng thích và em yêu tiếng Nhật từ ngày đó ạ.

Trọng Khang: ""Tiền lì xì Tết em đều gửi mẹ, để mẹ mua sách cho em"" 9

Trong gia đình Khang có ai tham gia hoạt động nghệ thuật không? Bố mẹ đã tạo điều kiện như thế nào để em phát triển năng khiếu của mình?

Gia đình em không có ai tham gia nghệ thuật ngoài anh trai đam mê thiết kế sân khấu và chị gái đang học năm nhất khoa Nhiếp ảnh trường Sân khấu điện ảnh. Ba mẹ luôn tạo điều kiện cho anh chị và em được thực hiện ước mơ của mình. Mẹ là người luôn đồng hành cùng em, mỗi khi được mời tham gia vai diễn nào đó, mẹ sẽ giải thích cho em hiểu về nhân vật, nếu em thích thì mẹ mới nhận lời. Ngoài ra, những hoạt động khác nếu thấy bổ ích là ba mẹ đều cho em tham gia.

Trọng Khang có vẻ ngoài mũm mỉm và đáng yêu, vậy Khang có sợ bị chê là mập không? Em có dự định giảm cân không nhỉ? Khang thấy sức khỏe và ngoại hình cái nào quan trong hơn?

Dáng người em tròn nhưng không có mập đâu ạ! Em đi bơi và chơi bóng rổ thường xuyên nên chắc em sẽ có sức khỏe tốt và không mập đâu! Hihi

Mới đây, Khang có dịp đóng chung quảng cáo với ca sĩ Sơn Tùng-MTP, em có thể chia sẻ với Mẹ&Con cảm nhận về ca sĩ này không?

Dạ, anh Tùng rất dễ mến và vui tính. Nhưng khi làm việc anh rất nghiêm túc để hoàn thành tốt ạ!

Cho đến nay, vai diễn nào để lại nhiều ấn tượng và kỉ niệm trong lòng Khang nhất?

Dạ, mỗi vai diễn đều để lại trong lòng em nhiều kỉ niệm, tuy nhiên vai diễn trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là vai diễn em có nhiều kỷ niệm nhất. Vì nhờ vai diễn này mà mọi người biết và yêu mến em nhiều hơn.

Trọng Khang có kế hoạch gì đặc biệt trong dịp Tết dương và Tết Nguyên đán năm nay? Tết năm trước, Khang làm gì và có những kỉ niệm gì đặc biệt?

Dạ! Tết năm nào gia đình em cũng quây quần bên nhau ạ, được bên cạnh ba mẹ và mọi người em thấy vui lắm ạ! Gia đình em đi đâu cũng đi cùng nhau ạ! Năm trước cả gia đình về quê thăm nội và họ hàng. Và chuyến đi đó đã được quay lại để làm kỉ niệm. Bây giờ ba mẹ vẫn thường mở lại xem ạ!

Bây giờ lớn rồi, Khang có thích được lì xì nữa không? Tiền lì xì được nhận những năm trước, Khang thường dùng làm gì?

Dạ vì em còn nhỏ và là con út trong nhà nên vẫn được mọi người lì xì ạ! Nhưng bây giờ em cũng là chú của các cháu nữa nên em sẽ lì xì lại cho các em nhỏ ạ! Từ trước đến giờ, tiền lì xì em đều gửi mẹ giữ, mẹ dùng tiền đó để mua sách và truyện tranh cho em đọc!

Trọng Khang: ""Tiền lì xì Tết em đều gửi mẹ, để mẹ mua sách cho em"" 10

Thông tin cá nhân

Họ tên:Bùi Trọng Khang

Ngày sinh: 3/13/2004

Địa chỉ : Quận 3, TP.HCM

Học lớp 6 trường THCS Lê quý Đôn, quận 3, TP.HCM

Thành tích: Tham gia khoảng 20 phim và quảng cáo

Vai Tường phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đạt giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 2015.

Vai diễn đầu tiên:  Bé Đăng trong phim Hòn đá thần kỳ

Món ăn thích nhất: Cá nấu canh chua

Thích sống nơi nào nhất: Em thích sống chung với gia đình em ở bất cứ nơi nào

 

Tags:

Bài viết liên quan