Mẹ&Con - Lên 'chức' bố, không ít đức lang quân khi không... 'treo máy' luôn chuyện ấy! Sao lại có chuyện mất cảm giác lạ lùng này nhỉ (cứ tưởng chuyện mất cảm giác sau sinh chỉ xảy ra ở chị em phụ nữ thôi chứ)? Và quan trọng hơn, làm sao khắc phục sự cố khó chịu có nguy cơ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình này? Chồng trên 50 tuổi liệu hy vọng có con mong manh không? Những điều bố cần làm cho con trong bụng mẹ Con giành bố với mẹ

Bỗng dưng mà… tắt ngấm lửa yêu!

Thật ra, thỉnh thoảng trong đời, các quý ông cũng phải đôi ba lần lâm vào cảnh bỗng dưng tắt ngấm lửa yêu này. Tuy nhiên nếu chuyện ấy lại chẳng may xảy ra đúng thời điểm nhạy cảm sau khi vợ sinh chừng dăm bảy tháng thì thường để lại nhiều hậu quả hơn, sóng gió cũng từ đây mà… dễ phát sinh hơn.

Vì sao? Đơn giản vì người phụ nữ sau khi sinh vốn đã hơi nhạy cảm, lại mất tự tin chút đỉnh (cũng có thể mất tự tin… hơi bị nhiều) về ngoại hình, vóc dáng của mình. Mà tính phụ nữ thì dễ suy diễn lắm, từ chuyện nọ có thể hình dung tới tận chuyện kia. Lại thêm, sau chín tháng thai kỳ gần như phải cữ kiêng, nuôi con ổn ổn những tháng đầu đời rồi, người phụ nữ nào cũng bỗng dưng… nhơ nhớ ngày tháng cũ.

treo-may-tu-khi-thanh-bo

Tình dục, như đã nói nhiều lần, với phụ nữ không chỉ là ham muốn hay “bản năng”. Nó giống như một sự kết nối với chồng, để tự tin vào tình yêu của chồng, để tự hào vì thấy mình vẫn có sức cuốn hút “mãnh liệt”, đủ sức làm cho anh xã nhà mình liêu xiêu “điêu đứng”. Thế nên, một sự từ chối của chồng lúc này, dù khéo đến cỡ nào cũng ít nhiều gây ra cảm giác tổn thương. Chẳng nàng vợ nào nghĩ được là chồng mình cũng đang lúc “tắt ngấm lửa yêu”. Thay vào đó sẽ là những suy nghĩ kiểu như: “Có phải tại chốn thâm cung của em sau sinh bị giãn nở, khiến anh ấy không còn nhiệt tình như trước?”, “Có phải tại em kiêng cữ lâu ngày quá, anh ta… lăng nhăng đâu đó bên ngoài mất rồi, nên giờ chẳng quay về đường xưa lối cũ được nữa?”, thậm chí “Có phải anh ấy đã hết yêu mình? Có phải hôn nhân của vợ chồng đang trên bờ vực… phá sản rồi không?”.

Thực hư chuyện này thế nào? Trước hết, xin được… minh oan cho các quý ông, rằng tỷ lệ nam giới “mất lửa” sau khi vợ sinh cũng cao không kém gì tỷ lệ các “nương tử” nhà mình bỗng dưng trở nên lãnh cảm. Nguyên nhân gây đóng băng ham muốn của phụ nữ sau sinh thường do chậm cân bằng hormone, sợ “dính bầu” trong khi con còn quá nhỏ, ngại sinh nở lần nữa, mặc cảm cơ thể xấu xí, ê đau chốn “thâm cung”, nuôi con nhỏ quá vất vả, mệt mỏi…

Còn với các ông bố trẻ, tưởng bề ngoại mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra cũng là đối tượng rất dễ tổn thương. Không chia sẻ được với ai những lo âu, tâm lý của các đức lang quân thời điểm này trở nên cực kỳ… nhạy cảm. Bạn bật cười khi nghe điều đó và không muốn tin, song kỳ thực là như thế. Nam giới có sức chịu đựng với những áp lực theo kiểu con khóc, con ốm kém hơn hẳn phụ nữ. Chưa kể ở một đất nước mang đậm truyền thống Á Đông như nước ta thì chẳng hiếm các chàng đến lúc lên chức bố vẫn chưa bao giờ phải… mó tay đến việc nhà!

Một sự thay đổi đột ngột trong đời như thế, cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên “bấn loạn” như thế khiến nhiều đức lang quân đóng băng luôn ham muốn gối chăn, vì cảm giác như mình không làm chủ được tình hình. Rồi thì cảm giác sợ con thức giấc, cảm giác của người trực tiếp “mục sở thị”, chứng kiến từ đầu đến cuối cơn vật vã, hò hét của vợ khi lâm bồn trước đó cũng có thể ám ảnh khiến đức lang quân “mất nhuệ khí” lúc nào không hay.

Khởi động “máy” lại, khó không?

Như có nhắc đến ở phía trên, vì “trục trặc máy móc” ở đức lang quân thời điểm này hoàn toàn thuộc về tâm lý, nên chuyện khắc phục chắc chắn là trong tầm tay, chỉ nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự khéo léo của các “nương tử” mà thôi. Nhiều quý ông không khéo, từ chối vợ thiếu tế nhị, thẳng thừng khiến nàng… tự ái, quyết tâm bỏ mặc luôn. Trong khi chuyện này thuộc dạng “chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa biết đời nào khê”. Tức là hễ người này lạnh thì người kia phải có chút cảm thông để ở vào tư thế chủ động, trấn an, hỗ trợ khởi động lại nhẹ nhàng (từ cả hai phía).

treo-may-tu-khi-thanh-bo

Khi chồng chẳng may “treo máy”, một mặt các chị em phụ nữ cứ cải thiện lại chính mình cho tự tin hơn. Mặt khác, nên dẹp bớt tự ái, thể hiện rõ sự quan tâm, yêu thương, chín bỏ làm mười. Đừng tưởng đàn ông chỉ là những người “ham hố” quá đà chuyện ấy. Thực tế, cảm xúc tình dục của đàn ông cũng phụ thuộc không nhỏ vào chuyện có được yêu thương hay không, có cảm thấy ấm áp, an toàn hay không.

Vợ chồng với nhau cùng chung vai đấu cật trải qua đủ mọi khó khăn. Thế nên một chiếc “lô cốt” tâm lý nho nhỏ này chẳng đáng là gì nếu cả hai cùng cố gắng. Cứ ngọt ngào, cứ nhẹ nhàng, cứ cơm lành canh ngọt, cứ tranh thủ dành cho nhau những động viên, thông cảm… thì chuyện “máy treo” kia sẽ nhanh chóng qua khỏi với cảm giác đầy cảm kích trong lòng. Lúc ấy, có khi lại mặn nồng “hơn mười rằm xưa” ấy chứ, khó gì đâu! 

Bác sĩ Nguyễn Thành Quân
(TTTV & Phòng khám Nam khoa Vĩnh Viễn) 

Tags:

Bài viết liên quan