Mẹ&Con - Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Đúng thế! Nhưng nếu bạn luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt… xám xịt, chỉ thấy những chuyện tiêu cực, không vui, những bất trắc, chia ly thì thật kinh khủng cho anh xã và cả bé yêu của bạn. Hãy thử đo lại điều này để cùng điều chỉnh nhé… Trắc nghiệm: Mẹ đã sẵn sàng mang thai? Trắc nghiệm: Bạn đã trang bị đủ kỹ năng làm mẹ? Trắc nghiệm hay để biết chồng có đang ngoại tình?

1. Hai vợ chồng đang nằm trên giường sau một ngày mệt nhoài. Anh xã chợt nói: “Sáng nay, mẹ (chồng) gọi điện và nói với anh vài điều về em…”. Ngay lập tức bạn sẽ phản ứng…

a. Toét miệng cười: “Mẹ khen gì em đấy ạ?”.

b. Chỉ nói: “Sao anh?” rồi im lặng, hơi lo lắng và chờ chồng nói nốt phần còn lại…

c. Nhăn mặt, đầy cảnh giác và vặn vẹo ngay: “Lại có chuyện gì nữa đây? Hình như nhà anh không lúc nào muốn cho em yên thì phải?”.

2. Bạn nhận xét về những người bạn thân của chồng…

a. Là những người thú vị, rất hợp với chồng bạn và hay giúp đỡ hai vợ chồng đủ thứ từ hồi cưới nhau đến giờ.

b. Cũng được, chỉ phải tội hay rủ chồng đi nhậu quá thôi. Cứ cà phê và nhậu suốt như thế thì vừa tốn tiền vừa tốn thời gian.

c. Mấy “thằng cha” đó chỉ được cái dụ chồng trốn vợ đi chơi là giỏi! Sơ sẩy ra, không kiểm tra anh xã là anh ấy vướng ngay vào bia bọt, gái gú với mấy “gã” này ngay.

Trắc nghiệm: Đo mức độ xám xịt của bạn 3

3. Bạn có thích truyện cười, thích phim hài hay những thứ đại loại thế không?

a. Tất nhiên rồi. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.

b. Thỉnh thoảng có đọc hoặc có xem truyện cười, phim hài. Cũng có khi thấy chúng vui vui, dễ thương.

c. Hừm, chả bao giờ nên mất thời gian vào cái thứ vô bổ, nhảm nhí ấy. Tôi chỉ thích xem chính kịch, phim tâm lý hoặc những thứ nghiêm túc thôi.

4. Anh xã của bạn thường làm gì khi trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng?

a. Trò chuyện với bạn.

b. Ra phòng khách, bật tivi lên và dán mắt vào đó.

c. Vào trong phòng làm việc, đóng cửa lại để… tiếp tục làm việc hoặc lên mạng xem tin tức, chat chít với bạn bè.

5. Ngày cuối tuần, hai vợ chồng đi ăn sáng với nhau. Một bà cụ bán vé số mời chồng bạn và anh ấy rút ví định mua giúp vài tờ. Bạn sẽ…

a. Nhanh nhẹn đón lấy xấp vé số từ tay bà cụ để lựa. Bạn cười với chồng: “Chiều nay mà trúng số là anh mua cho em cái tủ lạnh mới đó nghen!”.  

b. Im lặng ăn, để mặc cho anh ấy chọn. Thôi kệ, thỉnh thoảng mua hai ba tờ “lấy hên” cũng chẳng có gì quá đáng.  

c. Bạn nhăn mặt, lườm chồng ngay: “Không mua… Không mua… Thà để 10.000 đồng mua vé số để mua ly chè ăn còn sướng hơn!”.

Kết quả đây!

* Bạn chọn hầu hết câu a:

Anh xã bạn luôn ngấm ngầm tự hào về sự lạc quan, vui vẻ, luôn biết nhìn sự việc ở góc độ dễ chịu nhất của bạn. Bạn có tin không, chính suy nghĩ tích cực ấy khiến bạn tuy là một người vợ “yếu đuối” nhưng lại chính là điểm tựa rất vững vàng cho chồng nghĩ tới mỗi lúc khó khăn đấy.

* Bạn chọn hầu hết câu b:

Những va vấp dạy cho bạn rằng đừng tưởng cuộc sống toàn màu hồng và đừng nên nhìn mọi việc toàn theo chiều hướng tốt. Điều này tránh cho bạn được những tổn thương, nhưng thật ra, bạn biết không, sự đa nghi cũng thỉnh thoảng khiến cuộc sống của bạn kém vui hơn đó.

* Bạn chọn hầu hết câu c:

Thật tình mà nói thì bạn nên điều chỉnh mình thôi. Bạn đang giữ một đôi mắt xám xịt, nhìn đâu cũng chỉ thấy những chuyện không hay. Bạn không tin vào sự may mắn, không tin vào chính cuộc sống hiện tại (với những điều tốt đẹp) của mình. Lúc nào bạn cũng lo có ai đó sẽ cướp mất hoặc phá hỏng những thứ bạn đang có đi. Nhưng bạn biết không, chính sự ngờ vực của bạn rất dễ phá hỏng hạnh phúc gia đình đấy. Chẳng người đàn ông nào “thở” nổi với một người vợ suốt ngày chỉ nhìn thấy chuyện tiêu cực đâu. Thử thay đổi nhé! 

Tags:

Bài viết liên quan