Mẹ&Con - Tôi thật sự bế tắc và chán nản quá. Ngay cả chồng tôi, anh cũng quay ra trách cứ, nói là tại tôi “ham hố”, trong khi rõ ràng lúc làm, tôi đã bàn với anh và cũng được anh ừ hử: “Em làm gì thì làm” rồi. Hôm qua, mẹ tôi gọi điện, khóc và nói rằng mẹ chồng lại gọi cho mẹ, trách cứ đủ điều. Ngoại tình trong... mơ Bất đồng từ những chuyện cũ Nỗi khổ vợ thích vòng vo

Chào chuyên gia tư vấn,

Hai năm trước, khi bất động sản còn đang sốt, tôi thấy người ta mua chung cư xong bán lại có lời quá nên đã làm một chuyện hết sức dại dột là… mượn nợ mẹ chồng, các chị em chồng, cộng thêm số tiền hai vợ chồng tích cóp để đăng ký mua một dự án, những mong kiếm chút tiền lời dành dụm “sắm” căn nhà cho bé yêu sau này khỏi phải chịu cảnh ở chung chạ nhà thuê nữa.

Số tiền tôi vay mượn của nhà chồng lên đến vài trăm triệu. Sau đó, như mọi người đều biết, bất động sản đột ngột “đóng băng”. Tôi càng hoảng thêm khi dự án mà vợ chồng tôi góp vốn đầu tư lại… im lìm luôn, không triển khai tiếp, xây xong phần thô thì bỏ nằm im đó cả hai năm trời không động tĩnh. Giờ, nhà chồng bắt đầu thay đổi thái độ với tôi. Mẹ chồng và các chị em chồng đồng loạt nói cần tiền với nhiều lý do khác nhau, thúc giục tôi trả nợ. Mẹ chồng tôi còn gọi điện sang nhà, “mắng vốn” ba mẹ ruột tôi, nói là tại tôi mượn nên bà mới cho, giờ bà cần thì chẳng biết làm sao cả.

Tôi thật sự bế tắc và chán nản quá. Ngay cả chồng tôi, anh cũng quay ra trách cứ, nói là tại tôi “ham hố”, trong khi rõ ràng lúc làm, tôi đã bàn với anh và cũng được anh ừ hử: “Em làm gì thì làm” rồi. Hôm qua, mẹ tôi gọi điện, khóc và nói rằng mẹ chồng lại gọi cho mẹ, trách cứ đủ điều. Mẹ tôi bảo hay là mẹ bán miếng đất để tôi lấy tiền trả trước cho gia đình chồng? Nhưng thương quá, cả đời mẹ tôi dành dụm tích cóp mới được mỗi miếng đất ấy thôi. Tôi nản thái độ của chồng, của nhà chồng đến mức muốn ly hôn, nhưng giờ lại biết vừa có thai được 7 tuần. Buồn quá! Có lối thoát nào cho tôi không, thưa chuyên gia tư vấn?

T.P (Quận 12)

 Ý kiến chuyên gia

Bạn T.P thân mến,

Những sốt ruột của chồng và gia đình chồng tuy đáng trách, nhưng cũng đáng cảm thông bạn ạ. Ai cũng đang lo lắng mà! Nhưng nếu giờ vì những chuyện ấy mà bạn đưa đến quyết định ly hôn thì chỉ càng làm xấu hơn nữa tình hình thôi, nhất là khi bé yêu đã tượng hình trong bụng.

Theo tôi, một là bạn có thể chia sẻ thẳng thắn với gia đình chồng, về tình trạng hiện giờ, mong mọi người cảm thông và đưa ra các giải pháp như mỗi tháng cố gắng dành dụm trả dần bao nhiêu. Hai là nếu quả thật mọi thứ quá “căng”, bạn nên chấp nhận thử cách mà mẹ bạn đã gợi ý cho: Bán miếng đất của mẹ bạn để trả nợ cho nhà chồng trước. Dẫu sao, “nợ” mẹ ruột vẫn khiến tâm lý của bạn nhẹ nhàng hơn là “nợ” nhà chồng.

Còn người còn của. Sau khi trả nợ nhà chồng, bạn sẽ cải thiện được mối quan hệ vợ chồng. Cố gắng thể hiện tốt nhất thiện chí của mình, chắc chắn mọi người sẽ dần hiểu ra, không ai căng thẳng với bạn nữa, nhất là khi giờ đây bạn đang mang trong mình một mầm sống mới. Vợ chồng bạn có thể ngồi xuống với nhau, tính toán để tìm cách tháo gỡ khó khăn, trả dần cho mẹ ruột bạn số tiền còn thiếu. Tuy biết rằng như thế “thiệt thòi” cho bà cụ, nhưng chắc hẳn với tấm lòng người mẹ, mẹ bạn sẽ yên tâm hơn khi biết con gái mình đã ổn định lại, tốt hơn là bây giờ tuy tài sản thì còn nhưng lại cứ bị thông gia gọi điện trách cứ, sốt ruột lo không biết con gái ra sao!

Mong bạn bình tâm vượt qua gian khó lúc này. Dù gì đi nữa, có bé yêu vẫn là một bước ngoặt trong đời, một động lực mới để bạn đứng lên và bước tiếp. Chúc bạn may mắn!

 Chuyên gia Tư vấn Tâm lý Trần Thị Quỳnh Dao 

Tags:

Bài viết liên quan