Mẹ&Con - "Lúc 2 tháng, cậu dọa vợ chồng tớ là cậu ra ngoài. Tốt, thanh niên là phải tự lập, nhưng chưa đủ lông đủ cánh mà tự lập thì cũng hơi mệt, lại còn phiền người khác nữa", anh Tuấn Linh viết. 8 thắc mắc thường gặp khi chăm sóc trẻ sơ sinh Thưởng thức món sườn non

Những dòng chia sẻ vừa hài hước vừa chứa đựng đầy tình yêu thương, niềm mong đợi của ông bố 26 tuổi trong vòng 10 ngày đã thu thu hút gần 95.000 người thích và 28.000 lượt chia sẻ. Tác giả của bức “tâm thư” này là anh Chu Tuấn Linh, quê Quảng Ninh, hiện sống tại Hà Nội. 

Ông bố làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho hay, ngay từ khi vợ mang bầu, anh đã ấp ủ việc ghi lại những lời tâm huyết của mình dành cho con. Khi con chào đời hôm 10/7, sau một ngày chăm sóc vợ con trong bệnh viện, lúc về nhà nghỉ ngơi, anh mới ngồi viết lại những điều muốn nói và dự định sẽ dạy con trong tương lai.

Lá thư bố Tuấn Linh viết cho con trai

Trong thư, những cột mốc nhớ đời khi mang bầu cậu bé được ông bố trẻ kể lại với giọng điệu tưng tửng, dí dỏm, chẳng hạn: “Lúc 2 tháng, cậu dọa vợ chồng tớ là cậu ra ngoài. Tốt, thanh niên là phải tự lập, nhưng chưa đủ lông đủ cánh mà tự lập thì cũng hơi mệt, lại còn phiền người khác nữa. Cũng may là cậu biết nghe lời”, hay “5 tháng, cậu lại đòi chui ra phát nữa, tuy nhiên lần này không căng như lần trước. Bác sĩ cho mấy thứ đồ chơi để mẹ cậu uống vào cho cậu chơi, cậu nằm im”.

tam-thu-hai-huoc-gay-sot-cua-ong-bo-tre-danh-cho-con-trai-moi-chao-doi

Hình ảnh ông bố trẻ Tuấn Linh bên bà xã khi chụp ảnh cưới vào tháng 6 năm 2014. Ảnh: Facebook.

Những sự cố nho nhỏ hình dung trong quá trình nuôi cậu cũng trở nên vô cùng sinh động, dễ thương qua cách ví von của ông bố sinh năm 1989: “Cậu cố gắng bú ngoan, sạch sẽ, không làm mẹ cậu tắc sữa. Cậu biết đấy, nếu tắc thì tớ sẽ phải hút cho thông thay cậu, nhưng như thế thì không nên tí nào… Tớ thì cai sữa được 24 năm rồi, thế nên chúng ta nước sông không phạm nước giếng, của bền tại người cậu ạ, sử dụng phải đi kèm với bảo trì bảo dưỡng. Tớ nói thế cũng vì tốt cho cậu thôi!”

Nhìn về tương lai xa hơn, ông bố còn khẳng định sẽ “không cho con chơi ipad, điện thoại trước 12 tuổi” vì “kinh nghiệm thương đau” của bản thân.

tam-thu-hai-huoc-gay-sot-cua-ong-bo-tre-danh-cho-con-trai-moi-chao-doi

Những dòng “tâm thư” của ông bố 26 tuổi dành cho con trên facebook cá nhân của anh (bên trái là hình ảnh con trai anh lúc mới chào đời). Ảnh: Facebook.

“Ngày xưa, có thời gian tôi chơi game nhiều, suốt ngày chỉ ngồi bên máy tính, luôn sống với thế giới ảo nên khả năng suy nghĩ về cuộc sống thực, kỹ năng giao tiếp xã hội cực kỳ kém. Tôi không muốn con mình sẽ như vậy.  Tôi muốn con được học hỏi, mở rộng kiến thức, có khả năng giao tiếp tốt”, anh Linh tâm sự.

Mặc dù nghiêm khắc trong việc không cho phép con dùng các thiết bị số như vậy nhưng ông bố 26 tuổi lại tỏ ra khá dễ tính khi “sẵn sàng giúp con giải bài tập về nhà”. “Trẻ con cần học hỏi thực tế cuộc sống nhiều hơn là chăm chăm vào các lý thuyết sách vở”, anh nói.

tam-thu-hai-huoc-gay-sot-cua-ong-bo-tre-danh-cho-con-trai-moi-chao-doi

Bé Vinh – con trai anh Tuấn Linh khi được 7 ngày tuổi. Ảnh: Facebook.

Khi vợ sinh, Tuấn Linh xin nghỉ làm một tuần để chăm sóc cho hai mẹ con. Bắt đầu đi làm lại mấy hôm, ông bố trẻ chỉ mong hết giờ làm để được về ngắm con. “Cứ về tới nhà là mình vào chơi với con, chẳng để ý gì tới facebook”, anh bộc bạch về lý do không biết và trả lời tin nhắn của nhiều người dành cho mình mấy ngày nay.

Ông bố trẻ cho hay, anh mong muốn dạy con những kỹ năng sống cần thiết để lớn lên bé trở thành một người tự lập, biết yêu thương gia đình, hiểu biết về xã hội.

Tags:

Bài viết liên quan