Mẹ&Con – Vừa lên “chức” bố mẹ, bạn cảm thấy như thời khóa biểu của mình quá tải! Xù đầu với việc ở cơ quan, về nhà lại túi bụi cơm nước giặt giũ, chuyện ăn chuyện ngủ của con, bạn thật sự không còn chút thời gian nào dành cho “chăn gối” nữa.

Thế nhưng, bạn có biết rằng mối quan hệ vợ chồng rất dễ gặp nguy cơ nếu bạn không “xếp lịch” được cho chuyện “quan trọng” đó?

Bận quá quên… “yêu”!

Xa cách nhau cũng đã 3-4 tháng của thời kỳ vợ mang thai (thậm chí nếu có chút trục trặc về độ “vững” của thai nhi, nhiều đôi vợ chồng đã phải “ngủ chay” suốt chín tháng mười ngày), thử hỏi có đức lang quân nào không… nhớ? Ấy vậy mà con chào đời xong, những tưởng sẽ lại “loan phụng đoàn viên”, thì không hề nhé!

Sinh con xong, mẹ lại tất bật lao vào với việc chăm con. Bao nhiêu mối quan tâm dồn hết cả vô sinh linh bé bỏng. Tất bật, túi bụi, không còn thời gian để “yêu”, hễ lên giường, thấy chồng… khều khều là thở dài: “Em mệt quá! Thôi anh ngủ đi, để yên cho em… ngủ!!!”. Bạn trách chồng vô tâm, tệ bạc, vợ nuôi con nhỏ mà lại à ơi nhé nhỉ bên ngoài. Ừ, tệ thật đấy! Nhưng hãy thử đặt mình vào một anh chồng cường tráng, đang tuổi “tươi đẹp” nhất trong đời mà bị cấm vận dài hạn như thế, có thể bạn sẽ nhận ra có chút gì trong chuyện này là lỗi… “chưa khéo sắp xếp” của mình.

Nên biết rằng, không ít gia đình rạn nứt chỉ bởi nhịp sống quá bận rộn ấy. Đừng xem thường tình dục! Tình dục luôn là một trong số những yếu tố quan trọng mang đến cảm giác hưng phấn, yêu đời, khiến cuộc sống như trọn vẹn hơn. Cái khó là với những cặp cha mẹ mới “lên chức”, vừa có con đầu lòng, dường như tình dục dần trở thành thứ “hàng hiếm” có khi một tuần, thậm chí một tháng họ mới có thời gian… chạm tới!

Một điều ngộ nghĩnh và vui vui, thỉnh thoảng ở các phòng khám Nam khoa, bác sĩ lại được đón tiếp các “khách hàng” đến để… than! Nói “khách hàng” bởi lẽ họ không phải bệnh nhân, không phải đối tượng cần khám hay chữa trị. Họ đến chỉ để kể rằng mình đã bị “dồn nén” bao lâu rồi, vợ chồng bận đến mức giờ “yêu” cũng chẳng có, giờ có cách gì giúp tôi không???

Xin thưa, nếu vợ chồng bạn đã 4-5 tháng nay không có chuyện chăn gối, trong khi đều đang ở dưới độ tuổi… 50, không có bệnh, thì phiền rồi đấy! Lười chăn gối, bạn sẽ lười luôn việc tìm kiếm những cảm xúc nồng nàn, lãng mạn. Cuộc sống sẽ trôi qua đều đều trong những tất bật, căng thẳng. Chỉ một thời gian ngắn, bạn sẽ mất phương hướng về cuộc sống, cảm thấy hoang mang với hạnh phúc mình đang có. Với bà mẹ mới sinh con, tất cả những điều này tập trung lại dễ tạo nên chứng trầm cảm sau sinh. Với các ông bố trẻ không thật sự “bản lĩnh”, chuyện… chẳng may xao lòng vì một sự xuất hiện bất ngờ, đầy mới mẻ, đầy thú vị của người thứ ba nào đấy có khả năng làm bạn “quên đường về” nhanh chóng!

Lich yeu

 

Ảnh minh họa

 

Vậy, làm sao có thời gian cho… “chuyện ấy”?

Không có thời gian là một cản trở lớn cho những ham muốn tình dục. Tuy nhiên, cũng không phải là không có cách. Người bận rộn (bận rộn vì công việc, vì có con nhỏ…) vẫn có thể có “lịch yêu” hoàn hảo, nếu như bạn nỗ lực tuân thủ một vài công thức gợi ý này…

Trước hết, nếu có điều kiện, bạn nên tích cực tìm kiếm một người giúp việc nhà. Cũng có thể nhờ ông bà, người thân, anh chị em trong gia đình… đỡ đần nhau một chút, để dù mới sinh con nhưng vợ chồng bạn vẫn có tối thiểu một ngày trong tuần tương đối thư thả, thoải mái dành cho nhau. Kế đến, dù bận đến thế nào, lời khuyên của bác sĩ là bạn cũng nên cố gắng lên giường vào khoảng 10h30 tối. Trễ hơn 11h đêm mới lên giường thì thật sự theo nhịp sinh học, cơ thể bạn chỉ còn muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi thay vì nghĩ đến chuyện… thi vị gì khác!

Một gợi ý khác, có con rồi, bạn hãy tập cách sống linh động – kể cả với sex, đừng cứng nhắc về chuyện chỉ có thể gần nhau vào buổi tối. Vợ chồng bạn bận rộn? Hãy chấp nhận cách tận dụng thời gian thú vị: “Yêu” khi nào bạn thích, khi nào bạn có cảm xúc và khi nào vợ chồng có (dù chỉ một chút) giờ rảnh rỗi.

Ví dụ một buổi sáng vợ chồng bạn dậy sớm hơn bình thường, con còn ngủ say, người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp. Cả hai đều muốn dành chút hưng phấn đầu ngày cho người bạn đời của mình. Vậy thì sao không thử… tắm cùng nhau trong phòng tắm riêng tư của vợ chồng và trải qua ít phút giây “nhanh chóng” nhưng tuyệt đến không ngờ đó?

Các bà mẹ trẻ mới có con thường suy nghĩ nên hi sinh mọi thứ cho con. Cả năm trời cho đến tận lúc thôi nôi, họ hầu như không có lấy một chuyến đi chơi. Luôn luôn câu cửa miệng là: “Vướng em bé rồi!”. Tuy nhiên, thật ra trên đời hiếm có gì là không làm được, nếu bạn thật sự muốn làm! Chỉ cần bạn khéo sắp xếp một chút và nghĩ đến bạn đời của mình một chút, chắc chắn vợ chồng hoàn toàn có được những kỳ nghỉ ngắn ngày đầy lãng mạn, để riêng tư bên nhau, có được giây phút đủ sức hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Ngoài ra, một lời khuyên không thừa là bạn nên tránh đặt/mang các thiết bị điện tử như máy tính, iPad, tivi… vào phòng ngủ của mình. Nhớ nhé, bạn đã quá bận vì con rồi! Đây là chút rảnh rỗi hiếm hoi dành cho nhau. Thế nên chấp nhận giải thoát mình một khoảng thời gian nhất định trong ngày (ví dụ sau 9h tối) khỏi điện thoại di động, khỏi internet và những tin tức, những bộ phim truyền hình. Thử cách đó đi, bạn sẽ nhận ra mình còn nhiều thời gian hơn bạn tưởng!

Với các bà mẹ trẻ, thêm một lời khuyên rất đáng giá cho bạn là đừng để mình đầu bù tóc rối, suốt ngày xộc xệch chỉ vì con. Để có được những cảm xúc thăng hoa “nhanh gọn lẹ” với đức lang quân trong giai đoạn thời giờ là vàng bạc này, bạn nhất thiết phải… gọn gàng, quyến rũ, phải có được nét xinh xinh bất ngờ để chồng còn nghĩ đến “chuyện kia”. Hãy chăm chút cho bản thân mình và giữ cho không gian chung quanh luôn sạch sẽ, tạo “cảm hứng” cho chàng dù chỉ trong chút ít giây phút rảnh rỗi hiếm hoi bất chợt.

Hãy sẵn sàng!

Nó sẽ giúp cả hai tiết kiệm thời gian và luôn thấy mình đạt “chất lượng” cao nhất dù trong khoảng nghỉ ngơi ít ỏi nhất. Một gợi ý cuối cùng dành cho các đức lang quân: Bạn không có nhiều thời gian nên có thể “cắt giảm” bớt quá trình quá dài để thực hiện màn dạo đầu. Thay vào đó, nên tận dụng phương thức kích thích bằng nhiều kiểu sáng tạo khác nhau. Nó sẽ giúp cho vợ chồng bạn vẫn thỏa mãn dù trong tình trạng “yêu khẩn trương” như thế!

Tags:

Bài viết liên quan