Mẹ&Con – Phản ánh suất ăn của con 15.000 đồng mà… chỉ có bún, phụ huynh nhận được lời giải thích từ nhà trường đó là món nước hầm xương gà cùng miến gạo. Thực khách bức xúc vì bị tính 1,2 triệu đồng cho 6 dĩa cơm sườn Cách tăng cường rau quả tươi trong khẩu phần ăn của bé Liệu khẩu phần ăn có giúp bé đủ canxi?

Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục truyền tay nhau hình ảnh bữa ăn của trẻ mầm non chỉ là bát bún chan nước kèm theo dòng trạng thái: “Trường mầm non cho bé ăn thế này đây. Bữa ăn chỉ có bún luộc, không có miếng thịt nào, vậy mà mỗi ngày vẫn phải đóng 15.000 đồng”.

Phụ huynh bức xúc vì suất "bún luộc" có giá 15.000 đồng 3

Bữa ăn của trẻ chỉ là bát bún chan nước hầm xương khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Được biết, sự việc này xảy ra tại trường mầm non xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An). Hiện tại, có 200 học sinh đang theo học tại trường. Theo như bức ảnh mà quý phụ huynh đăng tải thì đúng là bát bún chỉ chan với nước, không có thịt, không có hành, không đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.

Giải thích về điều này, Ban giám hiệu trường mầm non xã Thạch Ngàn cho rằng: “Bữa chính buổi trưa hôm đó có khẩu phần thịt gà, canh và cơm. Còn bữa phụ lúc 15h, có nước hầm xương gà (bộ xương mà bữa chính đã lược lấy thịt để nấu) cùng miến gạo để cho ra món phở. Nhìn thì không có thịt và hành nhưng vẫn đủ dinh dưỡng, hầu hết trẻ ăn rất ngon lành”.

Lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, suất ăn của mỗi trẻ là 15.000 đồng một ngày, được nhà trường chia ra làm hai bữa chính và phụ, trong đó bữa chính có suất ăn cao hơn. Trong bữa chính nếu không có thịt gà thì sẽ được thay thế bằng thịt bò hoặc thịt lợn. Còn bữa phụ sẽ được thay thế bằng món cháo.

Chiều 5/11, Phòng giáo dục huỵện Con Cuông (Nghệ An) cũng đã nhận được phản ánh của phụ huynh về khẩu phần ăn của con em họ tại trường mầm non Thạch Ngàn. Trong tuần này, tổ công tác của phòng sẽ trực tiếp về làm việc với ban giám hiệu nhà trường và chính quyền xã Thạch Ngàn để có kết luận sớm nhất về vấn đề trên. Đồng thời, khi có kết luận, Phòng giáo dục sẽ công bố rộng rãi để mọi người được sáng tỏ.

Sau khi sự việc được lan truyền một cách “chóng mặt” trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc. “Nước hầm xương chỉ có vị ngọt chứ không có tí dinh dưỡng nào. Các cô ở đây không nghiên cứu về dinh dưỡng rồi”, bạn có nickname PhanTran chia sẻ.

Một phụ huynh khác cũng tỏ ra bức xúc: “Các bữa ăn ở trường mầm non đúng là không có ai giám sát cả. Con tôi cũng học mầm non, trường công ở thành phố. Có lần vì cháu đau mà quên mang thuốc uống, buổi trưa nên tôi có ghé trường, cơm trưa của các bé chỉ có trứng cút kho nước mắm, không rau, không canh. Rất buồn về thực trạng này, không biết ngành giáo dục có giải pháp gì không?”.

Tags:

Bài viết liên quan