Mẹ&Con – Ấy thế mà thời yêu nhau, Xuân ước ao phải chi Hùng làm cùng công ty thì hay biết mấy. Họ có thể cùng đi, cùng về, hay thậm chí cùng “vù” sang quán cà phê bên cạnh nhâm nhi dĩa trái cây với nhau.

Làm chung để được… nhìn thấy nhau mỗi ngày

Với “ước mơ” đó, sau ngày cưới Xuân đề nghị Hùng về hẳn nơi cô đang công tác để làm việc cho tiện. Hùng là một kế toán giỏi nên việc thích nghi công việc mới với anh không khó. Lại sẵn đang còn hơi men say nồng trong tình yêu nên anh gật đầu cái rụp.

 noi kho cua chang lay vo cung co quan

(Ảnh minh họa)

Thời gian đầu, họ rất hồ hởi với sự lựa chọn của mình, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Hùng còn dẻo miệng với vợ: “Chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày là anh làm việc gì cũng trôi chảy”. Mọi người nhìn vào ai cũng thầm ngưỡng mộ cặp vợ chồng trẻ. Nhưng quãng thời gian ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Xuân bắt đầu cảm thấy Hùng ít nhắn cho cô những tin nhắn tình tứ, nhớ nhung mà cô đã làm hẳn một folder để lưu lại như hồi yêu nhau. Những tin nhắn mượt mà của Hùng ngày càng cụt lủn, cộc cằn với những ngôn từ cũ mèm đến chán ngán.

Đó mới chỉ là giai đoạn đầu. Với tài ăn nói khéo léo, Hùng ngày càng chiếm được tình cảm của đồng nghiệp. Để tình cảm đó “thăng hoa” hơn, đương nhiên là họ phải tổ chức các cuộc nhậu. Cặp vợ chồng trẻ ấy bắt đầu sứt mẻ khi Xuân nằng nặc đòi theo chồng đi cùng, cô lý giải: “Em cũng là đồng nghiệp với họ cơ mà, không đi cùng họ lại cho là mình thiếu hòa đồng”. Hùng hết lý đành phải chấp nhận, dù trong lòng chẳng thấy vui vẻ gì với cảnh vợ ngồi giữa một rừng đàn ông cùng cụng ly đốp đốp, nhìn chẳng ra làm sao. Chưa hết, không cho đi cùng, Xuân còn cắc cớ: “Bộ có gì mờ ám hay sao mà không cho người ta theo?”. Hùng chỉ còn biết ôm đầu, thầm trách mình quá “nông nổi” với quyết định chuyển về làm cùng vợ.

 Những phiền phức luôn “kề cận”

Trường hợp của Hoàng còn thê thảm hơn. Quen Thương tại công ty. Khoảng thời gian tán tỉnh nhau cảm thấy rất thú vị vì cả hai đều được mọi người ủng hộ. Không ngờ khi cưới xong thì một lô một lốc thay đổi làm Hoàng phải “choáng”! Ban đầu là Thương không cho Hoàng tham gia vào các cuộc ăn chơi, giải trí lành mạnh vào dịp cuối tuần – thói quen hình thành cả mấy năm nay của những đồng nghiệp thân. Thương lấy lý do: “Họ toàn là độc thân nên mới ăn chơi kiểu đó, mình có gia đình rồi thì phải khác chứ!”.

vợ chồng làm cùng cơ quan

Cái “khác” tiếp theo của Thương là hàng tháng lãnh tiền “hộ” Hoàng. Có lần, theo thói quen, anh hăm hở lên nhận lương. Chị kế toán chỉ ra ngoài: “Thương nó mới nhận, vừa đi ra đó!” làm Hoàng quê không biết giấu mặt đi đâu.

Chưa dừng lại ở đó. Từ ngày Hoàng lên chức trưởng phòng kiêm luôn việc tuyển nhân viên mới cho công ty, tính ghen tuông của vợ mới có cơ hội bộc phát. Bất kể Hoàng trao đổi chuyện công việc với một “bóng hồng” vào giờ nào, tại đâu, trang phục gì đều được vợ nhớ kỹ trong đầu. Đợi tối về nhà “tính sổ”. Có lần, Hoàng đi công tác miền núi, do tình hình đột xuất, cả đoàn phải ở lại thêm một ngày so với lịch. Thương gọi điện, Hoàng phải kiên nhẫn giải thích cặn kẽ: “Anh cũng đâu có muốn ở lại đây. Trên này đồi núi heo hút chứ có gì mà ăn chơi. Không tin em cứ hỏi sếp thử coi!”. Thương cúp máy cái rụp trước khi gằn giọng: “Thì ra là đi với sếp nữ nên mới phát sinh “tình hình đột xuất” như thế chứ gì?”. Đang mệt mỏi lại bị ghen tuông vớ vẩn, Hoàng chán ngán đến mức muốn bỏ việc cho rồi.

Vợ chồng làm cùng công ty kể ra cũng có nhiều cái tiện lợi như cùng nhau đi làm, tiết kiệm được một khoản tiền xăng đáng kể mỗi tháng, có thể hiểu và chia sẻ công việc cũng như những áp lực của nhau… Tuy nhiên, bên cạnh đó là những phiền toái mà không chỉ có người trong cuộc mà cả người ngoài cuộc nhìn vào cũng cảm thấy ái ngại, thậm chí các anh chàng còn chuyền nhau khẩu hiệu 3 điều nên cấm tiệt, đó là: “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”.

Thông cảm và chia sẻ với nhau để trở thành những đồng nghiệp gắn bó cả trong công việc cũng như cuộc sống gia đình.

Tags:

Bài viết liên quan