Mẹ&Con – Vợ chồng chị Ba cũng không ngờ thời gian dịch bệnh lại kéo dài lâu đến vậy, nên bắt buộc phải hoãn kế hoạch sinh con thứ 2…

Đại dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế của các quốc gia, của từng gia đình, mà còn tác động rất lớn đến đời sống xã hội. Trong đó, các kế hoạch kết hôn, kế hoạch sinh con thứ 2 cũng không ngoại lệ…

Không muốn cũng phải hoãn!

Vợ chồng chị Ba là người miền Trung, vào Nam lập nghiệp ngót nghét cũng gần chục năm nay. Họ đã có một đứa con trai đầu đang học lớp 3. Nghe mọi người bảo nhau rằng, bố mẹ tuổi Sửu nếu sinh con vào năm 2020 sẽ ăn nên làm ra, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Cho nên, trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, vợ chồng chị đã có kế hoạch sinh con thứ 2 vào năm sau. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính…

kế hoạch sinh con thứ 2
                 Kế hoạch sinh con thứ 2 của chị Ba mãi mãi còn là “kế hoạch” vì dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

Cứ nghĩ dịch bệnh sẽ nhanh chóng được dập tắt và họ sẽ triển khai kế hoạch như dự tính ban đầu. Vậy mà đến nay, đã gần 1 năm kể từ khi dịch bùng phát, tình hình vẫn chưa mấy khả quan. Thế là kế hoạch ấy của vợ chồng chị Ba đành phải tạm hoãn.

Phận là công nhân, cả hai vợ chồng chị Ba đều phải cố gắng làm việc mỗi ngày để có đủ tiền trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Giờ thêm dịch bệnh, nguồn thu nhập cũng bị giảm bớt, do công ty nơi vợ chồng chị đang làm việc cũng bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Công việc ít đi, thời gian tăng ca hầu như không có so với trước. Một phần vì gánh nặng kinh tế, phần vì lo sợ dịch bệnh xảy ra, sinh con vào thời điểm này sẽ không tốt cho sức khỏe của con, nên cuối cùng, vợ chồng chị Ba mặc dù không muốn nhưng cũng phải hoãn kế hoạch sinh con thứ 2

Đại dịch Covid-19 bao giờ kết thúc?

Sẽ chẳng ai có thể đưa ra một con số cụ thể về thời điểm đại dịch Covid-19 kết thúc. Và trên đây cũng là một trong số rất nhiều trường hợp phải tạm hoãn kế hoạch sinh con vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Với những chia sẻ của chị, Mẹ&Con hiểu được những tâm tư ấy và mong muốn chia sẻ cùng quý độc giả rằng: Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở nước ta được cho là đã cơ bản được khống chế. Chúng ta đã trải qua 36 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đó là một tín hiệu đáng mừng, dù mới đây nhiều địa phương còn khuyến khích người dân mang khẩu trang. Tuy nhiên, điều đáng lo lắng chính là sau đại dịch, nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc khôi phục kinh tế bây giờ là điều vô cùng quan trọng và cần phải có thời gian.

Chính vì sự khủng hoảng về kinh tế mà nhiều cặp vợ chồng buộc phải tạm hoãn kế hoạch sinh con thứ 2 năm 2020. Bởi tất cả các bậc bố mẹ, ai cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con. Nhất là trong thời gian dịch bệnh như hiện nay, sự lo lắng ấy cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh kinh tế, nỗi lo sợ lây nhiễm vi-rút trong thời gian mang thai cũng được nhiều chị em quan tâm.

Do đó, dù vợ chồng bạn đã lên kế hoạch từ trước, nhưng vì dịch bệnh nên buộc phải tạm hoãn thì cũng đừng bất an nhé. Con cái là lộc trời cho. Con sẽ đến vào một thời điểm phù hợp nhất. Hãy vẫn giữ những ý định về một gia đình đông đủ, khi chúng ta vững về tài chính cũng như sức khỏe và tinh thần.

Mẹ&Con chúc chị Ba và tất cả những bà mẹ đang mong chờ một thiên thần nhỏ luôn vững tâm, vững lòng, chờ đón điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình nhé! 

Bài viết liên quan