Mẹ&Con - Tôi sợ phải nhìn vào sự thật rằng mình đang “ngoại tình tư tưởng” và sợ nếu thế này mãi, đến một lúc nào đó chắc mọi thứ không còn yên ả nữa. Nhưng tôi thật sự không biết mình nên làm gì để vượt qua nó… Thám tử kể chuyện ngoại tình li kì 5 ứng xử nên làm khi chồng ngoại tình Nỗi buồn chồng ngoại tình khi mang thai

Chào chuyên gia tư vấn,

Đã mấy tuần liên tiếp, tôi bị lặp đi lặp lại một giấc mơ. Tức là tình tiết trong giấc mơ thì có khác nhau, nhưng về cơ bản, tôi luôn thấy tôi bên cạnh một người mà tôi thầm thương mến. Thật ra, tôi và cô gái này đã có tình cảm âm thầm với nhau từ rất lâu, trước cả khi tôi lấy vợ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi đã đính hôn và chuẩn bị tiến đến hôn nhân với vợ mình, nên tôi cũng không có đủ can đảm để gây nên những việc xáo trộn. Vậy là tình cảm của cả tôi lẫn cô gái ấy đều được hai bên dằn xuống. Kẹt một nỗi, chúng tôi lại làm việc chung công ty, nên vẫn có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, chia sẻ mọi khó khăn, buồn vui với nhau.

Bên cạnh cô ấy, tôi thấy rất bình yên, thấy lòng mình rộn lên một cảm giác hồi hộp, rộn ràng, vui vui không lý giải được. Cô ấy cũng kín đáo và ý tứ “chăm sóc” cho tôi bằng những điều nho nhỏ. Tôi nhận ra, đằng sau vẻ cố gắng bình thường của cô ấy là cả một tình cảm bền chặt dành cho tôi suốt những năm qua.

Vợ chồng tôi thì lại có một cháu nhỏ 3 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi khá ổn nhưng tôi không thật sự thấy mình “hạnh phúc” theo cảm giác của một người đàn ông yêu vợ. Chúng tôi đến với nhau vì mai mối, thấy hai gia đình quen biết, mọi thứ phù hợp, thế là nên vợ nên chồng.

Tôi cũng cố gắng đè nén tình cảm của mình, cố gắng chấp nhận hiện tại và yêu gia đình mình đang có. Nhưng mấy tuần lễ nay, mỗi khi mơ thấy cô bạn đồng nghiệp kia, thức dậy tôi cứ bàng hoàng, cảm thấy như vẫn còn vương lại cảm giác xao xuyến, hạnh phúc trong mơ. Tôi biết là không nên, nhưng chính tôi cũng không điều khiển được giấc mơ của mình. Tôi sợ phải nhìn vào sự thật rằng mình đang “ngoại tình tư tưởng” và sợ nếu thế này mãi, đến một lúc nào đó chắc mọi thứ không còn yên ả nữa. Nhưng tôi thật sự không biết mình nên làm gì để vượt qua nó…

P.Q
(Quận Gò Vấp)

 Ý kiến chuyên gia

Anh Q. thân mến,

Dân gian có câu: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Anh và cô bạn đồng nghiệp quả thật đang rơi vào tình huống đó. Những giấc mơ bao giờ cũng phản ánh mong muốn, suy nghĩ sâu trong tiềm thức. Chính vì thế, việc nhiều tuần liền anh có cùng một giấc mơ và có cả cảm giác hạnh phúc trong mơ với một người phụ nữ “không-phải-vợ-mình” thì quả thật là đáng ngại!

Tôi không lên án hay trách móc, mà chỉ muốn anh nhìn vào một thực tế rằng: Tình cảm đúng là điều “có lý lẽ riêng của nó”, nhưng nếu không biết dùng lý trí để điều khiển tình cảm khi nó đi sai đường, thì người lãnh hậu quả sẽ là anh.

Ngạn ngữ có câu: “Cỏ ở đồng xa bao giờ cũng xanh hơn”, ý nói con người thường có tâm lý mơ đến những thứ mình chưa có, không phải của mình mà quên đi hạnh phúc mình đang nắm giữ trong tay. Anh hãy nhìn lại những gì mình sở hữu: Một gia đình hòa thuận, một người vợ dù không mang đến cho anh cảm xúc “hạnh phúc rộn ràng” nhưng hẳn là biết quan tâm đến gia đình, yêu thương hết lòng chồng con, tạo nên cho anh những bữa cơm ngon, những giây phút êm đềm và nhất là một bé yêu kháu khỉnh 3 tuổi nữa.

Tất cả những thứ ấy có thể sẽ chỉ còn là “giấc mơ” nếu như anh không dùng lý trí mà chế ngự được tình cảm của mình. Một bước sai đường là một gia đình tan vỡ, một đứa con bơ vơ. Anh có muốn thế không? Tất nhiên, tôi hiểu tình cảm không phải là thứ “muốn quên là quên”. Nhưng tôi xin đưa ra một vài gợi ý cho anh. Nếu có thể, hãy chuyển sang một công việc khác để hạn chế bớt cơ hội tiếp xúc giữa “lửa” và “rơm”, hoặc chí ít là hạn chế tối đa cơ hội để tiếp xúc riêng giữa hai người. Anh cũng nên dành nhiều thời gian hơn bên gia đình, chủ động để tạo nên những phút giây vui vẻ của vợ chồng, con cái.

Bằng cách ấy, tin rằng những “giấc mơ” của anh sẽ có biến chuyển mà thôi. Tình cảm vợ chồng rất thiêng liêng. Nếu như ai cũng vì một chút “xao lòng” mà muốn “đổi vợ thay chồng”, chắc chẳng còn mấy gia đình trên đời này bền vững được. Mong anh thể hiện bản lĩnh nam nhi và biết trân trọng hạnh phúc đang có. Thân mến!

Chuyên gia Tư vấn Tâm lý Trần Thị Quỳnh Dao 

Tags:

Bài viết liên quan