Mẹ&Con - Có sớm quá không? Mới tháng 11 mà “cuối năm” gì? À há, nếu như bạn không chuẩn bị ngay từ thời điểm này, thì đến một tháng nữa thôi, bạn sẽ “vắt giò lên cổ” giữa bao nhiêu thứ rối bời, sau đó lặp lại câu than thở muôn đời của mình: “Trời đất ơi, thời gian của mình đâu mất tiêu rồi? Sao mà mình sợ cuối năm thế này cơ chứ!!!”. Xem bạn đã bắt đầu nên chuẩn bị gì, lên kế hoạch gì từ tháng 11 này rồi? Lên kế hoạch dọn sang nhà mới như thế nào? Những cách tránh thai dễ gây 'vỡ kế hoạch' Bé quá mê...tiền, phải làm sao?

1. Đặt vé tàu, vé máy bay

Nếu bạn có kế hoạch về quê, đón Noel, đón Tết dương lịch ở xa thì đừng đợi đến sát ngày mới cuống cuồng đi tìm mua vé. Có con nhỏ, chuyện di chuyển an toàn, nhanh chóng, khỏe khoắn là rất quan trọng. Vì vậy, tháng 11 này, trong danh sách những việc cần chuẩn bị cho cuối năm của gia đình đã nên có chuyện chuẩn bị đi đặt vé máy bay, vé tàu lửa cho gia đình rồi đấy. Khi đặt càng sớm, bạn càng có nhiều chọn lựa và ít phải mất thời gian chen lấn, chầu chực vào giờ cuối hơn.

2. Tổng vệ sinh “từng phần” nhà cửa

Rất ngộ nghĩnh là hầu hết chị em phụ nữ có thói quen đợi đến cuối năm mới bắt tay vào dọn dẹp nhà để đón mừng năm mới. Trong khi đó, kỳ thực nếu bạn chờ đến đầu tháng 12 thôi thì mọi việc đã bắt đầu dồn dập tới: Công việc ở công ty vào mùa cao điểm, con cái vào mùa thi, việc thăm hỏi cuối năm kín lịch, trong khi đó nhà cửa cũng cần đến bàn tay của bạn để bắt đầu “tổng vệ sinh”.

Sao bạn không thử… thay đổi “lịch” đi một chút? Bạn còn 8 chủ nhật nữa trước khi chính thức đón năm mới 2014. Không nhiều đâu, đúng không? Vậy hãy chia “nhiệm vụ” của mình với chuyện dọn dẹp nhà cửa ra thành 6 phần (2 chủ nhật cuối cùng bạn sẽ được thảnh thơi). Mỗi chủ nhật, bạn hãy tranh thủ dọn dẹp một phần nhà cửa. Có thể “huy động” cả anh xã và các con cùng tham gia. Lúc này, mọi người đều còn tương đối rảnh rỗi (anh xã chưa quá bận việc công ty, con cái chưa đến mùa thi) nên sẽ rất hào hứng giúp bạn.

Thật đơn giản! Ví dụ chủ nhật thứ nhất hãy dành cho nhà bếp. Bạn sẽ có một ngày để thong thả soạn bỏ đi các vật dụng cũ, lau chùi tỉ mẩn mọi thứ, sắp xếp và trang trí lại bếp. Tương tự, chủ nhật thứ hai có thể dành cho khu vườn nhỏ trên sân thượng. Chủ nhật thứ ba để bạn tháo hết những bức rèm cửa ra giặt ủi và vệ sinh phòng khách. Chủ nhật thứ tư dành cho phòng ngủ của bạn và các tủ quần áo…

Bằng cách chia nhỏ việc và vệ sinh “từng phần”, đến sát những ngày cuối năm, bạn hoàn toàn nhẹ gánh, có thể yên tâm nhìn cả căn nhà bừng sáng, tươi xinh, sẵn sàng đón chào năm mới. Lúc đó bạn chỉ còn phải để tâm đến vài việc trang trí như tự mình cắm hoa, trải khăn bàn mới, lau dọn sơ lược lại lần nữa là tất cả đều… xong!

Lên kế hoạch cho cuối năm: Không còn sớm! 7
3. Lập kế hoạch chi tiêu “gọn ghẽ”

Nếu như bạn không phải “cô dâu” năm đầu mới về nhà chồng thì chắc chắn bạn đã hiểu quá rõ “nỗi khổ” gói gọn trong mấy chữ này. Chi tiêu cuối năm luôn khiến chị em phụ nữ phải đau đầu. Có quá nhiều khoản phải dùng đến: Nào tiền biếu gia đình, tiền quà cáp, tiền trang trí lại nhà cửa, tiền quà Noel cho các con – cháu, tiền đưa gia đình về quê thăm ông bà Tết dương lịch…

Chúng không hề ít. Đặc biệt, sau Noel và Tết dương lịch thì đến phiên Tết nguyên đán “sầm sập” kéo đến. Bạn không thể lại giống như năm ngoái, để mặc đến lúc đó rồi tính được! Mọi thứ sẽ rối ren. Bạn sẽ lại phát hoảng lên không biết mình cần phải thắt lưng buộc bụng thế nào.

Thay vì thế, nên thử ngồi xuống cân đối, tính toán lại các khoản thu chi lúc này. Lường trước những gì bạn cần tiêu dùng đến vào dịp cuối năm. Xem cái gì bạn có thể sử dụng lại đồ trang trí cũ, cái gì cần mua mới. Bạn biết không, không hề thừa tí nào nếu mới tháng 11 đã ngồi tính đến chi tiêu mùa… Noel và Tết thế này. Vì nếu bạn càng tính toán sớm và tiết kiệm sớm bao nhiêu thì tới cuối năm bạn càng thảnh thơi bấy nhiêu với khoản tiền “rủng rỉnh” để dành từ vài tháng trước.

4. Chăm nom lại… sức khỏe!

Thêm một thực tế ngộ nghĩnh thường gặp khác là chị em nào cũng muốn mình thật trẻ trung, xinh đẹp, thật quyến rũ và hấp dẫn trong mùa cuối năm, để có thể hãnh diện sánh bước bên anh xã trong mọi cuộc gặp gỡ xã giao thường phải có của mùa này. Thế nhưng, chị em lại thường bỏ quên sức khỏe và vóc dáng của mình, đến tận… sát đến gần Noel hay Tết mới cuống cuồng tìm cách “tút” mình thật nhanh chóng lại.

Thực tế là làm sao có kết quả tốt nếu như bạn để đến cách Noel 1-2 tuần mới chăm sóc cho làn da, mới vội vàng đăng ký một lớp học thể dục, hay mới uống vào hàng lô hàng lốc thuốc giảm cân?

Tháng 11 đã là thời điểm bạn nên bắt tay vào việc “tút” lại từ từ cho mình rồi. Đi khám sức khỏe tổng quát, điều trị dứt điểm những căn bệnh lặt vặt nào đó bạn đang mang trong người. Lên kế hoạch tập thể dục đều đặn, quyết tâm có kế hoạch giảm cân ra sao để lấy lại vóc dáng thon gọn trong 2 tháng tới. Kế đến là chăm sóc lại cho làn da, mái tóc của mình. Thay đổi dần các thói quen ăn uống thật sự tốt cho bạn.

Còn nữa, bạn không cần đợi đến cách Noel vài ngày mới lao ra… tiệm làm tóc hoặc các cửa hàng quần áo để chọn vội cho mình vài bộ cánh trong cảnh tất bật, vội vàng. Nên làm tất cả những việc đó ngay từ bây giờ. Bạn sẽ thấy bạn đón mùa cuối năm với một sự thong dong và tươi xinh, khỏe khoắn hơn hẳn đấy!

Lên kế hoạch cho cuối năm: Không còn sớm! 8

5. Đăng ký một lớp học “dành-cho-phụ-nữ”

Bạn có muốn trổ tài gì đó với anh xã mình và các bạn bè, người thân của chàng trong dịp cuối năm không? Đây là… đời thực, không phải truyện cổ tích nên không thể có cô bé Lọ Lem chỉ một đêm bỗng trở thành công chúa! Nếu bạn muốn mình trở nên nổi bật, ghi điểm trong mùa cuối năm thì ngay từ bây giờ, hãy lên kế hoạch cho chính mình đi. Một lớp học cắm hoa kéo dài 2 tháng sẽ giúp bạn đến những ngày Noel và Tết dương lịch khiến cả nhà phải ngạc nhiên về “thành quả” của bạn. Một lớp học làm bánh, nấu ăn cũng cần ít nhất đến vài tháng như thế trước khi bạn đủ sức “tung chiêu”.

Vậy đấy! Không có cái gì từ trên trời rơi xuống cả. Nếu năm ngoái, bạn nhớ cô em bạn dâu của mình đã ghi điểm với mẹ chồng ra sao bằng một bữa tiệc tất niên với toàn những món tuyệt ngon thì năm nay, đây là thời điểm thích hợp để bạn bắt đầu chọn, đăng ký một lớp học và miệt mài “khổ luyện” trong hai tháng tới!

Thế nào, bạn không còn thấy lên kế hoạch cho cuối năm ngay từ tháng 11 là… sớm nữa, phải vậy không?

 

Tags:

Bài viết liên quan