Mẹ&Con - Chị ruột tôi cứ khóc lóc, than thở chuyện gia đình. Anh rể tôi rất tệ, ảnh lăng nhăng với đủ mọi đối tượng bên ngoài. Lương thì ít mà còn không đưa cho vợ. Một mình chị tôi vừa gánh vác việc nuôi dạy các con, vừa lo kinh tế gia đình, vài bữa lại phải khổ sở vì mấy chuyện bay bướm đào hoa của anh rể... Làm sao khi vợ ghen tuông bồng bột? Làm sao để trẻ chấp nhận bố dượng? Làm sao với tính đa nghi của vợ?

Chị ruột tôi cứ khóc lóc, than thở chuyện gia đình. Anh rể tôi rất tệ, ảnh lăng nhăng với đủ mọi đối tượng bên ngoài. Lương thì ít mà còn không đưa cho vợ. Một mình chị tôi vừa gánh vác việc nuôi dạy các con, vừa lo kinh tế gia đình, vài bữa lại phải khổ sở vì mấy chuyện bay bướm đào hoa của anh rể.

Mỗi lần chị kể cho tôi nghe, tôi ức chế lắm. Tôi khuyên chị ly hôn, mà không được. Tôi thật sự không hiểu tại sao chị khổ như vậy, chịu đựng quá nhiều như vậy mà vẫn cứ chịu đựng, vẫn cứ cố sống và đụng tới thì bảo rằng thôi cố sống vì con. Cứ thấy chị như vậy là tôi lại ức chế. Xin chuyên gia giúp cho tôi một lời khuyên. Làm thế nào để tôi nói cho chị chịu ly hôn bây giờ?

Trần Huệ Dinh
(Quận 4)

Ý kiến chuyên gia

Tôi hiểu những bức xúc của bạn, và cũng hiểu bạn rất muốn giúp chị mình. Nhưng bạn ạ, không thể “ép” người khác giải quyết chuyện vợ chồng theo cách mà mình nghĩ rằng sẽ tốt nhất cho họ được. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng và chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ hơn hết. Bạn có thể đưa ra những ý kiến cho chị tham khảo, có thể phân tích giúp chị tỉnh táo nhận ra vấn đề, nhưng chị bạn cần là người trực tiếp giải quyết tất cả những chuyện này.

Thay vì tìm cách để chị… chịu ly hôn(!), bạn nên hỗ trợ chị mình bằng những cách như:

– Lắng nghe chị: Phụ nữ khi đau buồn rất cần có người để được nói ra, chia sẻ. Bạn chỉ cần lắng nghe một cách chăm chú thôi (chưa cần đưa ra lời khuyên) là đã giúp được rất nhiều rồi.

– Giúp chị yêu bản thân mình hơn: Giúp chị có thêm nhiều mối quan tâm tốt, ví dụ như một môn thể thao, một lớp học nữ công… Đưa chị đi thư giãn, nghe nhạc, dành cho chị những khoảng thời gian nghỉ ngơi vui vẻ. Việc này sẽ khiến chị của bạn trở nên yêu đời.

– Giúp chị càng lúc càng độc lập trong suy nghĩ: Nhiều người phụ nữ vẫn nghĩ dẫu sao thì có chồng (dù chồng tệ bạc thế nào) vẫn tốt hơn là… không chồng. Nhiều người phụ thuộc hẳn mọi buồn vui vào hành động của người khác (cụ thể là chồng). Điều đó khiến họ luôn buồn khổ. Bạn không cần khuyên chị ly hôn hay gì cả, nhưng cần giúp chị ấy tự quyết định dần dần mọi việc, giúp chị ấy thử làm một số việc mà không cần có chồng ở bên. Chẳng hạn bạn và chị mình có thể đưa các cháu con chị đi chơi, có một ngày vui vẻ ngoài trời chỉ mấy mẹ con với nhau. Mục đích của việc làm này là để chị bạn nhận ra mình có quyền được hạnh phúc, có thể tạo ra hạnh phúc mà không phụ thuộc vào ai.

Khi đã trải nghiệm tất cả những điều trên, chị bạn sẽ chính là người tự đưa ra quyết định với cuộc sống hôn nhân của mình chứ không phải là ai khác.

Tags:

Bài viết liên quan