Mẹ&Con - Suốt từ khi cưới nhau đến giờ, trừ một tháng đầu tiên còn quấn quýt bên nhau, đi làm cùng đi chung, về nhà cùng về chung; còn lại chồng tôi bắt đầu đi sớm về muộn. Chuyện anh về nhà lúc 1 giờ sáng được xem là bình thường, còn chuyện về nhà lúc 10-11 giờ đêm là… quá bình thường! Bạn tin chồng đến cỡ nào? Vì sao chồng lạnh nhạt chuyện chăn gối? Trớ trêu em họ chồng lại là chồng cũ

Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm và đã có một bé trai đầu lòng được 10 tháng tuổi. Cuộc sống vợ chồng cơ bản là ổn, chồng tôi cho đến lúc này chưa có chuyện gì “lăng nhăng” đến mức tôi phải lên tiếng, anh cũng chí thú làm ăn, tính tình hiền hòa, không có chuyện vũ phu hay nhậu nhẹt, kiếm cớ gây sự, đánh vợ con này nọ.

Tuy nhiên, chuyện lớn nhất và đau đầu nhất của tôi lại là… giờ giấc của chồng. Suốt từ khi cưới nhau đến giờ, trừ một tháng đầu tiên còn quấn quýt bên nhau, đi làm cùng đi chung, về nhà cùng về chung; còn lại chồng tôi bắt đầu đi sớm về muộn. Chuyện anh về nhà lúc 1 giờ sáng được xem là bình thường, còn chuyện về nhà lúc 10-11 giờ đêm là… quá bình thường!

Tôi cáu gắt chồng thì anh cho rằng mang việc về nhà khó tập trung, vả lại công việc của anh cần bảo mật. Do đó anh chỉ muốn ở lại công ty làm cho xong việc mới về. Một số ngày khác thì anh giải thích là phải trực đêm do đặc thù công việc. Một số ngày khác nữa anh lại bảo cần tháp tùng sếp trong những chuyến… chơi đêm với đối tác(!). Đỉnh điểm là khoảng thời gian tôi mang thai, sinh nở, nuôi bé sơ sinh. Bận rộn, mệt mỏi đủ điều nhưng hầu như tôi và mẹ ruột phải tự xoay hết mọi thứ, chẳng biết chồng ở đâu.

Tôi thậm chí đã nhắc đến chuyện li hôn. Lúc đó thì anh lại giải thích rằng ngoài chuyện về muộn, giờ giấc thất thường do yêu cầu công việc thì anh đâu có gì không chu đáo với hai mẹ con. Theo anh, sự chu đáo đó thể hiện ở chỗ anh không chơi bời gì, tiền bạc đi làm về đưa đủ. Nhưng tôi thì lại cần sự quan tâm, chia sẻ, đỡ đần của anh để bớt đi những cảm giác cô đơn, một mình xoay sở với việc nhà. Nếu chuyện này ngày một kéo dài, chắc tình cảm của tôi dành cho chồng sẽ ngày một vơi đi nhiều lắm.

T.T.Y
(Quận 4)

 Ý kiến chuyên gia

Lá thư của bạn có lẽ chính là lời “cảnh báo” đáng giá với những đức lang quân thích… đi sớm về muộn. Thật sự, nhiều người nghĩ rằng mình đi làm lo lắng kinh tế cho gia đình là đủ, lại không chơi bời, nhậu nhẹt gì quá mức thì coi như đã đóng trọn vai trò người chồng hoàn hảo rồi. Tuy nhiên cần biết rằng tình cảm gia đình không chỉ dựa trên những yếu tố đó. Thời buổi bận rộn, nhịp sống vội vàng, hai bữa cơm sáng và trưa nhiều gia đình đã chẳng thể ăn cùng nhau. Chỉ còn bữa tối để quây quần, để chuyện trò, chia sẻ, nếu cũng vô tình đánh mất đi thì ngày qua ngày, mối dây kết nối giữa các thành viên trong gia đình chắc chắn sẽ trở nên lỏng lẻo.

Nếu thật sự công việc của chồng bạn đòi hỏi một số ngày phải trực đêm, phải ở lại làm ngoài giờ, bạn nên đề nghị anh ấy sắp xếp, để có những khoảng thời gian khác – chẳng hạn hai ngày cuối tuần, để “bù đắp” cho bạn và con. Đừng làm căng thẳng mọi việc, nhưng cũng đừng chỉ giữ ở trong lòng vì tức nước vỡ bờ, đến lúc bạn chịu hết nổi, “bùng” lên thì mọi chuyện càng tệ hơn nữa.

Mọi thứ ở trên đời đều có thể giải quyết, nếu có sự thiện chí của cả hai bên. Vấn đề của bạn là làm cách nào để thật khéo léo giúp chồng nhận ra bạn cần anh ở bên cạnh chia sẻ những lúc khó khăn. Tùy tính cách của anh xã mà bạn có thể chọn cách phù hợp nhất: Thủ thỉ “nhỏ to tâm sự”, nói chuyện nghiêm túc, email, nhờ người thân trong gia đình chồng tác động… Đừng xem thường chuyện vợ chồng không có khoảng thời gian chung với nhau, giờ giấc bị lệch, chồng hay về muộn… vì đây chính là một lỗ mọt đắm thuyền từng gây nên không ít chuyện tan vỡ của nhiều gia đình đấy bạn.

Chuyên gia Tư vấn Tâm lý Trần Thị Quỳnh Dao 

Tags:

Bài viết liên quan