Mẹ&Con - Người thứ ba xuất hiện, gia đình bạn được một phen… nháo nhào. Có người thú thật, mình không thể “hiểu” tường tận bạn đời của mình, cho đến khi… người thứ ba xuất hiện! Một diễn biến quá quen: Hờn ghen, nóng giận, rạn nứt, thậm chí là đổ vỡ, chia ly. Thế nhưng thật sự trong cơn “sóng thần” khi người thứ ba xuất hiện, bạn còn học thêm được rất nhiều điều đáng giá, về hai chữ “gia đình”. Các cô bồ đừng sống theo bản năng Thiếu kiến thức và ích kỷ mới ngoại tình Bạn có ghen đúng cách?

Có người thứ ba, mới nhìn thấy vết nứt âm thầm…

Đến gặp chuyên gia tư vấn trong một buổi chiều muộn, vào cái giờ đáng lý ra mọi người phụ nữ đều đang tất bật trong bếp, chuẩn bị cho chồng con một bữa cơm ngon, chị Trần H.L (Quận 3) không giấu đôi mắt sưng húp có lẽ đã khóc nhiều ngày. Câu chuyện của chị không “mới”, bởi lẽ hơn phân nửa số phụ nữ tìm đến trung tâm tư vấn đều bắt đầu bằng lời than: “Chồng em có người thứ ba rồi, chị ạ!”.

Khi người thứ ba xuất hiện... 4

Người thì phát hiện ra những tin nhắn “mờ ám”. Người nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm. Người phát hiện chồng chat chít, email với “em” nào khác, lời lẽ rất à ơi. Với chị H.L, câu chuyện cũng hệt như thế, chị cho biết mới đây, trong một lúc vô tình, chồng chị vào mạng, checkmail, chat chit và bị cúp điện. Ngày hôm sau, rất vô tình laptop của chị hư. Chị sang phòng anh, mượn máy dùng và được máy khôi phục dữ liệu cũ. Một chút tò mò khiến chị vào các email của chồng, để rồi sững sờ nhận ra, chồng mình đã có người thứ ba – một cô nhân viên cùng công ty từ… bốn năm về trước!

Cái khác biệt ở chị, là chị không làm ầm lên, cũng không khóc lóc cho “đã nư” trước mặt chuyên gia tâm lý để kể lể “tội” của chồng. Chị cười rất buồn: “Gia đình tôi yên ấm lắm. Chính xác hơn là tôi cứ ngỡ nó yên ấm lắm. Chồng thương vợ con, hiền lành, chẳng nhậu nhẹt gì. Anh chu đáo với bố mẹ hai bên, đi làm luôn về đúng giờ. Có lẽ chính vì thế mà tôi chủ quan, tôi lơ là đi để rồi không nhận ra cả những vết nứt âm thầm. Tôi không nhận ra hai vợ chồng mình không chia sẻ được với nhau những sở thích, lâu lắm rồi không có chuyến đi chơi riêng. Tôi không nhận ra mình bỏ quên cả chuyện chăm sóc bản thân, chuyện chăn gối với chồng!”.

Quả thật, nếu bây giờ đăng nhập vào một diễn đàn dành cho phụ nữ, hay ngồi lại với vài người đã có gia đình, những câu chuyện loanh quanh cuối cùng rồi cũng dẫn đến chuyện… người thứ ba. Hiếm người phụ nữ nào có thể kiềm nén lòng mình, để không bày tỏ sự “ghét cay ghét đắng” với người thứ ba. Những lời lẽ nghiệt ngã nhất mau chóng được thốt ra, những danh xưng tệ hại nhất sẽ được gọi. Song, đôi khi cũng như trường hợp của chị H.L, sự xuất hiện của người thứ ba lại được xem là… “may mắn”. Bởi lẽ, nó như sự đánh động cho người trong cuộc, để giật mình nhìn nhận lại mối quan hệ tiềm ẩn sự bất ổn của mình.

Chị T.T.H (Quận 11) chia sẻ: “Đã hai năm rồi, nhưng tôi vẫn luôn rùng mình khi nhớ lại ngày tháng ấy. Một tháng trời tôi không thể ngủ đêm nào quá 3 tiếng. Mọi thứ đều mộng mị, chập chờn. Tôi ăn không được, sút ký thê thảm. Tất cả đều bắt nguồn từ việc tôi phát hiện ra những tin nhắn của chồng, truy lần, truy lần thì biết anh đang có mối quan hệ thắm thiết với một phụ nữ khác đã nửa năm trời. Những lời lẽ tình tứ, ngọt ngào của chồng và người phụ nữ kia ám ảnh tôi. Nhưng thật sự đến giờ nhớ lại, tôi phải nói rằng mình hãy còn… may. Bởi lẽ chính vì sự xuất hiện của người thứ ba này, chính trong cơn sóng gió đó, tôi mới hiểu mình yêu gia đình, yêu chồng mình như thế nào, còn muốn giữ gìn mái ấm ra sao. Cái gì suýt mất tự nhiên sẽ quý hơn. Với tôi, điều đó không là ngoại lệ…”.

Nhìn lại mình thay vì ghen tuông, hờn trách!

Chuyên gia tâm lý Trần Thị Minh Hạnh tâm tình: “Khi biết chồng mình có người thứ ba, phản ứng đầu tiên của hầu hết phụ nữ luôn là nổi giận, uất ức, ghen tuông, cảm thấy như muốn trút tất cả mọi căm giận của mình lên hai người phản bội kia, cho thỏa những tổn thương trong trái tim mình. Tuy nhiên, thật ra giải pháp tốt nhất cho bạn luôn là hãy hít một hơi thật sâu, tìm đến một nơi nào đó tách biệt trong 1-2 ngày, khóc với bạn thân cũng được, khóc với riêng mình cũng được, nhưng bình tĩnh để nhìn lại toàn bộ mối quan hệ của mình. Sự xuất hiện của người thứ ba chắc chắn là điều chẳng một ai trên đời muốn. Nhưng phải nhìn nhận rằng nó rất dễ xảy ra, bất cứ lúc nào, trong những năm tháng hôn nhân của bạn. Bình tĩnh để nhìn lại, bạn sẽ tránh được những ứng xử nóng nảy, sai lầm. Đồng thời có dịp để hiểu hơn người bạn đời của mình, mối quan hệ vợ chồng mình…”.

Khi người thứ ba xuất hiện... 5

Có những đôi vợ chồng, khi người thứ ba xuất hiện, mới ngỡ ngàng nhận ra mình chưa hề hiểu hết về nhau, chưa hề nói chuyện thẳng thắn với nhau trước đó để biết được những tâm tư giấu kín của người kia. Chị Lê Minh A. (Quận Phú Nhuận) thú thật: “Mình hay chê bai chồng, thấy ảnh im nên hay có những cư xử có phần ăn hiếp ảnh. Bao nhiêu năm, trong mắt mình, ảnh giống như người hơi… nhu nhược, chẳng làm được cái gì. Đến khi xuất hiện một người thứ ba, mình nổi điên lên. Nhưng chạm sát đến ranh giới của tan vỡ, chia ly, mình chợt ngỡ ngàng khi phát hiện ra chồng mình là một người rất sâu sắc, tình cảm, có những cái giỏi riêng của ảnh mà chính cô gái kia là người luôn khen ngợi, động viên, nhìn nhận những điều ấy. Mình suýt mất chồng và nếu nói là giận người thứ ba, thì mình vẫn giận phát điên. Song, thành thật mà nói, mình vẫn có những điều phải học ở cô ấy. Sự xuất hiện của cô ấy khiến mình thay đổi tính tình, biết tôn trọng chồng hơn, biết xem anh ấy là một người đàn ông, một người trụ cột chứ không chê bai, coi thường nữa!”.

Còn với chị Như H. (Quận 8), việc phát hiện chồng có mối quan hệ “ngoài luồng” là một phen để chị tự… “tu sửa” chính mình. Đầu tóc gọn gàng hơn, áo quần chăm chút hơn, công việc tự cân đối lại để có thời gian cho bản thân, cho gia đình. Những chấn chỉnh nho nhỏ ấy đã khiến mái ấm suýt vỡ của chị bỗng chốc trở nên ấm cúng hơn, với những quan tâm dành cho nhau. Chị bảo: “Giận thì giận, nhưng thương thì vẫn cứ thương. Người thứ ba giống như liều thuốc thử. Mối quan hệ vợ chồng nào quá lỏng lẻo, thì với sự xuất hiện của người thứ ba sẽ có thể… vỡ luôn. Nhưng với không ít gia đình, khi phải đối diện với liều thuốc thử này, tình yêu trong nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Khi tôi bảo chồng chọn lựa mà không hề trách móc. Anh xin tôi cho anh một cơ hội quay về với gia đình. Tôi thay đổi bản thân, anh cũng thay đổi chính anh. Sau một năm, chuyện cũ nguôi ngoai, chúng tôi thì trở nên trân trọng hạnh phúc của mình hơn”.

Vâng, chuyện ghen tuông, chuyện “trị” người thứ ba ra sao thì quá nhiều chị em phụ nữ đã từng nghĩ đến. Nhưng việc bình tâm để nhìn nhận lại mối quan hệ, để hiểu rõ hơn ý nghĩa hai tiếng “gia đình” thì thật ra mới là chuyện… nên làm. Chẳng ai muốn có sự xuất hiện của người thứ ba. Chẳng dễ dàng gì vượt qua nỗi đau bị phản bội và thương tổn niềm tin. Tuy nhiên, biết nhìn lại để lèo lái con thuyền gia đình vững chãi hơn, trong việc này hóa ra cũng có “công” của chuyện người thứ ba xuất hiện… 

Tags:

Bài viết liên quan