Mẹ&Con - “Lấy nhau về có hàng tá chuyện phải lo, hơi sức đâu mà gìn với giữ” - đó là ý kiến của không ít phụ nữ khi “ván đã đóng thuyền”. Cũng từ suy nghĩ phổ biến ấy mà rất nhiều cặp vợ chồng trẻ vỡ mộng hoàn toàn về nửa kia của mình ở khoảng thời gian đầu hôn nhân. Mang thai là niềm hạnh phúc của mỗi cặp vợ chồng song cũng không ít 'phiền hà' Xung đột vợ chồng sau khi có con Khi vợ chồng ít có thời gian bên nhau

Xuất phát từ tiếng gọi: “Anh à!”

 Thực ra, giữ gìn hạnh phúc không phải là một việc quá khó, thậm chí chỉ để ý một chút xíu, bạn hoàn toàn có được hạnh phúc mà không phải mất thời gian hay nhọc công, nhọc sức gì.

Lấy nhau được vài tháng, chồng Dung bị mất việc, nhằm ngay lúc Dung “vỡ kế hoạch” sinh con đầu lòng, Dung bữa ốm bữa đau chẳng tập trung công việc được. Vừa bị thai hành, chồng lại hay cáu bẩn vô lý, nhiều lúc Dung tưởng đâu mình không vượt qua được hoàn cảnh hiện tại. Những tháng tiếp theo cũng chẳng tiến bộ hơn bao nhiêu. Chồng Dung vẫn lầm lũi đi về, chẳng đoái hoài gì đến vợ con. Hôn nhân nhanh chóng trở thành địa ngục với cả hai. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, họ không vượt qua được cái tôi sau những lần cãi vã, kết quả là tờ đơn ly hôn được Dung nắn nót viết ra. Tối hôm ấy, Dung ngay ngắn ngồi trong phòng chờ Thành đi nhậu về. Hình như có linh tính nên Thành cũng về sớm hơn mọi hôm và không có quá nhiều hơi men. Dung cất lời bằng câu: “Anh à!”. Chỉ có vậy, cái “tôi” trong Thành biến đâu mất, anh đứng chết chân nhìn Dung. Bao nhiêu cảm xúc yêu thương bị kềm nén từ lâu trỗi dậy. Thành nhận ra Dung chính là người con gái nết na, thùy mị mà mình yêu tha thiết từ những ngày đầu. Anh xé tờ đơn ly hôn và nhét ngay vào thùng rác. Về phần Dung, cô nhận ra mình còn yêu Thành nhiều lắm, yêu như chính thuở ban đầu họ đến với nhau. Cô nhận ra quyết định ly hôn của mình chỉ để khẳng định cái “tôi” một cách không cần thiết mà thôi. Đêm ấy, họ cùng cảm nhận một đêm tân hôn thứ hai trong cuộc đời.

Gia đình là số 1

Hôn nhân không phải chỉ lấy được nhau là xong, mà còn những trách nhiệm mà cả hai người phải cùng thực hiện cho tổ ấm, cho người yêu. Chính sự vun đắp của đời sống hôn nhân mới thực sự nuôi dưỡng tình yêu họ bền vững hay không.

Thành tâm sự: “Nếu như buổi tối đó, Dung vẫn có thái độ như những ngày trước thì chắc chắn tôi đã ký vào đơn ly hôn mà chẳng suy nghĩ gì, dù biết đó là lỗi của tôi không ít. Vậy mới thấy câu: “Đàn bà xây tổ ấm” của ông cha ta ngày xưa là hoàn toàn đúng”.

 Xem chồng như bạn thân

Đa phần hôn nhân xuất phát từ tình yêu, nhưng không phải tình yêu nào cũng “cứu” được hôn nhân khi đang ở bến bờ tan rã như trường hợp của Dung. Có điều, người viết bài đồng cảm với việc “Đàn bà xây tổ ấm” như ý bên trên. Chính nữ tính là bản tính của người phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải mềm lòng. Vợ chồng anh Khoa, chị Mai lấy nhau chưa bao lâu nhưng cũng đang mấp mé tan rã. Lạ một điều, giữa họ chẳng có lý do gì to tát. Đơn giản chỉ là không còn cảm xúc với nhau. Hàng ngày đi làm, tối về cũng việc ai nấy làm, hình như họ đang cố lấp đầy khoảng thời gian thừa thãi trước khi chìm vào giấc ngủ. Tâm sự với bạn bè, chị càng hoang mang khi có kẻ phán: mất cảm xúc là mất tất cả rồi còn gì? Một người khác chân thành khuyên: thử xem anh ấy là bạn coi sao?

xem chồng là bạn thân

Mai làm theo. Tối chị hẹn chồng về ăn cơm cùng. Suốt buổi đó, Mai ríu rít kể đủ thứ chuyện với chồng, cả những chuyện vặt vãnh chẳng dính vào đâu. Lạ một điều, Khoa ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng còn mỉm cười. Những buổi tối tiếp theo Mai nói chuyện một cách thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí nói cả chuyện anh chàng trưởng phòng khi rảnh rỗi đi tán tỉnh từng người trong phòng cô một cách kín đáo. Rồi chuyện cười, chuyện thời sự, chuyện gật gân về cô người mẫu A, B, C… Thỉnh thoảng Khoa cũng chen vào làm cuộc nói chuyện ngày càng hào hứng hơn, họ dần như quên những khoảng cách nguội lạnh bao trùm bấy lâu.

Hạnh phúc như cây non

Không phải ngẫu nhiên mà trong các lớp học dành cho bạn trẻ như tiền hôn nhân đều chú trọng đến việc làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc như một cây non luôn cần sự bảo bọc và vun trồng. Không chỉ có người vợ mà cả chồng. Vợ vun xới thì chồng tưới nước, trừ sâu thì cây mới lớn nhanh, khỏe mạnh được! Đã không ít cặp vợ chồng trẻ thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại, thoái thác việc “vun trồng” vốn rất quan trọng.

Chuyên viên Tư vấn Tuyết Mai (tổng đài 1088) chia sẻ: “Hạnh phúc vốn muôn mặt, nó đến đó nhưng đi lúc nào chính người trong cuộc cũng không hay biết. Vì vậy, việc giữ gìn hạnh phúc gia đình là hết sức cần thiết, nhất là đối với những cặp vợ chồng trẻ. Ở những hoàn cảnh “bấp bênh” cho cả hai như vậy lại càng cần bản lĩnh của người vợ, người phụ nữ trong nhà. Chính họ mới là người tỉnh táo nhất để níu kéo lại tình yêu cho cả hai. Khi hôn nhân đến từ tình yêu thì không gì khác, chính tình yêu sẽ giúp họ trở về thời điểm ban đầu. Vấn đề còn lại là người trong cuộc có thiện chí hay không mà thôi”.   

 

Tags:

Bài viết liên quan